1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo cưới đê

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hôm qua lấy thêm thông tin về Quốc Hưng làm tóc và trang điểm cô dâu. 400k cho ăn hỏi và 600 cho đám cưới.
    Ngoài ra có Phương Anh ở quán sứ.
  2. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    à, nhân tiện đây tớ muốn bán lại 2 cái váy cưới tớ mới mua ở bà Triệu, 1triệu2/cái, tớ mua 3 cái lận, giờ nghĩ lại tớ chả mặc đc nhiều thế, tớ bán lại thôi, có gì tớ post ảnh sau nhé.
    Số đo của tớ thế này: 84 - 62 - 85
    tớ nghĩ các cô dâu mình toàn chắc tầm này thôi, phải ko?
    Tớ chọn thì chắc ko đến nỗi tệ lắm đâu
  3. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cái bà này, váy cưới mà cũng mua đến 3 cái. Post hình lên cho tôi xem ké với. Cũng đang có nhu cầu, cơ mà tôi không thích váy quây hay váy 2 dây Đang lăn tăn không biết chụp ảnh với thuê váy ở đâu, giữa Phượng Anh với Italy thì bà khuyên tôi nên chọn chỗ nào (Phượng Anh thì gần nhà hơn).
    quote-venus_angel viết lúc 10:39 ngày 04/07/2007:
    à, nhân tiện đây tớ muốn bán lại 2 cái váy cưới tớ mới mua ở bà Triệu, 1triệu2/cái, tớ mua 3 cái lận, giờ nghĩ lại tớ chả mặc đc nhiều thế, tớ bán lại thôi, có gì tớ post ảnh sau nhé.
    Số đo của tớ thế này: 84 - 62 - 85
    tớ nghĩ các cô dâu mình toàn chắc tầm này thôi, phải ko?
    Tớ chọn thì chắc ko đến nỗi tệ lắm đâu
    [/QUOTE]
    Được mulan sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 04/07/2007
    Được mulan sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 04/07/2007
  4. saussouci

    saussouci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây, tớ chả hiểu có nên nhận là nạn nhân hay không, nhưng tớ thề là từ nay trở về sau tớ chả bao giờ thèm mua hay tham gia bất kỳ một chương trình KM nào nữa cả. Rút ra một bài học xương máu mà đáng nhẽ là phải biết từ lâu rồi mới phải, cái gì đáng phải bỏ tiền thì nên bỏ tiền. Tớ cũng tháng 11 mới cưới, hí hửng đi xem áo váy, vào tiệm juliet ở 108 phố huế, được một anh không đẹp trai lắm nhiệt tình giới thiệu, cho xem mấy cuốn album ngoài trời và trong nhà ở trên máy lẫn ở ngoài cộng thêm một em nhân viên nhẹ nhàng thẽ thọt bên cạnh
    - chị ơi bên em đang có chương trình khuyễn mại chỉ đến hết hôm nay thoi ( đấy cái chương trình ấy thì các bạn biết rồi , trong khi nó kéo dài tới tận cuối tháng 6 mà hôm mình đến thì là một ngày của tháng năm, mình lại đến vào buổi tối) hai đứa ( tớ và cái ông chồng sắp cưới của tớ ) chả hiểu gì, thấy ảnh đẹp, nhân viên nói hay lại bảo là chỉ còn ngày hôm nay , lại KM nhiều thế ai chả thích thế là đặt 100K, mấy tuần sau đi chụp ảnh. Trang điểm thì nhẹ nhàng quá, tóc làm thì chả có gì sáng tạo. Thôi tớ chả phàn nàn khâu chụp ảnh vào trang điểm nữa, váy thì bảo là may mới nhưng tớ e là đến mùa cưới các bạn ấy phục vụ khoảng 50 cô dâu / ngày thì chả có chuyện may mới cho mình đâu, với lại tại chuyện hôm qua nên tớ quyết định huỷ hết. Tớ chụp ảnh rồi hẹn tớ 2 tuần đến xem ma két ma củng. Ngày thì tớ với nhà tớ đi làm, tối hai đứa lóc cóc dẫn nhau đến, được đưa sang 104 và em ấy bảo là anh chị chịu khó đi bộ lên tầng hai ( nhưng theo tớ thì phải là tầng 4 mới đúng ) tớ vác quả guốc 7 phân lọc cọc đi lên đấy, vào một cái phòng toàn máy tính cũ rích từ đời laponeong cởi truồng thấy một đôi đang ngồi chờ, còn một anh thì đang loay hoay mãi chả mở được máy tính. loay hoay gọi điện một hồi thì quay ra bảo " hẹn các bạn trưa mai nhé, máy vừa sửa xong chưa xem được" . Tớ lại lóc cóc đi xuống mà bực mình. Tối hôm sau để chấc ăn tớ gọi điện trước khi đến, đến thì lại vào cái phòng ấy, hôm ấy lại bật điều hoà và khói thuốc mịt mù. Một anh mở ra cho tớ xem cái file ảnh của tớ, anh ấy bảo là mới làm makét chưa chỉnh sửa gì cả, yên tâm, khi ra album đẹp hơn và sẽ sửa tất cả những khiếm khuyết cho tớ. Tớ chẳng hài lòng vì bộ ảnh lắm nhưng sợ nhà tớ buồn nên ko nói gì. Ảnh chụp ngoài trời ( ở bảo tàng ) mà ghép lên toàn thấy người là người chả thấy cảnh mấy. Trông ko thể mê nổi. Mà lại ko cho khách chọn tự chọn tự làm và kiểu như việc đã rồi. Ko cho xem file gốc xem khách thích kiểu nào lên album. Qua loa và mịt mùng vì khói thuốc với lại nghĩ người ta nói thế rồi còn gì, tớ còn dặn thêm là đừng làm cho mặt chú rể non choẹt ra nhé ( vì nhà tớ vốn trắng lắm ) thế là gật gù rồi bảo yên tâm đi rối rít. 3 Ngày sau tức là tối qua tớ đến lấy album. Trời ơi, cái maket tớ xem trên máy tính thế nào nguyên thế, chả khác gì, mặt cô dâu vì hôm ấy đánh phấn + trời hanh+ da tớ khô thành ra có vết chân chim ở đuôi mắt, chả sửa gì phóng ra nhìn rõ uỵch, trông tớ đã chán quá tớ bảo tớ ko lấy bộ ảnh này. Răng chú rể chả xử lý gì cả, nhà tớ bị sứt một miếng răng nhỏ bằng đầu tăm nhưng mà khi cười lên ảnh lại cận mặt rất rõ, chẳng xử lý. Nhà tớ thấy tớ ko hài lòng gọi điện cho anh làm makét đấy anh ta nói gì một hồi rồi ra chỗ tớ. Rồi bảo tớ là hôm ấy tớ bảo để tự nhiên, ko được chỉnh cho chú rể trẻ quá, bảo là em xem ảnh mà dí sát mặt vào thế soi từng ly thì thế nào được, tớ xin hỏi cả nhà, ai cũng chỉ cưới một lần, cầm cái almbum ảnh đầy khiếm khuyết ấy đi khoe được không. Chán đến nỗi tớ ko muốn lấy cái album đấy nữa. Thế mà hôm đến thì bảo là anh chị chụp bây giờ ít khách sẽ làm cẩn thận hơn. Một chuyện đơn giản thế photoshop xử lý tốt mà ko làm, ko nhận sai lại còn nói tớ là anh mà ko sửa thì trông già hơn chú rể rồi tại mắt em nhiều nếp nhăn( tớ nghĩ bụng bảo anh cứ thử chình mặt ra cho người ta chát một đống phấn nên mặt rồi đi lang thang ngoài trời nắng mấy tiếng xem có một đống nếp nhăn không), rồi còn nói giọng kiểu như là doạ tớ " em nói để nói chuyện thì anh sẽ sửa cho em chứ còn nói là( ý là nói anh ý sai thì anh ý không nhận )" tớ chỉ bảo " cả đời em chỉ cưới một lần thôi, em ko hài lòng cuốn album này anh làm lại ", có một em trông đanh đá lắm xà vào bảo tớ " anh chị thông cảm được thì thông cảm đi, chứ làm lại là phải in lại toàn bộ album " rồi thì nói nhiều lắm, nhà tớ giải quyết, cuối cùng thì bảo sẽ sửa lại 3 trang ảnh to và rõ khuyết điểm nhất. Ra khỏi cửa hàng mà tớ khóc nức nở vì tủi thân, nghĩ đến thái độ phục và và cách nhân viên ở đấy nói với mình . Tớ bảo chồng tớ là tớ chả thuê váy ở đấy nữa, tớ sẽ thuê váy ở chỗ khác, đã mất tiền thì phải được phục vụ đến nơi đến chốn chứ cái kiểu như vậy tớ ko chịu được. Đấy các bạn tham khảo trường hợp của tớ.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ui đọc bài của ấy mà thấy bức xúc quá, đúng là Treo đầu dê bán thịt chó. Không biết tới bao giờ ở VN mình khuyến mại mới cho đúng nghĩa cơ chứ.
