1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo dài...thật vướng víu.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi cobehanoi84, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Áo dài...thật vướng víu.

    Tôi đã từng học 3 năm cấp 3 và cũng đã thấy được cái vất vả của người mặc áo dài rồi,khổ lắm bạn a!
    Cứ sáng thứ 2 là bạn lại phải dậy thật sớm ,chuẩn bị mọi thứ rồi lên xe đạp hộc tốc tới trường...chui vào nhà vệ sinh thay áo dài vào.Rồi trống vừa hết tiết 2 thì lại lục tục đi thay ra.Đó cũng chính là lí do mà chúng tôi_con gái Hà Nội không thích mặc áo dài nhiều.
    Hơn thế đến trường còn bị bọn con trai săm soi nữa chứ!NGU GÌ MÀ MẶC ÁO DÀI...
  2. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn này học Trần Phú rồi, tội nghiệp tớ học Việt Đức cả năm chỉ mặc áo dài có 2 lần: Khai giảng & bế giảng, hết
    jt
  3. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Áo dài có gì mà vướng vứu nhỉ, tôi thích mặc áo dài hơn mặc váy. Nhớ hồi trước học cấp 3 trường bắt mặc đồng phục, một là váy hai là áo dài. Hầu như tôi chỉ mặc áo dài thôi, còn váy thì ...híc còn khó chịu hơn gấp nghìn lần. Bạn cứ mặc chứ việc gì mà phải thay ra thay vào làm gì cho nó khổ.
  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Con gái Việt Đức không bao giờ biết áo dài là gì cả. Ngày xưa bon tôi chỉ mong đến thứ 2 để được ngắm các bạn gái mặc áo dài nhưng suốt 3 năm chỉ được thưởng thức có 15 phút. Chưa có ai ngang như con gái VĐ
    LýThông
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tôi học Thăng Long chứ Trần Phú nỗi gì.
    Mà ai ngu gì để cho bọn con trai ngắm mình mặc áo dài.
    THẠCH SANH thật là.....
    Con gái VĐ mới là những người thông minh đấy!
    Bọn tôi bị bắt mặc chư không thì cũng còn lâu nhé!!!
  6. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Nếu không muốn bị nhìn thì em cobehanoi84 sang Afganistan mà sống nhé! Bên đấy có kiểu quần áo hợp với em đấy ==>kín từ trên xuống dưới, chẳng hở chỗ nào!
    Em không giống con gái Việt Nam chút nào===> Chán vật vã!
    Jimmi

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  7. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chú jim nói đúng quá. Nếu mà con gái không thích mặc áo dài thì không biết có phải là nói ngược lại không cơ chứ.
  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Con gái mặc đẹp không để con trai nhìn thì còn để ai nhìn. Chỉ có con trai mới biết thưởng thức vẻ đẹp của tà áo dài
    LýThông
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác bị gì thế hả???mới có chút khởi xướng thế mà các bác bóp méo hết cả,các bác đúng là những người đầu óc thật đen tối....làm ơn có ai soi sáng dùm mấy ông anh này hộ tôi với!!!!!!!!!!!!
    chintale
  10. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Không đầu óc không đen tối đâu mà đó là sự biết thưởng thức cái đẹp đấy chứ
    Làm hoa cho người ta hái, Làm thân con gái thì để cho con trai soi mà hà hà

    letaon

Chia sẻ trang này