1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo cưới đê

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thật à? Tớ thì mù tịt về chất liệu may váy, nhưng xem dáng váy ở đấy cũng khá đẹp. Hôm đi thiết kế album ở đấy mà chị Phương cho thử váy tẹt ga, nhiệt tình thế ko biết. Mà giá cũng ok. Tớ thử 1 cái váy khá ưng, hỏi thử giá thì bảo: 1.5tr. Các bạn đến xem thử xem. Chống độc quyền mà . Nếu chỉ loanh quanh tập trung váy thì Hạnh Vũ, chị Vương, ảnh thì Nency, anh Nam thì xem ra bà con TTVN hơi ít kinh qua. Chụp mấy bộ ảnh giống nhau và may mấy cái váy giống nhau thì đụng hàng chết.
    Tớ chưa may, chưa quyết định. Cứ đâu ngon bổ rẻ là vào thôi. Còn chờ bạn Venus. Ối Venus ơi...
  2. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, chị Phương Anh dễ tính ghê, tớ cũng thử mấy váy liền xong chị ý còn tư vấn bao nhiêu cái nữa hhihi , vải ở đấy xịn hơn Hạnh Vũ vì Hạnh Vũ tớ cũng qua 3 lần rồi
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    mọi người qua Cỏ ở Nhà Thờ thử xem đi, tớ ngó nghiêng tý thấy thích thích. Chả nhẽ làm cái nữa.
  4. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Axon máu thế em, hôm nọ thử váy ở Hạnh Vũ cũng gặp 2 vợ chồng nhà em đấy hi hi
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hôm nào thế nhở, hơ hơ gặp nhau sao chẳng nhận nhau tý
  6. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đâu, tại thử Hạnh Vũ trước xong lọ mọ lên forum này mới biết vợ chồng em hi hi
  7. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Hic về VN được 15 ngày nên tớ quyết định hơi bị nhanh các khoản luôn Đã xong khoản áo cưới, tớ mua 1 cái và thuê 1 cái ở Phượng Anh, tớ mặc vừa in luôn ko phải sửa 1 tí tẹo nào,cứ như may đo Được trang điểm free nhưng thứ 2 tuần sau tớ đến makeup thử xem nó thế nào đã . Áo dài thứ 5 vào SG may ở chỗ chú Võ Việt Chung ,Makeup hiện tại đang nhắm bác Kenny Thái, mai đi thử
    Tớ cũng ko ngờ là tớ lại có thể quyết nhanh như thế, đến Phượng Anh tớ thử tất cả là 8 cái chọn đc 2, chả ai lườm nguýt gì, nhân viên rất tử tế niềm nở
  8. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình mạn phép con bạn copy một entry mới nhất của nó chiều tối nay gọi là chia sẻ cái bực tức với nó vậy, mong bà con để ý nhé:
    " TUC
    Cái bọn Nency láo toét nó dám đem cái váy cưới mình đặt thuê ra bán. Bonj đấy còn dài mồm cãi với mình là chị nhớ nhầm kiểu váy, cái váy mình đặt kiểu khác cơ chứ cái bọn nó bán chỉ mới có trong tháng 7. Thế chả lẽ cái váy đó nó nở hai lần a`, may rồi tháo tung ra may lại a`. Mà thế còn chưa nhằm nhò gì, điên hơn là nó dám gắn mã váy mình đặt vào 1 cái khác chênh tiền hơn tận 700k. 700k chứ có phải ít ỏi gì đâu. Mình đang tưởng bở: nào là Nency thế này, thế nọ, giờ thì bị xỏ mũi dắt như một con bê vứt toẹt xuống ao bùn. Bực mình không chịu nổi. Lại còn lừa mình thêm kiểu mang 1 cái váy xấu ỉn, màu sáng choang, phần đuôi hoa lá cành rồi kêu: A` đây mới là váy chị đặt, bọn em nhầm mã. Mấy đứa láo toét. Chính trong tháng 8 này, mình rủ Bé qua xem ở Nency, con bé Tú tư vấn còn lôi cái váy của mình ra, chỉ cho Bé xem, rồi bảo là bọn em cất riêng váy vì chị Mèo đặt tiền rồi. Hôm nay nó chả há mồm nói được câu gì, chỉ bảo là chị thử cái này, cái khác xem có đẹp không. Lừa lọc kiểu đó thì làm ăn thế nào được. Thế mà lúc đầu ngọt nhạt với mình. Đã thế còn định ăn luôn cả 1 triệu tiền đặt cọc váy của mình nữa chứ. Có cái kiểu gì mà không trả lại tiền đặt cọc. Váy của mình đặt thì bán rồi nuốt luôn 1 triệu của mình . Bọn đểu. Đúng là không tin được ai thật. Đểu quá không biết.
