1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo cưới đê

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kengocngech

    kengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hu..hu..bạn ơi !tớ cũng may váy cưới ở chị Vương ở Hồng Mai rùi mà đến tận tháng 2 năm sau tớ mới cưới thế thì làm thế nào ?tớ ko bít là ngta kiêng mang váy về nhà sớm thế !mà tớ lại sắp lấy đc váy rùi , ấy có bít tại sao ngta lại kiêng thế ko?có bị làm sao ko nhỉ?
  2. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tớ thì chả kiêng nhưng các cụ thì kiêng đấy. Kiêng giống như kiểu ko sắm đồ cho em bé nếu có thai dưới 8 tháng ấy ạ. Nếu bạn đã đặt rùi thì chả có cách nào khác là vác nó về và giấu một chỗ, đừng có dại mà để cho các cụ biết. Có mấy chị trên này đã từng phải mang bán vì các cụ ko cho giữ rồi đấy. Hê hê, cơ mà hum qua tớ đã định ngày rùi, hình như 20 tháng 8 thì phải
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi kiêng hay ko là do mình chứ, ấy nghe thiên hạ thì 9 người 10 ý làm sao mà biết được. Tớ đọc bài của ấy mới biết là có chuyện kiêng như thế này. Bản thân tớ cũng may váy trước mà, cũng chụp ảnh chán chê rồi hai gia đình mới gặp nhau đấy. Thế nên tớ nghĩ No Problem nhé
  4. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chính xác là mình bị như vậy đây này. Mình chả biết thế nào, nhưng cũng nên nghe lời các cụ các nàng ạ, cho đỡ bị ăn chửi như mình ý.
    Váy ở chỗ Trung Quốc mình cũng xem qua rồi, ko thích lắm, nhưng ông bà chủ nhà thì nhiệt tình. Thích mấy cái dạ hội ở chỗ ý thôi, ko biết 2 bác ấy có cho thuê ko nhỉ?
  5. bipbip16

    bipbip16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    He..he..tớ vác váy về từ lâu rồi mà lúc đó đã định ngày cưới đâu. Vác váy về nhà mặc cho mọi người ngắm mãi. Mà lần đầu tớ nghe thấy kiêng kiểu này đấy. Sao nhiều người nghĩ ra lắm kiểu kiêng thế nhỉ, đúng như bạn Axon nói đấy, 10 ngưòi thì mỗi người một ý, tốt nhất là mình nên xem cái gì hợp lý cho mình thì làm thôi. Vì thế bạn đừng bận tâm làm gì nhé, cái chính là hai bạn sống hạnh phúc với nhau thôi
  6. kengocngech

    kengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hu.hu.tớ thì chắc 2 tuần nữa là lấy đc váy, các sis nói vậy thì tớ cũng đỡ sợ vì dù sao may xong mà ko lấy thì tớ sợ để đó ngta lại cho thuê của tớ mất , cũ mất váy của mình. Chị nào trên kia khuyên tớ mang về dấu 1 chỗ thì hic..hic..các cụ 2 bên đều biết tớ đi may rùi dấu làm sao đc . Thui đã chót thì đành chét vậy híc..híc...mong là ko bị làm sao..adiđàphật.......
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    các cụ xem chừng vẫn cũ quá, bố mẹ tớ còn hỏi là may đẹp không mặc thử đi...ui toàn làm trước khi nhà trai sang . Tớ nghĩ bạn đừng lo lắng quá về mấy chuyện như thế, để đầu óc nghĩ chuyện khác đi
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lần đầu tiên nghe thấy vụ kiêng này đấy! Tớ vác về 2 cái váy rùi. Tháng 10 mới cưới mà chuẩn bị hết, còn mỗi việc đến ngày là mặc quần áo đẹp đi thui. hihi
  9. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    có cho thuê đấy bạn ạ. Chắc cũng rẻ thôi nhưng màu thì ko đẹp lắm, có mấy cái màu tối quá, tớ sợ mặc lên đen
  10. traitimphale1210

    traitimphale1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vô đây em cũng mới bít có vụ kiêng này đấy!
    em cũng định gần gần ngày cưới mới đi may váy (tháng 11 em cưới), thế mà hôm trước thấy hàng Thục Anh thanh lý một loạt váy (váy mới nhé) nên em chạy vội ra và vớ được 1 cái 1,2T cũng đẹp ra phết. Em mang về nhà cất vali giấu ko cho các cụ bít, vì cũng sợ các cụ mắng là nhà người ta chưa có ý kiến ý cò j mà đã nhắng cả lên.. hix, bố mẹ bít đâu rằng con cũng vì tiết kiệm nên thấy cơ hội mua được váy vừa rẻ vừa đẹp là fải chộp ngay, đâu có chờ được ai
    em cũng chẳng fải quá mê tín nhưng tự nhiên thấy bảo kiêng nên cũng giật mình chút! Nhưng kệ, làm rùi bít làm sao nên cũng chỉ lạy Trời khấn Phật cho mọi chuyện suôn sẻ thui
    Mà cái khoản đặt tiệc cưới có người còn làm trước cả năm trời để giữ chỗ cơ mà (lúc đó thì làm j đã có 2 bên gặp mặt đâu). Quan điểm của em là nếu 2 đứa đã đồng lòng cưới thì cứ chuẩn bị trước được cái j tốt cái đó !
    "Đừng lo lắng wá" - động viên nhau cái !!

Chia sẻ trang này