1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo dài...thật vướng víu.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi cobehanoi84, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    con trai thích áo dài thì cứ mặc thử sẽ biết là nó như thế nào
    jt
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, mấy ông nào muốn thưởng thức người ta mặc áo dài thì mấy ông cứ mặc trước đi rồi sẽ biết...
    Đúng là mấy ông này đầu óc chưa được khai hoá rồi
    chintale
  3. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cobehanoi84 ơi ! Bạn sao lạ tiêu cực như vậy cơ chứ ? Con gái mặc áo dài rất đẹp đó chứ ! Còn việc áo dài vướng víu khó chịu là vì có một số ít các bạn gái chưa thấy được nét đẹp mà người phụ nữ Việt Nam thường tự hào với các phụ nữ khác trên thế giới :áo dài Việt Nam !!!
    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác trungnguyên thì còn đỡ chứ...đúng là em chưa thấy được cái đẹp của áo dài nhưng mà thật sự là mỗi lần mặc áo dài là khổ chăm đường đấy ạ,không tin thì mấy ông con trai cứ thọc thử vào là biết liền...em thề là đấy là sự thật
    chintale
  5. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Gửi em cobehanoi84: Thế em có biết là con trai bọn anh nhiều thằng không dám cởi trần ra đường vì toàn xương sườn và xương ức khoe ra không?
    Thế mà con gái lúc nào cũng bảo cởi trần mới nam tính hê hê hê
    Vậy em thử............. như con trai xem rồi anh sẽ mặc áo dài !

    Jimmi

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
    Được sửa chữa bởi - jimmilove641 vào 26/05/2002 17:34
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Này bác ăn nói cho nó cẩn thận nhé.Đụng chạm nhau rồi đấy,vào đây diễn đàn cho mọi người cùng coi mà nói thế được à???Con trai mà ăn nói bất lịch sự....chẳng có chút văn minh gì cả.
    chintale
  7. lenhhothieuhiep

    lenhhothieuhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi mà làm gì !
    con gái không mặc áo dài như con trai không mặc ..quần đùi.
    Có thế thôi mà.
    Lệnh Hồ Xung
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nói như anh thì chẳng nói còn hơn vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả....chán quá....
    chintale
  9. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, tôi thích nhất là được "ngắm" (chứ không phải là săm soi như bạn nghĩ) con gái mặc áo dài lắm, thật là tuyệt. Mong bạn một lúc nào đó hãy ngắm lại mình mà xem, tuyệt đấy chư!
    SAO MÀY CỨ ĐẨY TAO THẾ HẢ?
    Trần Minh Đức
  10. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tôi ở SG nóng bức quanh năm, nắng nôi quanh năm, mà đã mặc áo dài đi học suốt 4 năm trời có sao đâu...mọi người quanh tôi cũng mặc áo dài có sao đâu??? Đôi khi cũg than thở khó chịu , nhưng mà cứ nghĩ không mặc áo dài nữa thì cứ thấy làm sao ấy...
    Bây giờ lớn rồi, ra đường nhìn mấy cô bé cấp III mặc áo dài đi học không khỏi thấy tiếc vì mình đã lớn...

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Như nắng xôn xao trên hàng cây

Chia sẻ trang này