    Xin lỗi các bác nào có ghé qua entry của em nghía bài này nhé. Em đang điên quá, em chửi vài cái cho bõ tức. Kể ra em còn may chán, chứ em cứ ung dung không qua check váy rồi cách ngày cưới 2 hôm mới lại thì chắc em vác cả bom tấn đến diệt cái hàng đó luôn đấy. Thể nào em Tú lúc mình hỏi: Ở đây đặt tiền thuê váy rồi thì sẽ được giữ nguyên váy, không cho thuê, không bán đúng không em ==> em í lại im thin thít, chả nói câu gì Mình đã đề phòng rồi mà, đợt trước khi đặt tiền còn hỏi đàng hoàng nhỡ đâu váy của mình bị bán thì sao? Em chủ xinh tươi bảo bọn em phải giữ chữ tín mà??? Chữ tín ở đâu rùi cả nhà nhỉ???"
  9. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có ý định thuê váy của bọn Nancy thì liên hệ với mình, mình pass cho tiền đặt cọc của mình nhé
  10. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là trường hợp của cô em gái tớ. Hôm đi thuê váy cưới là cuối tháng ba, đã chọn một kiểu váy rất ưng ý và khá hài lòng về thái độ phục vụ của Nency, sau khi lòng vòng khá nhiều hiệu áo cưới khác. Cô em tớ đã dẫn không ít bạn bè đến xem váy, và mọi người đều ưng, nhân viên phục vụ ở Nency chắc cũng đã nhẵn mặt cô em tớ vì đến thử khá nhiều lần.
    Ban đầu, Nency tỏ ra rất đáng tin cậy khi hứa lên hứa xuống, là chị yên tâm đi, bọn em sẽ giữ váy này mới cho đến khi chị thuê (tận tháng 10 cô em tớ mới tổ chức cưới). Các thủ tục xong xuôi hết, tiền nong cũng đã đặt rồi, đặt trước 1M, giá váy thuê 3,5M.
    Chiều nay, cô em tớ nổi hứng lên muốn qua xem lại cái váy như thế nào, tiện thể khoe luôn với hai cô bạn, thì tá hoả khi mã váy của mình đã bị chuyển sang một cái váy khác, tất nhiên là xấu hơn, cũ hơn và ít tiền hơn. Chiếc váy được chọn ban đầu đã được cất riêng ra một góc khác vì được một cô dâu mua lại với giá 5M. Cô em tớ không chịu, phản ứng lại với Nency thì họ khăng khăng là họ quản lý váy theo mã, mã nào váy đấy, là cô em tớ nhầm, nào là không thể có chuyện cô em tớ đặt váy kia được vì họ mới nhập hồi tháng 7, đây là do một cô dâu khác đặt may. Hôm đi thử váy, may mắn sao tớ lại lôi điện thoại ra chụp ảnh cho cô em, để tiện lưu lại, giờ những tấm ảnh đó vẫn còn nguyên trong máy tính.
    Tranh cãi một hồi, phía Nency vẫn nhất định cho rằng cô em tớ nhầm mã, và đưa ra hai phương án, một là bên tớ chịu thiệt, mất tiền, đi chỗ khác mà thuê. Hai là chọn một cái váy khác, tất nhiên là cũ và xấu, với giá trị chỉ 2,8M - cái váy đấy đang được ghim mã váy đầu tiên của em tớ (Lưu ý là váy của em tớ giá thuê là 3,5M).
    Với kiểu ghi mã và gài vào váy bằng kim băng như thế, thì Nency hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển mã số của một chiếc váy cưới trị giá 7-8M sang một cái váy chỉ 2-3M mà khách hàng không thể cãi vào đâu được, vì mã đâu có được in trên váy.
    Chưa hết, hồi đầu tháng 8, em tớ lại dẫn một cô bạn qua đấy thuê váy. Cô bé tư vấn tên Tú còn mang cái váy đầu tiên của em tớ ra cho xem và vui vẻ bảo, đấy, bọn em cất riêng váy cho chị rồi đấy.
    Chiều nay, khi em tớ tranh cãi với Nency, em Tú đó cũng có mặt ở đó, nhưng không nói lấy nửa lời, mặc dù vừa gặp em tớ chưa đầy một tháng, và hẳn trí nhớ không quá tồi để đủ quên em tớ và cái váy. Lúc em tớ bực quá chạy ra hỏi em ý, em ý chỉ khuyên em tớ nên chọn cái váy khác.
    Trong tuần này, cô em tớ sẽ phải giải quyết dứt điểm với Nency về vụ váy vóc này, chưa biết kết quả như thế nào, chỉ hy vọng đòi lại được tiền của mình. Vì rất tức nên chắc chắn sẽ không chọn váy nào ở đấy nữa.
    Thế mà hồi đầu bọn tớ đã đánh giá Nency rất tốt qua cách phục vụ nhiệt tình, váy thì kiểu dáng đẹp và chất lượng. Thế nhưng lừa khách hàng kiểu này chắc cũng chỉ có Nency.
    Bài viết hơi dài vì đang bực quá, mọi người đọc xong tránh xa Nency ra nhé, mất nhiều tiền mà còn mua thêm cái bực vào thân đấy.

Chia sẻ trang này