1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo cưới đê

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kengocngech

    kengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hi.hi.tớ cũng chỉ vì tham rẻ mà hơn nữa cũng máu quá cơ , nhẽ ra chỉ định đi xem tham khảo thui nhưng lúc đến đó chị Vương tư vấn nhiệt tình quá mà lại bảo nếu đặt may luôn thì rẻ hơn lúc vào mùa mấy trăm he..he..nên...thích quá đặt may luôn mà đến tận t2 năm sau mới dùng đến chả hiểu có ai như bọn mình ko nữa?
    Được kengocngech sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 30/07/2007
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người khen chị Vương quá trời, chiều qua đi làm về tớ ghé qua đó tính may thêm váy nữa. Ui đường đi xa nhờ, tớ ở Cầu Giấy, xuống tận Hồng Mai, vào cuối ngõ mới thấy nhà chị ý, đã thế lúc ra còn bị lạc đường nữa chứ .
    Váy cũng không nhiều lắm, chủ yếu là chất liệu phi bóng, dầy không rủ; chất liệu xốp nhẹ. Kiểu dáng cũng không nhiều. Có vẻ như chỉ may cho khách đặt thôi chứ cũng ko có mẫu nhiều để bày. Tớ được giới thiệu vào xem mẫu ở những cuốn tạp chí cũ kỹ, rách nát. Ms V nói chuyện rất cởi mở, nhiệt tình, tư vấn người mũm mĩn như tớ không nên mặc dáng xòe ra mà chỉ mặc thân trườn thôi cho gọn. Tớ cũng ngồi cố ngắm nghía mấy kiểu Ms V giới thiệu nhưng chẳng ưng kiểu nào cả. Tại tớ khó tính
    Tớ ko khoái lắm về cách may và cắt ở đây, nhìn hơi thô, không được chuốt kỹ. Các hạt đính chủ yếu là cườm đơn giản. Họa tiết thêu trên váy đơn điệu quá và có phần cứng, không được mềm mại. Váy may từ 1,6tr cho vải phi và 2tr trở lên cho vải tafta, nhưng lạ là tất cả váy ở đó toàn bằng phi bóng, chẳng thấy có cái nào tafta cho tớ nhìn mặt vải cả. Như thế giá váy cũng chẳng rẻ hơn Hạnh Vũ nhiều, chỉ khoảng 200 -300k mà thôi.
    Mà dù sao tớ cũng đã từng may ở đây rồi, thử ở chỗ mới mà lại không đúng ý mình thì phí phạm lắm. Nên tớ may thêm cái nữa ở HV trong vòng 7 ngày là lấy.
  3. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nhà ấy ở chỗ nào CGiấy thế, tớ cũng ngay gần cầu giấy này.
    Mà tớ mới biết 1 chỗ may áo cưới rẻ cực, chuyên cung cấp cho mấy hàng áo cưới ở HN đấy, nghe nói bảo là có 800k thôi, nếu chất liệu đắt và cầu kỳ ở công đoạn may thì thêm 1 chút, ở Tôn Đức Thắng, hôm nào đi xem mới đc,
    Dưng mà có tới 3 cái rồi
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Khu tập thể Nghĩa Tân ấy à. Đi đến Hồng Mai xa quá, lại không được việc gì nên đang . Tớ may ở HV rồi, ấy xem hàng ở Tôn Đức Thắng xong có gì thì share nhé. À mà liệu có phải hàngcủa hai ông bà người tàu mà mấy bạn trước nói ko vậy?
  5. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ko, ko phải chỗ ông bà Ng` Trung Quốc đâu, bạn tớ nó mua cho vợ hôm cưới ở đấy có 700 thôi, nó bảo là đấy là nó chọn ngay, chứ còn đặt may thì lâu hơn và mất khoảng 800 thôi,
  6. vnayouth

    vnayouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp là cô dâu. Hôm chủ nhật vừa rồi có tìm được váy cưới cho mình rồi. ở cửa hàng áo cưới Hồng Kông trên hàng bông. Cảm giác lúc thử váy cưới thật xúc động.
  7. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Áo cưới Thượng Hải ở đâu bạn ơi ? Có nhiều mẫu không ?
    Tớ qua Thanh Hằng Jessian rồi, công nhận các em tư vấn nhiệt tình quá đến mức ... hơi phản cảm. Cảm giác như các em ép mình chọn cho nhanh và làm album vậy > Váy nhìn tận mắt cũng không được đẹp như nhìn từ ngoài phố vào.
    Kiểu này chắc qua Hạnh Vũ thôi!
    cảm ơn mọi người nhé
  8. trangk

    trangk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi xem vài cửa hàng rồi, xem cả serie album của bạn bè rồi các đồng chí pót trên này rồi, túm lại là 9 người 10 hoàn cảnh.
    Cái quan trọng nhất là mình diễn được, rồi phải cười thật tươi và tự nhiên, tớ là tớ chỉ sợ nhất là cười gượng, eo ui, thế thì xấu thôi rồi
    Rồi chuẩn bị có giấc ngủ thật ngon và sâu đêm hôm trước, thì tới hôm sau còn toe toét được. Cơ mà nói thật là tớ cũng hơi run cái vụ này, càng đọc nhiều càng thấy...đau hết cả đầu Được cái là chú nhà bảo cứ yên tâm, anh không hề run
    Cuối tuần này tớ đi chụp, sẽ pót lên để cả nhà xem sau nhá
  9. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Đặng Tiến Đông bạn à. Dễ tìm lắm, phố ấy nhỏ, ngay Tây Sơn đi vào một tí, ở bên trái
  10. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, các bạn vẫn ham may nhiều váy làm tớ lại sôi lên thèm mất. Tớ chỉ thuê 1 cái thôi. À, Axon ơi, , chúng mình ở cùng khu nhà đấy. hihi, ấy chịu khó ghê.

Chia sẻ trang này