1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo mưa - Armor of Love

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, áo mưa nó phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn:
    - thứ nhất là không dày quá (chẳng có cảm giác gì cả, chỉ làm người quan hệ cùng cảm thấy khó chịu thôi)
    - thứ hai : phải cực kỳ dai, các bác cứ tưởng tượng, khi quan hệ, nó sẽ tạo ra một lực ma sát trượt, trượt ra trượt vào, nếu như không có cái gì đó bôi trơn thì sẽ làm hỏng áo mưa. dẫn đến bục áo mưa, như thế là sẽ để lại hậu quả, các bác bị ăn bom ngay tức khắc.
    - thứ 3: chưa nghĩ ra
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  2. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ.... chị nana yêu dấu có sáng kiến hay xế..... dưng cơ mà.... sáng kiến hơi hạn chế...... hề hề...........
    nhưng mà nói nó phát ra tiếng gì cụ thể thì ngại lắm......... hị hị.......


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 02/07/2005
  3. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ.... chị nana yêu dấu có sáng kiến hay xế..... dưng cơ mà.... sáng kiến hơi hạn chế...... hề hề...........
    nhưng mà nói nó phát ra tiếng gì cụ thể thì ngại lắm......... hị hị.......


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  4. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0


    Thế này ạ, tôi là một người chẳng hiểu biết gì về ********, không thể viết những bài tiểu luận dài lê thê về cái đề tài này được. Tôi lại càng không phải là nhân viên quàng cáo cho 1 công ty sản xuất BCS nào đó.
    Tôi chỉ hi vọng được nói lên vài suy nghĩ của tôi.
    Chúng ta đã biết, hiện nay ở VN hàng năm có hơn vài nghìn ( đúng không nhỉ ? ) ca nạo phá thai. Tại sao lại có tình trạng như vậy?
    Tôi không muốn nói đến sự thiếu hiểu biết về giáo dục giới tính ở đây. Tôi muốn đề cập đến sự vô trách nhiệm của những người con trai khi để xảy ra chuyện này.
    Tất cả chúng ta đều biết, một khi đã quan hệ ********, có rất nhiều khả năng người nữ sẽ thụ thai. Và tất cả chúng ta cũng đều được tuyên truyền về các biện pháp tránh thai, về "******** an toàn". Một cách thật hữu hiệu, mà các ông con trai vẫn biết thừa rồi, là dùng bao cao su. Thê mà trong khi quan hệ với người tình, một số người không hề dùng đến thứ này. Có người lại bắt người yêu mình uống thuốc ( ! ). Tôi thấy vô lí thế nào ấy nhỉ ? Một khi bạn đã ngủ với một người con gái thì ít nhất bạn cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cho cô ta chứ. Và hơn nữa, nếu "có chuyện gì xảy ra" thì chắc chắn bạn cũng gặp rắc rối to ma`? Tại sao lại có người cố tình quên đi trách nhiệm đó nhỉ ?
    Thậm chí có nhiều người nghĩ dùng BCS thì "độ sung sướng" sẽ giảm . Miễn bình luận !
    Tôi không hiểu tại sao, có nhiều người đã biết quá rõ các biện pháp bảo vệ rồi mà họ chẳng thực hiện gì cả. Chậc chậc, chả trách mà ở nước ta mỗi năm có bao nhiêu ca nạo phá thai, gây bao nhiêu thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người con gái. Ít nhất thì khi đã ngủ với ai cũng phải suy xét cho kĩ chứ nhỉ?
    Tôi không định viết bài này để nhắm vào số dông các chàng trai, vơ đũa cả năm và kết tội họ. Nhưng tôi cảm thấy sao mà vô lí, vô lí quá ! :

    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
    Được dhna79 sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 17/05/2003
    Được compagpresario sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 18/05/2003
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0


    Thế này ạ, tôi là một người chẳng hiểu biết gì về ********, không thể viết những bài tiểu luận dài lê thê về cái đề tài này được. Tôi lại càng không phải là nhân viên quàng cáo cho 1 công ty sản xuất BCS nào đó.
    Tôi chỉ hi vọng được nói lên vài suy nghĩ của tôi.
    Chúng ta đã biết, hiện nay ở VN hàng năm có hơn vài nghìn ( đúng không nhỉ ? ) ca nạo phá thai. Tại sao lại có tình trạng như vậy?
    Tôi không muốn nói đến sự thiếu hiểu biết về giáo dục giới tính ở đây. Tôi muốn đề cập đến sự vô trách nhiệm của những người con trai khi để xảy ra chuyện này.
    Tất cả chúng ta đều biết, một khi đã quan hệ ********, có rất nhiều khả năng người nữ sẽ thụ thai. Và tất cả chúng ta cũng đều được tuyên truyền về các biện pháp tránh thai, về "******** an toàn". Một cách thật hữu hiệu, mà các ông con trai vẫn biết thừa rồi, là dùng bao cao su. Thê mà trong khi quan hệ với người tình, một số người không hề dùng đến thứ này. Có người lại bắt người yêu mình uống thuốc ( ! ). Tôi thấy vô lí thế nào ấy nhỉ ? Một khi bạn đã ngủ với một người con gái thì ít nhất bạn cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cho cô ta chứ. Và hơn nữa, nếu "có chuyện gì xảy ra" thì chắc chắn bạn cũng gặp rắc rối to ma`? Tại sao lại có người cố tình quên đi trách nhiệm đó nhỉ ?
    Thậm chí có nhiều người nghĩ dùng BCS thì "độ sung sướng" sẽ giảm . Miễn bình luận !
    Tôi không hiểu tại sao, có nhiều người đã biết quá rõ các biện pháp bảo vệ rồi mà họ chẳng thực hiện gì cả. Chậc chậc, chả trách mà ở nước ta mỗi năm có bao nhiêu ca nạo phá thai, gây bao nhiêu thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người con gái. Ít nhất thì khi đã ngủ với ai cũng phải suy xét cho kĩ chứ nhỉ?
    Tôi không định viết bài này để nhắm vào số dông các chàng trai, vơ đũa cả năm và kết tội họ. Nhưng tôi cảm thấy sao mà vô lí, vô lí quá ! :

    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
    Được dhna79 sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 17/05/2003
    Được compagpresario sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 18/05/2003
  6. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Chị tchekhov thân mến,
    _Chị đã mở đầu rằng "chẳng hiểu biết gì về ********" thì em cũng xin góp đôi lời của một tên đàn ông, ngỏ hầu mong khai sáng chị ít nhiều...
    _Thưa chị, tình hình nạo phá thai ở VN hiện nay thì ... đã có bài cách đây không lâu nói về nó quá nhiều .... Nên em không dám lạm bàn về số liệu, nói chung là rất đáng đáng quan tâm !!
    _Chị nỡ lòng nào vơ đũa cả nắm khi dùng "những người con trai" thay vì "một số huh chị ?? Như em đây, chỉ quan tâm đến an toàn + sạch sẽ + thơm tho ! Đấy chị thấy đấy !! Đủ cả rồi !!
    _Khoan nói là lo cho các chị đừng bị ... dính rồi nạo với phá, tụi em cũng sợ thấy mồ chứ bộ !! Vụ việc đổ bể, ngoài kế hoạch chưa biết ai sướng ai khổ nữa là !!
    _Bắt người yêu uống thuốc là điều hơi ... độc tài, dùng bao thì giảm độ khoái cảm (cái này, em xin được công nhận nhé !! chị không biết thì đừng phản bác !). Thôi thì áp dụng phương pháp đánh tận vào hang ổ của địch, bắt địch hàng hết, sau đó ta rút ngoài hang, nã pháo đùng đùng chơi... Lúc đó cũng đã oai phong lẫm lẫm lắm rồi !! Nhưng mà thiếu kinh nghiệm hay sức khoẻ hạn chế thì đừng thử nhé ! Còn rò rỉ ư !? Đừng lo, khả năng rất thấp, có thể coi là không !!
    _Theo em thì sướng thì sướng cho cùng tận, đừng phải sướng tí rồi rót khổ vào thân, cả hai bên, bên nào cũng vậy !! Trách ai, hay nên trách khả năng phòng bị của mình kém ??
    Anh Tuấn
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..
  7. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Chị tchekhov thân mến,
    _Chị đã mở đầu rằng "chẳng hiểu biết gì về ********" thì em cũng xin góp đôi lời của một tên đàn ông, ngỏ hầu mong khai sáng chị ít nhiều...
    _Thưa chị, tình hình nạo phá thai ở VN hiện nay thì ... đã có bài cách đây không lâu nói về nó quá nhiều .... Nên em không dám lạm bàn về số liệu, nói chung là rất đáng đáng quan tâm !!
    _Chị nỡ lòng nào vơ đũa cả nắm khi dùng "những người con trai" thay vì "một số huh chị ?? Như em đây, chỉ quan tâm đến an toàn + sạch sẽ + thơm tho ! Đấy chị thấy đấy !! Đủ cả rồi !!
    _Khoan nói là lo cho các chị đừng bị ... dính rồi nạo với phá, tụi em cũng sợ thấy mồ chứ bộ !! Vụ việc đổ bể, ngoài kế hoạch chưa biết ai sướng ai khổ nữa là !!
    _Bắt người yêu uống thuốc là điều hơi ... độc tài, dùng bao thì giảm độ khoái cảm (cái này, em xin được công nhận nhé !! chị không biết thì đừng phản bác !). Thôi thì áp dụng phương pháp đánh tận vào hang ổ của địch, bắt địch hàng hết, sau đó ta rút ngoài hang, nã pháo đùng đùng chơi... Lúc đó cũng đã oai phong lẫm lẫm lắm rồi !! Nhưng mà thiếu kinh nghiệm hay sức khoẻ hạn chế thì đừng thử nhé ! Còn rò rỉ ư !? Đừng lo, khả năng rất thấp, có thể coi là không !!
    _Theo em thì sướng thì sướng cho cùng tận, đừng phải sướng tí rồi rót khổ vào thân, cả hai bên, bên nào cũng vậy !! Trách ai, hay nên trách khả năng phòng bị của mình kém ??
    Anh Tuấn
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    tmtanhtuan. hehehe, đã ai làm gì mà thanh minh ghê vậy nhỉ? Tchekhov nói rõ ràng rồi nhá, Tchekhov không dịnh vơ đũa cả nắm. Với lại, Tchekhov cũng có định kết tội you đâu mà bức xúc thế ? Tôi nghĩ không thể dùng cụm từ "một số" được vì người như thế rất nhiều ( thực tế đã chứng minh, cãi thế nào đuợc ! ). Với lại, tôi có bảo tất cả bọn con trai đâu nào? Hơn nữa nếu dùng từ "những" thì xúc phạm đến thế cơ à ? : Nào ai đã đụng chạm gì đến mình mà chưa chi đã thanh minh ghê thật, cứ như là......( ! )
    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    tmtanhtuan. hehehe, đã ai làm gì mà thanh minh ghê vậy nhỉ? Tchekhov nói rõ ràng rồi nhá, Tchekhov không dịnh vơ đũa cả nắm. Với lại, Tchekhov cũng có định kết tội you đâu mà bức xúc thế ? Tôi nghĩ không thể dùng cụm từ "một số" được vì người như thế rất nhiều ( thực tế đã chứng minh, cãi thế nào đuợc ! ). Với lại, tôi có bảo tất cả bọn con trai đâu nào? Hơn nữa nếu dùng từ "những" thì xúc phạm đến thế cơ à ? : Nào ai đã đụng chạm gì đến mình mà chưa chi đã thanh minh ghê thật, cứ như là......( ! )
    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
  10. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cái này bác xem lại nhé. Tai nạn lao động chứ chẳng chơi đâu ạ. Nếu " yêu " thường xuyên thì sao không đặt vòng ?

    Tình cảm có vấn đề sao, vào http://www.ttvnol.com/forum/f_201 xem thế nào đã.
    Nói nhỏ nha, vào trong này http://www.ttvnol.com/forum/f_430/?0.9175867 tha hồ nhiều chuyện.

Chia sẻ trang này