1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÁO HAI DÂY ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 ý, ai thích mặc gì cũng không sao, ta đâu phải bọn hg cực đoan mà thấy con gái hở ngoài đường là lấy đá chọi cho chết ..
    H.Nhân
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ha ha!
    Đọc hết bài này tôi mới biết ở Việt Nam ta còn lâu mới hết những khái niệm "phong kiến" và "cổ hủ".
    Ủng hộ cái đẹp và tự do. Ông anh nào thích kín đáo thì sang Afghnistan kiếm vợ đi nhá. Ở đấy khối nàng kín đáo.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  3. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chán, có cái áo 2 dây mà phải bức xúc phải đưa lên mạng thì chết dzồi
    Thế này vậy, ai thích mặc áo 2 dây thì cứ diện vào, còn ai mà có người iu mà cấm đoán thì nên giữ vững lập trường nhá, chứ ai lại nghe theo mấy ông để sau này mấy ông í quen thói gia trưởng là chết
    Bà chị solitair thế có chịu ních vào người cái áo yếm đào không kiểu người xưa không??? chắc là không rồi. Bà chị đừng trông mặt mà bắt hình dong thế chứ, cứ ai mặc áo 2 dây là cho người ta không đàng hoàng đứng đắn. Mỗi người có 1 cách nhìn và cách ăn mặc khác nhau, đàn ông cũng vậy không phải ai cũng có ý đồ đen tối với những cô gái mặc áo 2 dây đâu, họ cũng cảm thấy bình thường thôi mờ, chỉ có cái kiểu đàn ông mà ra đường thì dán mắt nhìn áo 2 dây để rồi về nhà cấm người iu của mình mang áo 2 dây mới là suy từ bụng ta ra bụng người đó. Sao bà chị nhà mình quả quyết khi tuyên bố những điều trên vậy
    Mình thấy những suy nghĩ phong kiến kiểu này chỉ làm khổ cho phụ nữ vietnam dài dài thôi
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hị hị, em đọc bài của bà chị Solitaire mà em thấy ngán ngẩm bỏ xừ... trong khi có những thằng đàn ông như em phải đi khô cổ mà cãi cho sự bình đẳng nam nữ, cho lợi ích của các bà các cô như bà chị, thì lại có những người phái nữ như bà chị xung phong đeo gông vào cổ, cứ khư khư để cho mấy thằng đàn ông bất tài ưa bám váy đàn bà sai khiến. Xem thế mới thấy hết sự tuyệt vời của văn hóa phương Đông. Ngẫm kĩ mới thấy chả trách phụ nữ phương Tây cứ gặp các Đông phương đại trượng phu là bỏ dép chạy dài. Ko biết đến khi nào mình mới làm cho người ta tin được là mình đã thay máu gần xong rồi, chả còn là vàng với vọt nữa nhỉ? hic...

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  5. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tùy mỗi người nhưng mà chuyện tôi đã chứng kiến là có thật. Lớp cấp ba họp lớp, đi Giang Điền, trời khá nóng. Trong nhóm có hai bạn nữ đi cùng với nhau trên cái Dream diện A2D, đang đi có hai tên chạy phía sau đi ngang qua, xẹt một phát. Chuyện gì xảy ra chắc ai cũng hiểu, hai đứa tức quá phát khóc. Ở Việt Nam, người này hay soi mói người kia, tôi chả thích ai đó để ý mình quá.

    IN METAL WE TRUST
  6. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ, ngày càng có nhiều chuyện nhiễu nhương. Thế phản ứng từ phía những người xung quanh lúc ấy thế nào? Còn chính quyền, có trông mong gì được vào đấy ko? Hay là lại cảnh 1 con sâu làm rầu nồi canh?
    DuK *
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    tui thì k0 phản đối cũng k0 tán dương chuyện mặc A2D. đó là quyền tự do của mọi người. ai muốn mặc sao thì mặc. nhưng có 1 điều tui rất nể mấy cô gái mặc A2D. sức khoẻ của họ đặc biệt tốt, tốt 1 cách kỳ lạ! nhiều bữa buổi tối, đi ngoài đường gió thổi hun hút, mình và nhiều người thì co ro vì lạnh, còn mấy cô đó mặc A2D thấy phẻ re, cười phơi phới, còn đánh thêm cái quần short siêu short hay 1 cái minijupe siêu mini nữa mới dễ nể chứ. hay là buổi trưa trời nắng chang chang, mình và nhiều người khác sì sụp mũ nón, bao tay 2, 3 lớp, khẩu trang kín mít, mắt kiếng đen thui, có người còn quàng thêm cái khăn to sụ nữa mà vẫn lo bị ung thư da. còn mấy cô A2D vẫn vô tư đi tắm nắng. chắc có lẽ họ miễn nhiễm với cả nắng lẫn gió hay sao í. Nể thiệt đó!!!

