1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo mưa - Armor of Love

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chỉ có thể nói vô trách nhiệm khi người ta biết mà không làm.
    Về chuyện biết mà không làm có 3 cấp bậc (mô hình K - A - P): đầu tiên là hiểu biết vấn đề (Knownledge), sau đó là đồng tình (Attitude) và cuối cùng là thực hiện (Practice).
    Vậy, hãy làm sao cho mọi người cùng có K - A - P, nhưngngay trong topic này cũng có nhiều người có K mà chưa có A.
    Một điểm lưu ý nữa, việc giáo dục giới tính chỉ có thể đến được với những người thường đọc sách báo còn nông dân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" sao có thể biết được? Mà dân số nước ta có baonhiêu phần trăm là nông dân?
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  2. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Ây dà, các bác nói gì em chẳng hiểu :) Nhưng em thì em nghĩ thế này ạ. Trong chuyện này, đàn ông là phải có trách nhiệm cao hơn nhiều cứ. Thường thì chính các ông đề nghị bạn gái quan hệ chứ có phải các cô ấy tự ngã xuống giường các ông đâu ạ ? Với lại, dùng thuốc tránh thai đúng là ảnh hưởng đến sức khoẻ chị em nhiều lắm. Em thì em chả biết gì đâu nhưng xem sách, xem báo, họ bảo gây rối loạn gì gì ấy mà Tốt nhất là các ông con trai phải gánh lấy trách nhiệm chứ nhờ ?
    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Ây dà, các bác nói gì em chẳng hiểu :) Nhưng em thì em nghĩ thế này ạ. Trong chuyện này, đàn ông là phải có trách nhiệm cao hơn nhiều cứ. Thường thì chính các ông đề nghị bạn gái quan hệ chứ có phải các cô ấy tự ngã xuống giường các ông đâu ạ ? Với lại, dùng thuốc tránh thai đúng là ảnh hưởng đến sức khoẻ chị em nhiều lắm. Em thì em chả biết gì đâu nhưng xem sách, xem báo, họ bảo gây rối loạn gì gì ấy mà Tốt nhất là các ông con trai phải gánh lấy trách nhiệm chứ nhờ ?
    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    rối loạn nội tiết đó mà, nhưng chỉ giai đoạn đầu thôi, sau đó sẽ ởn định. Vậy bác muốn rối loạn 1 chút mà phê, hay bác muốn ....mang ba-lô

    Tình cảm có vấn đề sao, vào http://www.ttvnol.com/forum/f_201 xem thế nào đã.
    Nói nhỏ nha, vào trong này http://www.ttvnol.com/forum/f_430/?0.9175867 tha hồ nhiều chuyện.
  5. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    rối loạn nội tiết đó mà, nhưng chỉ giai đoạn đầu thôi, sau đó sẽ ởn định. Vậy bác muốn rối loạn 1 chút mà phê, hay bác muốn ....mang ba-lô

    Tình cảm có vấn đề sao, vào http://www.ttvnol.com/forum/f_201 xem thế nào đã.
    Nói nhỏ nha, vào trong này http://www.ttvnol.com/forum/f_430/?0.9175867 tha hồ nhiều chuyện.
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tôi ủng hộ bcs, mặc dù ko có gì sướng hơn nhưng đàn ông phải chủ động trong việc này. Nhiều lần bà xã phê quá bảo cứ "phóng đại" đi, có gì thì uống thuốc nhưng quan điểm nhất quán từ đầu, nếu ko có BCS mà lại đang trong lúc ko an toàn, nhất quyết ko nhả đạn. Sướng 1 lúc nhưng sau đó thì nhiều việc mệt lắm - Điều này chứng tỏ đàn bà dễ bị lung lạc hơn. Dĩ nhiên ko tính đến trường hợp có baby
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tôi ủng hộ bcs, mặc dù ko có gì sướng hơn nhưng đàn ông phải chủ động trong việc này. Nhiều lần bà xã phê quá bảo cứ "phóng đại" đi, có gì thì uống thuốc nhưng quan điểm nhất quán từ đầu, nếu ko có BCS mà lại đang trong lúc ko an toàn, nhất quyết ko nhả đạn. Sướng 1 lúc nhưng sau đó thì nhiều việc mệt lắm - Điều này chứng tỏ đàn bà dễ bị lung lạc hơn. Dĩ nhiên ko tính đến trường hợp có baby
  8. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Bác cho một ít đạn vào ngăn đá tủ lạnh, sau đó đi thắt xừ nó cái ống gas, thế là ok, chỉ xài đạn giấy nên ko sợ sát thương. Nếu sau này muốn có chiến lợi phẩm thì mở tủ lạnh ra lấy đạn (đừng nhớ nhầm tưởng đá cục bỏ vào cốc Lipton Ice Tea là được ). Làm như vậy tính về lâu dài vừa tiết kiệm (tiền mua áo chống đạn, tiền mua thuốc kháng-sinh...) mà lại thoải mái
    Khởi động giải Cyber Game TTVNOnline miền Nam lần 1 bắt đầu ngày 06/07/03
    Mời các cao thủ Counter Strike, Age of Kings, và StarCraft đến tranh tài!!
  9. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Bác cho một ít đạn vào ngăn đá tủ lạnh, sau đó đi thắt xừ nó cái ống gas, thế là ok, chỉ xài đạn giấy nên ko sợ sát thương. Nếu sau này muốn có chiến lợi phẩm thì mở tủ lạnh ra lấy đạn (đừng nhớ nhầm tưởng đá cục bỏ vào cốc Lipton Ice Tea là được ). Làm như vậy tính về lâu dài vừa tiết kiệm (tiền mua áo chống đạn, tiền mua thuốc kháng-sinh...) mà lại thoải mái
    Khởi động giải Cyber Game TTVNOnline miền Nam lần 1 bắt đầu ngày 06/07/03
    Mời các cao thủ Counter Strike, Age of Kings, và StarCraft đến tranh tài!!
  10. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thức suốt đêm đến 5:23 am rồi , chẳng thể nào ngủ được, thôi vào đây buôn chuyện một chút vậy .
    Trở lại với câu hỏi thứ nhất : tại sao phải dùng condom?
    Có một cái link về National *** Survey của Úc khảo sát về ******** trên toàn quốc, mẫu khảo sát đâu chừng 10.000 gì đấy. Theo khảo sát này thì đa phần dân xứ sở " yêu kiểu úc " này quan hệ ******** lần đầu vào khoảng 16-18 tuổi, và đến tuổi 24 thì 98% dân Úc đã biết mùi đời rồi. Báo cáo còn cho biết 98% dân Ganguroo quan hệ ******** trước hôn nhân (và không biết sẽ có hôn nhân hay không? )
    Quay về VN, theo phóng sự của Báo Phụ nữ TpHCM ( từ năm ngoái nên không còn nhớ số nữa ) thì Việt Nam chưa có một cuộc khảo sát quy mô trên toàn quốc tương tự như thế, nhưng đã có thống kê rằng Việt Nam có tỷ lệ phá thai thuộc loại cao nhất thế giới 1.4 triệu ca mỗi năm mà một phần trăm không nhỏ (30 %) trong đấy là vị thành niên. Vậy mà quan hệ TD trước hôn nhân vẫn cứ phát triển " nhanh - dần - đều " Nếu tính ra số gái chưa chồng phải đi " kế hoạch " tớ cho là phải đến 50% là bét. Nói không có số cụ thể cũng chán, nhưng từng đấy để các bác thấy rằng quan hệ ******** trước hôn nhân (mà nếu có hôn nhân thì may lắm!) đã rất phổ biến ở Việt Nam. Độ tuổi có quan hệ ******** lần đầu đã thấp đi rất nhiều, chắc là không bằng Mỹ hay Phương Tây nhưng tớ ước đoán đến 22 tuổi thì cũng phải 70-80% thanh niên Việt Nam đã ấy ấy rồi bác ạ, không tin các bác thử làm khảo sát sơ bộ trên 1000 thành viên TTVNOL mà xem. ( ặc ặc ...) Bác Malanista và Darkman_lonely22 gì gì đó còn khoe rầm trời trong topic " lần đầu tiên " là các bác ấy đã nghiện ấy ấy ....lúc 14 tuổi. Bác khongquen25 lại còn mời " anh em vào họp kín " để phổ biến kinh nghiệm " súng chiến, chiến thuật hay " gì gì đó ( khiếp thật )Trong khi đó, hiểu biết về giới tính của thanh niên VN nói chung là kém. Cô Gemmenoire gì đó nghe người ta khuyên " lấy chồng ...... 2 tấc " đã cố sức kêu oe oé rằng " ai mà lại lấy chồng cao có 2 tấc ??? " ( Cái " ngây thơ " của cô này tội to bằng quả núi ). Chính vì thế , đâm ra mới có tình trạng phá thai nhiều thế kia. Mà hiểu biết kém chung quy là do ngại nói, ngại hỏi. Mà hay thật đấy ! Nói đã ngại, hỏi cũng ngại mà làm không ngại, mà còn khí thế luôn có chết không cơ chứ.
    Câu hỏi phụ : Có nên " quần chúng hoá condom hay không? ".
    Quần chúng hoá condom có tương đương với việc quảng cáo " siêu mỏng, siêu thấm " vẫn đang hàng tối dán vào mặt người xem hay không? Có đồng đẳng với việc Triumph, Lys, Vera....phơi bày " phụ tùng " của chị em ở khắp nơi , siêu thị, cửa hàng, đường phố hay không? Tớ xin trả lời : Sao lại không nhỉ ? Tuy nhiên những loại " có cánh" hay không cánh gì gì đó dễ được chấp nhận hơn vì dù sao nó cũng gắn liền đến phái đẹp hơn là mấy cái bong bóng hình thù khó tả làm người ta liên tưởng đến những " súng to- đạn nở " của mấy ông vốn đã tượng trưng cho cái .....xấu ( tranh thủ chửi bới cái )
    Ngày Valentine vừa qua tại Nhà Văn Hoá Thanh Niên có tổ chức đọc thơ, hát hò cùng nhau rồi phát mỗi bác 1 cái Ok gọi là phòng chống AIDS . Dư luận kẻ khen , người chê thôi thì đủ cả. Người bảo " đổi mới " . Kẻ gào lên " vô văn hoá" và " vẽ đường cho hươu chạy . ( Mà Hươu kiểu này thì trong TTVN có mà vô thiên lủng, khà khà .. ) Tớ thì chẳng biết người ta đã kịp vẽ đường chưa mà hươu đã cuống cuồng theo tiếng gọi nơi hoang dã , cong đuôi chạy tớn lên rồi. Chạy từ Cõi thiên thu đâm quàng vào cõi TT . Thanh niên nông thôn đến hai chữ Giới tính nghe còn mơ hồ nữa là bảo phải chăm thể dục, trau dồi kiến thức, kế hoạch với chả lại tiết dục..........Chẳng có gì giải trí trừ mỗi đi đẽo gái. Lớn lên có nhu cầu là mần cái đã. Thanh niên thành phố thì cũng chẳng khá gì hơn, được mỗi tiếng có văn hoá.
    Thêm một chuyện sau: Nếu các bác có bạn gái. Hai người yêu nhau thắm thiết lắm ( Không phải tình lầm lỡ, tình nhạt phai, tình hờ, tình băng giá ...mà Lý Hải, Phi Hùng, Đan Trường ....hay rền rĩ đâu nhá ) Để lấy nhau phải đợi đến 5 năm nữa cơ mà các bác thì " lấn cấn " lắm rồi, và bạn gái các bác cũng hoả bốc ngùn ngụt rồi thì các bác làm sao? Không lẽ các bác phải " giặt tay " suốt 5 năm ? Không khéo mà liệt thì toi . Chẳng lẽ đi tìm " Gái nhảy " để gìn giữ " tiết hạnh khả phong " cho bạn gái? Bệnh chết chứ chẳng chơi ! Thế còn bạn gái bác thì làm gì bây giờ ? Khóc hu hu à? Nhu cầu thì ai mà chẳng như ai ? Nếu thật sự hai ngưòi yêu nhau sẽ đi đến hôn nhân thì làm tới luôn cho rồi. Còn nếu không thì bác om con người ta đến 5 năm làm gì cho phí tuổi Hoa Loa kèn của người ta ?
    Nói vậy thôi , ông bà mình cứ khéo che đậy chuyện tế nhị . Sợ nói ra chúng nó tò mò rồi lầm đường lạc lối nên cố sức tránh né mà không ngờ ...hậu sinh khả ...ố. Chúng nó xem sách, đọc báo, vào diễn đàn TTVN - box giáo dục giới tính ( tranh thủ quảng cáo tí ) chưa đủ , kéo nhau vào cõi u mê nào đó để tìm hiểu. Rồi những voice chat , webcam ....tha hồ mà " học hỏi ". Ông bà ta xưa chỉ có 36 kiểu là đứt bóng rồi mà " chúng nó " ( cụ thể là cái chú Baphir ở đây ) bảo những 100 kiểu cơ ( Rồi cô Silver Wing gì đó đòi những 108 kiểu cô ấy mới chịu ) . Thử hỏi xem ....vậy thì chúng nó có khả ố hay không cơ chứ? Khiếp quá !
    Túm lại, condom là phát minh thế kỷ . Sao lại ngại nhỉ. Thà " thử một lần bạn sẽ thích ngay mà " còn hơn " ân hận suốt thiên thu ". Cứ xem quảng cáo OK hay Trust gì đó là biết : ngăn ngừa AIDS này , ngăn ngừa STD này ( bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục ), tuyệt vời nhất là ngăn ngừa được ................cháu nội ngoài ý muốn. He he....
    Bác gái :
    Bác trai :
    Được compagpresario sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 22/05/2003

Chia sẻ trang này