1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo cưới đê

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miudepzai

    miudepzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình xác định là cưới sẽ đi may váy để đi trăng mật còn mang theo chụp ảnh ở biển và đà lạt (tham ghê, hihi) hồi đầu thấy mọi người khen ở Nency nhiều váy đẹp thì đến thử xem mình hợp với dáng nào rồi tiến thẳng đến hàng HV may. Hàng này có đắt hơn các hàng khác nhưng mình nghĩ đắt rẻ còn phụ thuộc vào chất liệu và sự cầu kỳ hay đơn giản của váy. Ở HV mình thử mấy váy mặc lên trộm vía còn thấy đẹp và phù hợp với mình hơn là những váy nhập và đắt tiền ở Nency. Thế là quyết luôn. Về nhà còn ngẩn ngơ mấy phút vì sao mình lại quyết nhanh thế.--> lăn tăn nên hôm sau lại đến hàng 1 hàng váy khác thử. Thử caí đắt nhất đẹp nhất mới nhất ở đấy tuy có lộng lẫy hơn đôi chút nhưng lại thấy ko hợp với mình lắm. Thế là về nhà hết lăn tăn, ko ngó nghiêng đâu nữa --> mới lấy váy về được mấy hôm--> ngỳa nào cũng chỉ muốn mang ra mặc để ngắm
    Còn vụ trang điểm, tham khảo bên box Làm đẹp có CH trang điểm Ly Dung gần nhà mà lại trang điểm thử cho cô dâu miễn phí ---> đến thử --> hỏi các khán giả đi cùng thấy mọi người duyệt. Mình quyết luôn. Ở đấy được cái mọi người rất vui vẻ nhiệt tình. Bảo mình hôm đấy chỉ cần mang người và váy đến, còn vòng vèo hoa cài đầu hay vương miện họ lo hết.
    Những người mình quen thì bảo ko nên thuê thợ về nhà vì sẽ ko có đầy đủ dụng cụ. Họ làm nhanh nhanh còn chạy xô đám khác. Còn đến các tiệm áo cưới thì các em trang điểm mặt lạnh như tiền ý. Được chủ hay thợ chính trang điểm cho còn được chứ để mấy em thợ mới vào nghề thì
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Up ảnh lên đi bạn miudepzai hì hì
    Nếu nói về chất thì khẳng định váy nhập có những chiếc sờ vào mịn như da em bé, óng ánh như kim tuyến, VN ko thể có... nhưng chụp ảnh lên ai biết đấy là đâu, miễn là ảnh đẹp, trang điểm đẹp... Chiều nay tớ thẳng tiến HV lấy váy, nhg vẫn lại lăn tăn cái sự sửa phần thân trên để xem thế nào vậy he he
  3. trangttda

