1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÁO DÀI - cover everything - hide nothing ...!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi nghi0ranik, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghi0ranik

    nghi0ranik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ÁO DÀI - cover everything - hide nothing ...!

    Hi ALL!

    có 01 câu chuyện như vậy:

    trong 01 lần đi tour Phan thiết, th có trò chuyọn với 01 nguời Mỹ ( anh này khoảng 30tuổi )

    Khi nói về tà áo dài thuớt tha của Vn chúng mình, a ấy nói là phụ nữ Vn mặc aodai đúng là đẹp thật, rồi a ấy hỏi ngược lại th rằng có biết tại sao aodai lại đẹp hay ko? th trả lời đủ thứ, thao thao bất tuyệt về aodai...!

    a ấy nói giải thích như vậy cũng đúng nhưng nguời Mỹ chúng tôi chỉ cần 04 từ để diễn tả cái đẹp mcủa aodai

    04 từ đó là : Cover everything - Hide nothing

    tôi ngẫm lại thấy cũng có lí, quả là suy nghĩ của nguời Mỹ tuy đơn giản nhưng ý nghĩa bao phủ tất cả! rất "phong cách Mỹ"

    Còn các bạn thì sao? cậu trả lời của a bạn nguời Mỹ có gợi lên trong bạn suy nghĩ nào hay ko?
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    vào khỏang năm 2002 nhà vẽ kiểu mẫu Ralph Lauren đã bắt chước kiểu áo dài Việt Nam như sau
    [​IMG] [​IMG]
    As the music sets the catwalk in motion, Ralph Lauren models appear with his latest collection. This time it goes beyond his trademark Hamptons/neo-British image. His models are strolling elegantly above the crowd in conical hats and long silk tunics slit from the waist down, worn over wide pants. With such a look, it was clear that designer Ralph Lauren had fallen under the spell of the beautiful Vietnamese ao dai.
    That was a few seasons past, and the fashion world moves on to new trends to satisfy fickle consumers. However, in Viet Nam and in Vietnamese communities worldwide, the ao dai enjoys a revival that will unlikely fade with the seasons. Its renewed popularity marks a resurgence of cultural ties. A younger generation of Vietnamese are discovering its charm. Yet few question its origins. Even among cultural historians, only a small number have placed importance on the development of Vietnamese costume. Thus, documentation on the topic is rare and often vague.
  3. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Áo dài Vn công nhận là đẹp thật,nhất là ngày nay chất liệu vải,kiểu dáng và mẫu mã đang được cách tân nhiều thành ra có rất nhiều lựa chọn cho phụ nữ VN.Nhưng mà theo em thấy thì áo dài VN giống áo của các quý ông thời xưa ở VN hơn là các quý bà đúng ko ?Các quý bà ngày xưa mặc yếm đào này,rồi mặc áo tứ thân,áo tứ thân đâu có giống áo dài ngày nay bằng áo của các quý ông đâu,chả nhớ gọi là áo gì..
    Hihi,mình cũng có 2 cái áo dài rõ đẹp nhưng mà hồi ở VN khai giảng chỉ được mặc áo dài trắng--> chưa có dịp mặc.Bây giờ sang Mĩ thấy cơ hội mặc càng mong manh.Híc.
  4. nghi0ranik

    nghi0ranik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    to OMAIMO :
    nói vậy bạn đang định cư tại US? nếu vậy thì đây là 01 dịp tốt để bạn có thể giới thiệu cái mà người Mỹ gọi là " cover everything - hide nothing "
    Tin chắc rằng khi bạn diện bộ áo dài ( nguyên bản - ko cách tân ) trên đường phố NYC , bạn sẽ thấy điều kì diệu của chiếc aodai , thật đấy!
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vy mặc áo dài cũng hơi bị nhiều, suốt 3 năm cấp 3 và thêm mấy lần đi bưng quả...
    Lần đầu tiên mặc áo dài ghét lắm (năm lớp 10), lúc đó hơi... sượng, vừa bó vừa nóng, thêm mấy lần bị trúng mưa chạy ko kịp thì... tèm lem , đã vậy, mê đánh bóng bàn nên thường học xong là đi đánh luôn mà mặc áo dài thì... eo ôi, phải chạy về nhà thay đồ, mà chạy về nhà thì đố mà được đi nữa, hic. Nhưng mặc chừng 1 tháng thì thích lắm, và dĩ nhiên cảm giác thích ấy kéo đến tận bây giờ, hôm nay đọc được topic này thấy nhớ kỷ niệm hồi xưa đi học ghê.
    Với kinh nghiệm mặc áo dài ko ít ỏi đó, Vy nghĩ mình hiểu được 4 từ Cover everything - Hide nothing
    Cover everything thì khỏi nói ai cũng hiểu vì con gái VN rất kín đáo . Nhưng đặc biệt hide nothing vì ... nó khoe hết và làm nổi bật những đường cong của nguời con gái. Đặc biệt như vậy nên... mới thích mặc áo dài nè
    Nhưng Vy để ý thấy, chỉ có con gái VN mặc áo dài mới đẹp thôi
  6. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    4 cái từ đó hay đấy nhỉ, em súc tích như slogan. Rất american. Hic, mặc dù em thấy hide nothing là chưa chuẩn. Nhiều cái mỏng, nhìn hơi đau mắt nhỉ, thảo nào tai nạn GT ở Vn vẫn là 1 vấn đề nhức nhối =P

  7. nghi0ranik

    nghi0ranik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bạn VYHUYNH viết : " bị trúng mưa chạy ko kịp thì... tèm lem "
    --> mình dám chắc chắn với các bạn rằng khi đề cập đến cái gọi là " hide nothing " , a chàng người Mỹ này đã trông thấy các cô gái vận aodai ko may bị ướt mưa tèm lem, lúc này đây, ý nghĩa "hide nothing " mới phát huy hết nghĩa đen của nó!
    Thiết nghĩ các bạn gái nhà mình dù gì đi chăng nữa thì cũng nên chú ý đến vấn đề này, thật sự khi nghe a chàng người Mỹ đó nói vậy về con gái + tà aodai VIỆTNAM, mình cũng cảm thấy như con gái VN như là trò đùa với họ vậy, thật đấy!
  8. nghi0ranik

    nghi0ranik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    VYHUYNH viết : " Nhưng đặc biệt hide nothing vì ... nó khoe hết và làm nổi bật những đường cong của nguời con gái. Đặc biệt như vậy nên... mới thích mặc áo dài nè "
    --> trời đất ơi ! câu nói này của VYHUYNH bỏ xa câu nói của anh chàng người Mỹ đó nữa !
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ôi trời, bạn nghi0ranik nói nghe gì mà nghiêm trọng thế. Vy cũng nghe 4 từ ấy lâu rồi, mà cũng ko nghĩ người ta nói đến chữ Hide nothing với ý mỉa mai đó đâu.
    Chuyện con gái mặc áo dài bị trúng mưa là chuyện ngoài ý muốn, có ai muốn thế đâu. Mà cũng chẳng ai để đến mức phải hide nothing cho mọi người nhìn thấy. Vy chỉ kể lại như một kỷ niệm thời đi học chứ ko có ý gì khác. Chán thật.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mừ áo dài VN kén người mặc quá đi. Mbé ko cao (có 1m59),dáng ko đẹp, trông thảm hại khủng khiếp.Em nghĩ Kimono của Nhật đâu có kén chọn như áo dài VN chứ. Anyway, trông mấy bạn thon thon, người nhỏ nhắn, mặc áo dài xinh quá , nghĩ cũng vui vui

Chia sẻ trang này