1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÁO DÀI XANH.!!!!( Miễn spam.....Em sẽ del bài nếu Spam...)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 11/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... chú AK kiếm được bài này cũng hay đấy chứ ... , chẳng biết vị tiền bối nào lại fát biểu hay đến thế ... hì hì ... Bữa nào AK kiếm thêm tâm sự nào của anh em về đồng fục mà post lên cho đủ bộ ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Áo dài xanh em đi trong nắng sớm
    Tim tui kìa ..cứ thấp thỏm gì đâu
    Trời bữa nay tui đoán sẽ tươi màu
    Chứ không có ..như mọi lần..ảm đạm
    Áo dài xanh..bóng thiên thần nhiều quá
    Bay khắp đường làm ong **** tương tư
    Có cây si sung sướng mọc không ngờ
    Ngắm theo mà cứ ngẩn cứ ngơ
    Áo dài xanh..trời ơi .sao..đẹp lạ
    Tiên ở đâu mà tha thướt dưới trần
    Coi coi kìa..ai ngồi đó bâng khuâng
    Xuân về hả...trời sao xanh lạ?
    Nhớ mãi tà áo dài xanh!!Xin tặng những bạn gái đã , đang và sẽ mang trên mình tà áo dài xanh bài thơ này.
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 12/12/2002
  3. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui chú whocare ui,em đã cho cái câu to tổ bố trên rùi mà:tình cờ sưu tầm , còn nguồn ở đâu thì , hehe,đâu ai bắt pahỉ nói đâu , nếu thế thì em cho cái link mọi người vào đọc quách cho rùi..hehe,post len làm cái dzề.. cái nick Daisy thì ai mà bít là ai,chú bít tên thiệt thì chú cho bà con bít lun ha!!Tiên thể mời lun vào đây chơi chi dzui dzẻ...
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn AK nha! làm ĐB càng thêm tự hào khi nhớ lại một thời cấp 3 tuyệt vời , dưới một mái trường cũng thật tuyệt vời luôn! Ở đó có những người bạn tuyệt vời, những thầy cô tuyệt vời...
    Hôm 20/11 vừa rôi, ĐB cũng đã mặc lại áo dài xanh đó! thấy hay hay, tưởng minh đang còn đi học o LQĐ, nhưng khi dắt xe ra ngoài thì mới nhớ, mình ko còn ở ĐN , nhưng mãi mãi LQD, tà áo xanh ấy sẽ ở trong tim , trong nhưng kỷ niệm đẹp nhất một thời của mỗi người con LQD.......
    [red]
    BECKS
  5. gamaiuotD2

    gamaiuotD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Co le khi xa LQD, ngoai thay co va ban be dieu ma lam minh nho nhat ve mot thoi cap 3 duoi mai truong LQD la ta ao mau xanh do day. Ban biet khong, bay gio nhin lai nhung tam hinh cu minh da tung chup trong bo ao dai mau xanh, minh lai nho kinh khung, lai thay tu hao vi minh da tung duoc hoc duoi mai truong LQD. Mau xanh thien thanh, mau xanh ma chi can nhin thay nguoi ta da biet ngay do la hoc sinh LQD roi.Chang biet bao gio moi co the mac lai duoc vi bay gio co muon cung chang co ma de mac, lai thay tiec nuoi thoi cap 3 yeu dau do. Nam hoc cap 3 luc nao khi noi chuyen ve chuyen mac ao dai bon con gai bon minh cung deu le luoi ca vi thay mac ao dai giong nhu la mot cuc hinh vay do, troi nong thi nong kinh khung ma troi lanh thi lai lanh khung khiep nhung minh biet ngoai mieng nguoi nao cung than vay thoi chu moi nguoi deu yeu ta ao dai mau thien thanh cua truong minh ca. Khong biet con trai LQD thi sao nhi? Co thich con gai LQD mac ao dai khong hay la thich mac do dong phuc binh thuong ma thoi?
    [scảlet]
    You may be a person of the world but you might also be a world of one person
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... em nói thế nào chứ ... hì hì .. chứ anh thì con gái có mặc áo dài hay áo ngắn ... màu xanh hay màu trắng thì anh cũng yêu tuốt .... yêu tất ... hì hì ... , chỉ có điều chẳng biết mấy em nào yêu mình hay không thôi .. hì hì ... Đùa vậy thôi ... , dù sao thì cũng tự hào vì màu cờ sắc áo chứ nhỉ ... , toàn là anh em trong một mái trường mà lại ... hì hì ... Dù sao nếu hỏi như vậy thì anh cũng tạp trả lời .... : nhìn áo dài trắng thì có thấy tâm hồn xao xuyến một chút thật đấy ... còn nhìn áo dài xanh của mấy em trường mình thì thấy trái tim xao động ... hì hì .... , chẳng biết có thể như vậy không nhưng cũng có thể ngược lại cũng được ... hì hì ... chẳng sao ... vì dù sao ... anh vẫn thấy yêu màu áo xanh của bọn con trai LQĐ hơn .... hì hì ... vì đó là hàng độc ... ha ha .... chẳng fải màu xanh của CĐCNghệ , hội thanh niên hay một nơi nào khác .. hì hì .. mà chỉ có mỗi trường LQĐ mình con trai mới mặc màu áo xanh như vậy thôi .. hì hì ... ( nên àm gì bậy bậy một chút cũng nên nhìn trước nhìn sau ... hì hì ... , còn bây giờ thì anh chẳng biết mấy em đàn em thế nào ... hì hì ... có yêu màu áo xanh như bọn anh không ... ?)
    Dù sao thì anh vẫn luôn mang theo cái áo xanh mang đầy chiến tích của mình ... bao kỉ niệm vẫn luôn theo từng bước ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. mulan84

