1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo thuật

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chucuoibis, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ảo thuật

    Một ảo thuật gia làm việc trên một chiếc tàu ở vùng Carribean . Hành khách thay đổi mỗi tuần nên ông ta có thể biểu diễn lại những màn ảo thuật giống nhau .
    Chỉ có một rắc rối duy nhất : con vẹt của thuyền trưởng xem những buổi trình diễn mỗi tuần và bắt đầu hiểu mọi xảo thuật của ông ta . Khi đã hiểu nó bắt đầu la lên giữa màn trình diễn : ?o Nhìn kìa , không phải là cái nón lúc nãy ?o,?o Nhìn kìa , ông ta giấu những bông hoa dưới cái bàn ? ,? Này , tại sao tất cả những con bài đều là Ách Bích ? ?oAo thuật gia giận điên lên nhưng không làm gì được : nó là vẹt của thuyền trưởng mà .
    Một ngày kia chiếc tàu gặp tai nạn và chìm . Ao thuật gia may mắn tìm được một tấm ván giữa biển và, như sự đời vẫn vậy , cùng với con vẹt trên đó .
    Họ nhìn nhau căm ghét nhưng không thốt lên một tiếng nào . Cứ như vậy hết ngày này sang ngày khác .
    Sau một tuần con vẹt nói :? Được rồi , tôi chịu thua . Ông giấu chiếc tàu ở đâu ??