    trangttda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Mình xác định là cưới sẽ đi may váy để đi trăng mật còn mang theo chụp ảnh ở biển và đà lạt (tham ghê, hihi) hồi đầu thấy mọi người khen ở Nency nhiều váy đẹp thì đến thử xem mình hợp với dáng nào rồi tiến thẳng đến hàng HV may. Hàng này có đắt hơn các hàng khác nhưng mình nghĩ đắt rẻ còn phụ thuộc vào chất liệu và sự cầu kỳ hay đơn giản của váy. Ở HV mình thử mấy váy mặc lên trộm vía còn thấy đẹp và phù hợp với mình hơn là những váy nhập và đắt tiền ở Nency. Thế là quyết luôn. Về nhà còn ngẩn ngơ mấy phút vì sao mình lại quyết nhanh thế.--> lăn tăn nên hôm sau lại đến hàng 1 hàng váy khác thử. Thử caí đắt nhất đẹp nhất mới nhất ở đấy tuy có lộng lẫy hơn đôi chút nhưng lại thấy ko hợp với mình lắm. Thế là về nhà hết lăn tăn, ko ngó nghiêng đâu nữa --> mới lấy váy về được mấy hôm--> ngỳa nào cũng chỉ muốn mang ra mặc để ngắm
    Còn vụ trang điểm, tham khảo bên box Làm đẹp có CH trang điểm Ly Dung gần nhà mà lại trang điểm thử cho cô dâu miễn phí ---> đến thử --> hỏi các khán giả đi cùng thấy mọi người duyệt. Mình quyết luôn. Ở đấy được cái mọi người rất vui vẻ nhiệt tình. Bảo mình hôm đấy chỉ cần mang người và váy đến, còn vòng vèo hoa cài đầu hay vương miện họ lo hết.
    Những người mình quen thì bảo ko nên thuê thợ về nhà vì sẽ ko có đầy đủ dụng cụ. Họ làm nhanh nhanh còn chạy xô đám khác. Còn đến các tiệm áo cưới thì các em trang điểm mặt lạnh như tiền ý. Được chủ hay thợ chính trang điểm cho còn được chứ để mấy em thợ mới vào nghề thì
    [/quote]
    cho tớ hỏi chỗ chị Ly Dung đấy ở đâu nhỉ, để hôm nào tớ đến trang điểm thử với, đang rối tinh lên vụ trang điểm đây này
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng tớ đã bưng 2 em yêu về nhà, hoàn toàn hài lòng. Cái váy 1 của tớ sau khi đã buộc đằng sau trên cổ cẩn thận nó chéo chứ nhìn ko thẳng thẳng như hôm qua đâu, hôm ý tớ đến thử là cái dây bị thiếu ko cài đc mà, nhìn đẹp hẳn... Thế là xong váy vóc! Mai rảnh rỗi tự chụp ảnh = máy ảnh hẳn hoi rồi pót nhé.
    À mà các nàng bảo quản váy như nào thế, tớ xỏ vào ni lông rồi, đang thiết kế chỗ treo, từ giờ đến lúc ý còn 3 tháng lận
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hì, tình hình là chiều nay tớ đã đi lấy váy ở HV về, vừa in và mẹ tớ đã hoàn toàn bị thu fục( sau vụ xung đột về quan điểm váy vóc). Tớ sẽ chụp ảnh cái váy và post sau. Vẫn đang fấn khởi lắm nên tớ chả làm được việc j cho ra hồn cả, hì
  6. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    bạn ui, up lên tớ chờ xem với này
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    ặi, cĂc nàng sặỏằ>ng Âm ỏằ? vỏằƠ vĂy vóc mà chỏng giúp tỏằ> cĂi vỏằƠ 'ỏằ vỏằ>i
  8. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    [cho tớ hỏi chỗ chị Ly Dung đấy ở đâu nhỉ, để hôm nào tớ đến trang điểm thử với, đang rối tinh lên vụ trang điểm đây này
    [/quote]
    nhà 4 ngõ 24 Nguyễn Công Hoan ấy ạ.em Ly trang điểm đẹp hơn chị Dung.
  9. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Sao nàng may ở HV mà được lấy váy nhanh thế? hay là ở HV cũng có bán sẵn à nàng?
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Poem ới, hình như ấy thuê và chụp ảnh ở Nency fải không, hôm đầu tiên tớ lên đấy thuê cũng gặp ấy đang thử váy. Mà tớ trông ấy quen lắm, ko biết có fải cấp 3 ấy học Trần Nhân tông k (lớp 12C thầy công).
    Thui trở lại việc váy áo, tớ định đến đặt may ở HV(dù đã đặt cọc 1M, sao hồi đấy m dốt thế, lẽ ra chỉ đặt 500 thôi có hơn k), nhưng hôm đến thử có cái váy chị HV may cho cửa hàng áo cưới nào đó tớ mặc lại gần như vừa, chỉ cần bóp lại fần trên tý xíu nên hôm qua tớ đã lấy luôn rùi (mà rất lạ nhé, nếu đặt may thì 2.5 triệu, còn mua sẵn thì có 2.2triêu,, tớ vừa cái mua sẵn thì tội j đặt may cho rủi ro, mất công sửa chữa.Công nhận là tớ may mắn, chứ tớ thấy có bạn đến đặt may mà mãi chưa lấy được, trông rõ mệt mỏi.
    Bây h tớ còn fải lo nốt chuyện fụ kiện(giầy tớ đã mua rùi, cái đôi gộc cao 13cm, huhuh, ghi chú bạn nào cưới sau tớ 6.10dương lịch cần thì tớ cho mượn nhé, tớ đi size 36)còn chưa biết vương miện nho nhỏ cài đầu và vòng vèo ở cổ thì thế nào. Thôi từ từ rồi tính.

Chia sẻ trang này