    Tớ cũng đã đặt 100k rồi, nhưng về nghĩ đến đoạn ai cũng được mặc váy mới tinh thì khoản váy cũ tuồn đi đâu nên tớ nghi ngờ lắm. Tớ bỏ luôn chỗ tiền đặt cọc đấy thôi. Nhất là bây giờ nghe vụ ảnh như thế thì chết, thà để anh nhà tớ chụp còn đẹp tự nhiên hơn nhiều.
  6. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nhiều vấn đề quá, đau đầu quá
    Theo tớ thì các thể loại khuyến mại ở VN vẫn luôn phải dè chừng. Hơn nữa, ở Julliete thì khuyến mại theo kiểu "tặng tiền thuê áo cưới miễn phí cho ngày cưới nếu chụp ảnh cưới tại đây" thì lại càng khó tin cậy vì thời điểm chụp với thời điểm cưới thường cách xa nhau vài ba tháng, không biết đến lúc đó họ có còn tí chu đáo nào không.
    Thứ 7 vừa rồi tớ và 1 đứa bạn cũng cưới tháng 9 này đi tham khảo ở NENCY và Julliete, và ghé qua Hạnh Vũ .
    Tớ thấy ở NENCY khá tốt. Nhân viên rất dễ chịu, thử thoải mái và thân thiện. Mình mặc váy không hợp thì họ bảo không hợp, chị thử cái khác xem. Giá cũng vừa phải, 5tr2 một lần chụp bao gồm ảnh studio, ảnh ngòai trời, có xe đưa đón + ăn trưa, 3kiểu váy và 1 kiểu áo dạ hội, 4 kiểu đầu.
    Bạn tớ đã duyệt NENCY và sẽ chụp ảnh ở đó.
    Còn ở Julliete tuy là cũng cười đấy, lịch sự đấy nhưng vẫn chưa làm cho khách thoải mái mà vẫn ngại, cái kiểu họ nhìn khách chăm chăm ngại chết đi được. Và tớ dị ứng kiểu rõ ràng mình mặc kiểu đó xấu nhưng họ cứ lôi lôi giật giật cho nó vừa người mình, rồi khen lấy khen để, chê chỗ nào méo mó hay dúm dó thì bảo "chỗ đấy nó blah blah nó phải thế". Không dễ chịu chút nào.
    Hạnh Vũ nhân viên thỏai mái, hiền lành, nhưng không tư vấn được nhiều. Nhìn váy mới ở đó thì thật là thích, chả bù cho Julliete nhìn cũ cũ kiểu gì ấy. Đứa bạn dễ tính của tớ lại đặt thêm một cái váy ở Hạnh Vũ, giá 2 triệu 8, cầu kỳ lắm. Tóm lại là hài lòng. 15 ngày sau sẽ lấy.
    Thứ 7 này tớ sẽ dạo thêm một vòng nữa để chốt luôn cho tớ.
  7. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hừm, theo tôi thì Italy váy đẹp hơn, còn Phượng Anh kiểu bình thường lắm.
    Tôi ko thích thuê, thích mua luôn cho nó là của mình, sau này giữ làm kỷ niệm. Nói thật là thời gian đi xem váy cưới rất chi là hạnh phúc, nên tôi giữ lại váy để giữ lại khoảngkhắc tuyệt vợi trong đòi, hí hí.