    mulan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là màu áo của con trai LQĐ là hàn độc. Nhưng trong tất cả các màu xanh đồng phục thì màu xanh áo của LQĐ là đệp nhất. Cả về hình thức bên ngoài lẫn chất bên trong đúng ko? Phải nói là con gái LQĐ rất tự hào về màu áo này.
    Khi mặc áo thi thấy rất khó chịu. Đứa nào cũng luôn tự hỏi tại sao ở các nơi khác thì đâu có yêu cầu ngày nào cũng mặc áo dài đâu. Tại sao đến lúc ra trường thì lại muốn mặc lại. Chẳng có dịp nào để mặc cả thi mặc ở trong nhà để tự nhớ lại thời cấp 3. Con gái LQĐ đệp nhất khi trong đồng phục của LQĐ.
  8. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây chợt nhớ về thời xưa..nhớ về tà áo dài xanh,nhớ về mái trường,những lần cùng bạn bè lang thang,những lần theo những cô bé áo dài xanh cùng đường,sao mà đẹp và thân thương đến lạ..ôi...nhớ quá ................................
    Nothing is impossible
  9. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hì...hì....hôm nay rảnh rang, ngồi ''lục'' trong diễn đàn vớ được cái topic này, thiệt là vui!
    Em thì chỉ được mặc áo dài xanh có 1 năm lớp 10 thôi, bùn kinh! Hồi đó thấy mấy chị mặc áo dài xanh, em cũng thích lắm. Nhớ hồi cuối lớp 9, hầu như ai cũng chúc mình sẽ mặc đồng phục là áo dài xanh cả. Hồi đó thi vô trường, làm bài không tốt, nhưng số em còn hên nên .... Mặc áo dài đúng khổ luôn! Mấy hôm đầu, luống cuống với cái ống quần rộng thùng thình, cài áo dài cũng hết 15 phút. Trời nóng cũng khổ mà trời mưa cũng cực. Mẹ thấy thế cũng thương, bảo là sao không cho tụi nó mặc 1 ngày thứ 2 thôi, các ngày khác mặc đồ Tây cũng được. Bố lại bào đó là truyền thống của các trường trong miền Nam, đi học là mặc áo dài. Bố còn bảo, mặc hồi rồi quen, không chi hết. Đúng là mặc riết rồi cũng quen, đến khi xa rồi..thấy nhớ nhớ...Hôm trước khi đi, em lựa cái áo mình thích nhất, xếp vào valy. Mỗi lần mở tủ, thấy áo, lại nhớ trường, nhớ bạn.
    Qua bên đây, bữa đó giờ học tiếng, cô bảo cho mỗi đứa chọn đề tài để viết, em chọn luôn viết về áo dài. Đi kiếm thông tin để viết cũng mệt, nhưng mà vui. Tụi bạn nước ngoài cùng lớp thấy tận mắt áo dài liền wow. Cả cô giáo dạy cũng khen áo dài mình đẹp. Sung sướng!
    Em giờ không được mặc áo dài nữa, đi học thích mặc chi thì mặc nhưng khi nào có dịp là em lại muốn nói về áo dài VN, về áo dài trường mình!!!
  10. 4Quelthalas

    4Quelthalas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hehe đồng ý là áo dài VN là nhất,
    hôm phát bằng tốt nghiệp, có 1 chị chơi nổi mặc chiếc áo dài xanh + hoa văn sặc sỡ đi lên sân khấu lượn 1 vòng làm sửng sốt cả cái theatre , khiến mình còn bị vạ lây bởi tụi xung quanh bu lại hỏi nữa chứ

Chia sẻ trang này