    http://cantin.forumfree.net
  2. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đại tá bảo thuộc hạ đi đến bờ sông múc nước về uống, thuộc hạ vậng lệnh đi 1 hồi lâu nhưng rồi tay không trở về báo cáo:
    -Báo cáo đại tá, con sông có rất nhiều cá sấu, chúng tôi không tài nào lấy nước được!
    -Đừng lo , thật ra cá sấu cũng sợ các anh đấy, có khi còn sợ hơn , cứ đi mà lấy về dùng.
    -Nhưng thưa đại tá, giả dụ lũ cá sấu chỉ cần sợ 1 nửa như chúng tôi là nước sông đã bị ô nhiễm rồi.
    http://cantin.forumfree.net
  3. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Joe dàn xếp cho người bạn là Mike hẹn đi chơi với một cô bạn gái của mình. Nhưng Mike hơi lo lắng về việc đi chơi với một người chưa bao giờ gặp . ?oTôi sẽ làm sao nếu cô thât xấu xí ? ?oMike nói ?o Tôi sẽ phải đi chung với cô ấy cả buổi tối? ?oĐừng lo? Joe nói, ?ocứ đến nhà và gặp cô ấy trước. Nếu anh thấy thích cô ấy thì tiếp tục mọi chuyện như đã đinh. Nếu anh không thích, hãy la lên ?oA a a a ! ?oVà giả vờ bị lên cơn suyễn?. Tối hôm đó Mike gõ cửa nhà cô gái và khi cô bước ra anh ta sững sốt vì cô rất đẹp và hấp dẫn . Anh ta định mở lời thì cô gái đột nhiên la lên ?oA a a a?!?
    http://cantin.forumfree.net
  4. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI ỦNG CAO BỒI
    ( Ai đã từng mặc quần áo cho một đứa trẻ chắc chắn sẽ thích câu truyên này ! )
    Bạn có nghe kể về một cô giáo Texas giúp một em học sinh mẫu giáo của cô mang đôi ủng cao bồi vào chưa ? Em nhờ cô giáo giúp và cô hiểu tại sao .
    Dù cô cố sức kéo và em bé đẩy , đôi ủng vẫn không chịu vào . Cuối cùng , khi mang xong chiếc ủng thứ hai , cô giáo đổ mồ hôi đầm đìa .
    Cô gần phát khóc khi cậu bé nói : ?o Cô ơi , mang nhầm chân rồi .? Cô nhìn lại và quả thật là như vậy . Tháo ủng ra cũng không dễ hơn mang chúng vào chút nào . Cô cố gắng giữ bình tĩnh trong khi hai cô trò lại mang chúng vào , lần này chiếc nào đúng chân nấy .
    Cậu bé tuyên bố : ?o Đây không phải là ủng của em .?
    Cô cắn vào lưỡi thay vì đánh vào mặt cậu và hét lên : ?o Sao em không nói trước ?? như cô muốn . Và một lần nữa , cô đánh vật với đôi ủng quái ác để giúp cậu tháo chúng ra khỏi chân .
    Ngay sau khi họ tháo được đôi ủng ra , cậu bé nói : ?o Chúng là ủng của anh trai em . Mẹ em bắt em mang chúng .?
    Bây giờ cô không còn biết mình nên cười hay nên khóc . Nhưng cô tập trung hết sự khoan dung và can đảm còn lại để chiến đấu mang lại đôi ủng vào chân cậu .
    Cô vừa giúp cậu bé mặc áo khoác vào vừa hỏi : ?o Nào , đôi bao tay của em đâu ??
    Cậu bé nói : ?o Em nhét trong đầu mũi ủng .?
    Phiên tòa xử cô sẽ diễn ra vào tháng tới ?
    http://cantin.forumfree.net
    Được chucuoibis sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 25/12/2006
  5. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÂU CHUYỆN RẤT CẢM ĐỘNG
    Hãy để thời gian đọc câu chuyện này?rất xúc động ?(tôi cũng gần rơi lệ khi đọc).
    Người đứng đầu một bộ tộc lớn có một cô con gái xinh đẹp, cô này yêu một chàng trai con của một gia đình tầm thường nghèo nàn. Khi người trong bộ tộc biết hai người yêu nhau, họ không thích và bắt đầu phản đối. Thế là hai người yêu trốn nhà ra đi tìm cuộc sống hạnh phúc.
    Dân bộ tộc tìm kiếm khắp nơi nhưng không làm sao tìm ra được đôi tình nhân. Cuối cùng, họ đành chấp nhận và đăng báo gọi hai người quay về nhà. Họ nói nếu hai người trở về họ sẽ tổ chức lễ cưới và cho họ sống với nhau. Như vậy là tình yêu của hai người đã chiến thắng những suy nghĩ cổ hủ của bộ tộc. Cặp vợ chồng sắp cưới đến Karachi mua sắm cho lễ cưới. Chú rễ tương lai mặc chiếc áo truyền thống màu trắng và đang băng qua đường thì bị một chiếc xe hơi chạy ngang đụng và chàng chết ngay tại chỗ.
    Cô gái bị mất trí. Một thời gian dài sau cô mới bình phục và chấp nhận người yêu mình đã chết.
    Một đêm kia cô đang ngủ tại nhà mình với gia đình. Mẹ cô nằm mơ thấy một bà tiên. Bà tiên bảo người mẹ giặt những đốm máu của chàng trai còn dính trên quần áo con gái bà ngay. Nhưng bà mẹ bỏ qua giấc mơ. Đêm sau người cha cũng nằm mơ thấy như vậy, ông cũng bỏ qua giấc mơ. Rồi đến đêm cô gái thấy cùng một giấc mơ, cô thức dậy và kể cho mẹ cô nghe. bà mẹ bảo cô giặt bộ áo vẫn còn những đốm máu. Cô giặt nhưng vẫn còn vài đốm. Đêm sau cô lại thấy giấc mơ đó và cô lại giặt nhưng vẫn còn vài đốm. Đêm sau nữa cô lại thấy giấc mơ trước mà lần này bà tiên cảnh cáo cô lần cuối nếu không giặt sạch những đốm máu sẽ có một điều khủng khiếp xảy ra. lần này cô gái cố gắng giặt đến rách cả vải nhưng vẫn còn sót lại vài đốm. Buổi tối ngày hôm đó khi cô đang ở nhà một mình, có người gõ cửa.
    Cô mở cửa và thấy bà tiên đứng đó. Cô sợ quá nên ngất xỉu. Bà tiên làm cô tỉnh lại và đưa cho cô một vật. