1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÁO HAI DÂY ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 07/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongqtran

    phongqtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm, khó lắm, không dễ đâu.
    Ko muốn cũng ko được, tụi này là đều ngưòi trần mắt thịt mà, đâu có đức cao vọng trọng như sư thái đâu nhể
  2. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Híc, Tuổi Trẻ Cười số vừa rồi có mẩu chuyện như này:
    " Đạo diễn: Cô không thể đóng vai Eva với bộ cánh này được.
    Diễn viên: Việc gì chứ. Đây là bộ đồ xịn nhất của tôi đấy.
    Đd: Adam mà hỏi "Eva, em còn giấu anh cái gì nữa?" chắc khán giả chết vì cười mất".
    Nếu anh em chúng tôi mặc đồ ngắn ra đường thì khoe cơ bắp( ai cũng có cả, chỉ tội ít hay nhiều thôi), chứ chị em mà mặc vậy thì lại khoe thứ khác đó( thứ gì anh em nhỉ?).

    g_Trap

  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ông kia ý gì thế mà.. thế kia! Warning nhá! mà chiện cũng dzui dzui ! hì hì !
    Em í là em mà mặc có ngày em bị.. uýnh í chứ! Mới mặc moden khoe cái rờ ún hay .. 1 xíu là bị nói" Con gái mà mặc thế hả con, ở nhà nhé con" hì hì! Khong fải là lạc hậu gì( mẹ em la tân tiến lắm nhá) mà chỉ là... càng hở khoe bi nhiêu, dễ kích... của .. lắm!---> dangerous! Đó là tại soa những vụ crimes về cái này có là thế ( Đó là những gì cô em nói) hì hì! Nghe theo nhá các chị! hihi!
    Nói thế chứ em, .. không có.. ở nhà.. là.. hết! hihi! Mát mẻ... hè nóng mừa! Nhjưng em khong dám gan như bà Tina đâu!
    hì hì !
    Bạn OneO ghế thí nhỉ.... tuớng bạn vậy mà... thì lè lè ! Bạn cũng mặc áo 2 dây sao?
    Em thấy còn có áo ống í! Lần trc bạn gì gửi hình mặc áo.. cờ USA đẹp fết nhể!
    Thôi, mạc sao thì tuỳ mọi nguời.. em không dám nói nhiều đâu! Mọi nguoi có sở thích riêng. an mặc theo cách của mình... không có gì là xấu cả! Với lại em thấy mặc áo dây nó cũng sport mà nhỉ! Mí tỉ nhỉ!
    Báo cáo các đồng chí hết ạ!

    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  4. Kahn_Muchen_new

    Kahn_Muchen_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình loạn quá rồi, nhưng mừ em thấy cái áo không làm nên thầy tu cũng như thầy tu chả làm nên cái áo, đừng đánh giá người ta qua quần áo, em biết 1 người ăn mặc thì rõ là ngoan ngoãn hiền thục, mặt mũi cũng tử tế, dễ coi, ngây thơ lắm(lừa đwợc ối anh), thế mừ bên trong thì không ngửi đwợc...... thôi chuyện tế nhị không nên nói các bác nhể. Các ca sỹ người ta mặc đầy ra đấy có sao đâu, nhất là ca sỹ nước ngoài đấy, các bác hâm mộ Britney đấy, nhưng mà cứ ăn mặc như Brit xem, lại chả nhảy xếch lên đấy à????? Thế nà cái kểu rì vậy, thoáng thoáng 1 tý chứ, cho con gái họ còn rễ sống...
    La plaine verse au loin un parfum enivrant.
    Les yeux ferme, l'oreille aux
  5. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    có áo chẳng có dây nào :-p còn mặc được huống chi là áo hai dây
    dung
  6. Nhlong1976

    Nhlong1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Các bác này, tôi nói có thể hơi lạc đề một chút, nhưng tôi vẫn cứ nói, các bác xem thế nào nhé.
    các bác cứ cãi nhau về quan niệm cổ hủ và tân tiến, nhưng thế nào là cổ hủ, thế nào là phong tục tập quán, là gia phong.
    ở phương tây, Bố mẹ đánh con là có thể đi tù như chơi (không biết có phải không), con cái quá tự do, đến 16-18 tuổi là không còn phụ thuộc bố mẹ như chúng ta nữa, chính vì vậy họ cũng tự do trong quan hệ xã hội, trong đó có cách ăn mặc. Các bác có biết những năm thập kỷ 60, phương tây rộ lên trào lưu tự do, tự do, phải sống thử trước khi kết hôn, bây giờ nhiều người thấy họ ngộ nhận
    Tôi muốn nhắc lại một câu nói là: mở cửa nhưng phải đề phòng gió độc, chúng ta hoà nhập (với Quốc tế, phong tục tập quán...) nhưng không hoà tan, đừng đánh mất bản sắc của mình.
    Đừng tin những gì tôi nói
    Hãy xem những gì tôi làm
  7. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    em cũng nói lạc đề với bác long76 một tí ạ. Bây giờ là năm 2002 rồi bác ạ, chuẩn bị sang năm 2003 cũng nên ấy chứ. Bác bảo là không cho gió độc hay là giữ gìn bản sắc dân tộc nhưng em thấy mặc A2D thì có gì là ảnh hưởng đến ba cái vụ đấy đâu????
    Nói như một bạn ở đây em thấy đúng đó là tuỳ thuộc vào thời gian và không gian để ăn mặc cho phù hợp thôi bác ạ. Chứ chẳng nhẽ bây giờ lúc nào cũng ăn mặc như cái thời năm 80s hay trời nắng nóng mà cứ quần tây, áo dài tay ẹ ẹ, nghĩ đến là đã thấy không ổn rồi.
    Các bác cởi trần, mặc quần cộc thì không sao, các bác bảo là nóng mặc thế cho nó mát thế nhưng khi các chị em gái mặc ba lỗ, hai dây, đầm ngắn, quần ngố thì các bác lại bảo là phải giữ gìn bản sắc văn hoá. Em mong bác nghĩ lại cái nhỉ.
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hic , phuong tây nó hippy hình như vào khoảng những năm 70.Em chả biết bác đọc ở đâu mà người ta nói hối hận nhỉ , thông qua phong trào đó người ta cũng đã đưa người phụ nữ lên một vị trí nhất định trong xã hội, sao bác không nhìn vào mặt tốt đi .
    Đành rằng cái giì cũng có mặt trái của nó , kiểu của bác trời chưa mưa đã lo chui xuống hầm , chắc để tránh gió độc , bây giờ mình đang ở thời đại nào thế nhỉ , phong kiến hay thực dân hả bác .Cứ bắt chị em phụ nữ khư ôm lấy cái áo bông ; mặ kín vào nhá kẻo lại gió độc , còn các bác trai thi ung dung giương mắt ếch ra nhìn các cô hai dây với chả một dây , thế lúc bác nhìn bác có nghĩ tới gió độc không vậy ????????
    Mimi xinh đẹp của Susu
  9. Nhlong1976

    Nhlong1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Quick: Bạn nhầm rồi, không phải thông qua phong trào đó họ đưa vị trí người phụ nữ trong xã hội lên đâu. Về năm thì có thể tôi nhầm.
    Hoa hong xanh 123-Quick: Tôi không nghĩ rằng mình phải ăn mặc như ngày xưa (con trai đóng áo dài, con gái mặc yếm hoặc xa xưa hơn nữa, chúng ta đóng khố), nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ phải ăn mặc thoải mái theo ý thích cá nhân, ăn cho mình-mặc cho người. Tôi đồng ý là chúng ta cần ăn mặc đẹp, thuận tiện chính vì vậy chúng ta có nhiều nhà tạo mẫu. nhưng cũng phải trong khuôn khổ văn hoá á đông. Bạn biết đấy, văn hoá phương tây họ hôn má phụ nữ là lịch sự, nhưng bạn có thể lịch sự đưa má ra cho tôi hôn không (xin lỗi nhé). thế đấy bạn ạ, còn nhiều ví dụ khác nữa, nhưng điều tôi muốn nói là mình đừng có du nhập mà không có sự lựa chọn, mình đã mắc phải điều đó nhiều rồi. tôi cũng không đồng ý lắm về con trai cởi trần, quần ngắn đi nhong nhong ngoài đường, không văn minh tí nào cả, nhưng chị em cũng đã mặc váy ngắn đó thôi, híc híc, tôi không muốn (giá) váy lên, (giá) áo xuống.
    Bye
    Đừng tin những gì tôi nói
    Hãy xem những gì tôi làm
  10. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    To bác Nhlong1976: bác vui lòng giải thích hộ em tại sao có câu:Ăn cho mình, mặc cho người thế bác? Câu ấy nghĩa là sao ạ? Tại sao mình ko thể Ăn cho mình, mặc cũng cho mình ạ? Bác giúp em với nhé.
    To Quick: cứ cái đà này ko biết ngày mai ' áo 2 dây ' có trở thành ' Gió Tây ' ko Quick nhỉ ?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 10/05/2002 07:47

Chia sẻ trang này