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng
  8. tontai

    tontai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào bạn !
    Đọc qua bài viết của bạn , sự thật thì ngày nay khi ra phố , chúng ta sẽ thấy có nhiều trang phục mà các thiếu nữ mặc rất moden và có chút gì đó gọi mát mẽ . Và theo như bài viết của bạn có nhắc tới , thì tôi hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của bạn . Có rất nhiều bạn trẻ ngày nay đã lợi dụng thời trang hiện đại một cách không đúng , và đã dẫn đến bị rầt nhiều người không đồng tình .
    Nhưng theo tôi thì đôi lúc chúng ta phải công nhận là cũng có nhiều người mặc áo 2 dây ( những kiểu áo 2 dây không quá hở ) trông rất đúng thời trang và đẹp ( những buổi tiệc , liên hoan ,.. ... ) , không những thế nhìn họ rất trẽ trung .
    Ngoài ra theo tôi thì tất cả chúng ta ( những người nữ cũng như những người có người yêu ) đều có ý kiến khác nhau về vấn đề này . Nhưng theo tôi , chúng ta là người Á Đông nên chọn cho mình một trang phục sao cho thích hợp khi ra phố là hay nhất .( nhưng không phải quá phong kiến đâu nha ).
    Cuối cùng , chúc các bạn luôn là người đẹp và duyên dáng khi ra phố .
    [blue]PH[blue]
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cho tôi xin các bạn. A2D đâu có tội tình gì mà các bạn cứ lôi nó ra để hành hạ thế chứ. Bản thân cái áo nó vốn đẹp, nhưng người nào mặc và mặc ở những chỗ nào đó mới là điều quan trọng. Đi chơi với bạn bè, đi picnic thì chuyện mặc A2D đâu có là vấn đề quan trọng. Kể cả người ta mặc A2D đi giữa trời nắng cũng đâu có sao? Ai sợ ung thư da thì cứ việc làm Ninja, ai không sợ thì cứ mặc A2D tung tẩy, chẳng sao cả. Tui hỏi thật các bạn nhé! Khi các bạn mặc áo tắm đi ra biển trời còn nắng gấp mấy lần trong thành phố, lại chẳng có bóng cây nào thì chắc là các bạn nể mình lắm nhỉ? Sao lại nói là nể nang người ta mặc A2D trong thành phố là ung thư da hay không?
    Còn chuyện mặc A2D mà có người nói là hở hang là thế nọ là thế kia thì tôi thấy các bạn thật buồn cười. Theo tôi nếu bạn muốn nhìn thấy người khác ăn mặc kín mít thì cứ vào chùa hoặc vào nhà thờ mà coi. Người ta mặc bikini ra biển thì nói là không sao thật đúng là câu trước chửi câu sau chan chát.
    Tôi là phụ nữ, cũng là người khá lớn tuổi so với những bạn đang tham gia vào diễn đàn, tôi thấy nếu cảm thấy đẹp và đúng lúc, đúng chỗ thì các bạn cứ việc mặc A2D.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Úi, ai vừa nhắc gì đến Nijna đấy, thì ra Ms Gừng, mỗi vụ Áo hai Dây mà sắp gây ra chiến tranh sắc tộc rồi kià. Quên nửa con người gây ra chiến tranh cái áo kia chỉ là cái cớ.
    Bửa họp mặt chị Gừng mặc áo 2 dây đi cho chiến tranh sảy ra chơi

    Hanzo Hattori

Chia sẻ trang này