    Và theo tôi thì chỗ càng nối tiếng càng kiêu căng, tôi ko thích chảnh, nên tôi tự đi mua váy 1 chỗ, chụp ảnh 1 chỗ, và làm album 1 chỗ, trang điểm lại 1 chỗ khác, đông tây y kết hợp
    Váy của tớ có 3 cái, 2 cái trắng 1 cái kết thêm chút voan hồng, yêu lắm, anh nhà tớ bảo em mặc cái nào cũng đẹp, thế là mua cả 3, lạ thế cơ chứ.
    Mua về, mẹ tớ bảo: chỉ đc giữ 1 cái, ng` ta kiêng. Nhất quyết ko cho tớ giữ 3 cái, khóc lóc 1 hồi ko đc, thôi chấp nhận bán lại vậy.
    Cơ mà 3 cái của tớ đều là 2 dây, thường thì cô dâu mặc váy 2 dây sẽ trông cao hơn và quyến rũ hơn. theo tớ là thế.
    tý up ảnh
  8. saussouci

    saussouci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    híc nghĩ lại mà tớ thấy ân hận lắm lắm vì cái tính ham hố lung tung của mình, ham đồ KM thì thiệt thân. Đúng là cái kiểu nhân viên nhìn khách khó chịu. Bà chủ ấy là người nghệ an, hôm tớ đến chụp ảnh, lúc ấy tớ đang trang điểm ở trong, chắc nhân viên tự đi đặt hoa tay, thấy nv lấy hoa về bà ấy hỏi thế đã hỏi khách thích hoa gì chưa ( mình có được ai hỏi gì vụ này đâu), bọn nó bảo chưa thế là bà ấy bảo hỏi xem khách thích hoa gì chứ tự ý đặt rồi xấu khách họ đòi đổi lại tốn tiền của khách. Đấy, chủ thì thế mà nv thì thế. buồn
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thôi ấy à, dù sao mọi chuyện nó cũng xảy ra xong rồi. Giờ vẫn còn thời gian để làm lại mà. Bọn ấy đi chụp ảnh lại đi, biết đâu lại có những kiểu ảnh đẹp ko ngờ tới.
  10. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích chụp ở Nency vì chưa thấy ai chê gì cả. Lúc đầu cũng định đi may váy, nhưng tôi chắc sẽ cưới 2 hôm (1 hôm mời ăn nhà gái, 1 hôm đón dâu) nên may 2 cái thì nghe khiếp quá (khiếp đối với các cụ ở nhà, thế nào cũng bị cằn nhằn), với lại tôi giữ đồ không cẩn thận nên cancel vụ may váy. Thế chắc chụp ảnh ở Nency và thuê váy ở Italy thì ổn bà nhỉ (tiền thuê váy đẹp chắc cũng quá tiền may). Tôi thấy cô dâu nào cũng váy 2 dây nhàm quá, với lại tay hơi bị xấu nên muốn chọn váy có tay ren để che khuyết điểm.
    [/quote]
    Hừm, theo tôi thì Italy váy đẹp hơn, còn Phượng Anh kiểu bình thường lắm.
    Tôi ko thích thuê, thích mua luôn cho nó là của mình, sau này giữ làm kỷ niệm. Nói thật là thời gian đi xem váy cưới rất chi là hạnh phúc, nên tôi giữ lại váy để giữ lại khoảngkhắc tuyệt vợi trong đòi, hí hí.
    Và theo tôi thì chỗ càng nối tiếng càng kiêu căng, tôi ko thích chảnh, nên tôi tự đi mua váy 1 chỗ, chụp ảnh 1 chỗ, và làm album 1 chỗ, trang điểm lại 1 chỗ khác, đông tây y kết hợp
    Váy của tớ có 3 cái, 2 cái trắng 1 cái kết thêm chút voan hồng, yêu lắm, anh nhà tớ bảo em mặc cái nào cũng đẹp, thế là mua cả 3, lạ thế cơ chứ.
    Mua về, mẹ tớ bảo: chỉ đc giữ 1 cái, ng` ta kiêng. Nhất quyết ko cho tớ giữ 3 cái, khóc lóc 1 hồi ko đc, thôi chấp nhận bán lại vậy.
    Cơ mà 3 cái của tớ đều là 2 dây, thường thì cô dâu mặc váy 2 dây sẽ trông cao hơn và quyến rũ hơn. theo tớ là thế.
    tý up ảnh
    [/quote]
    Được mulan sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 04/07/2007

Chia sẻ trang này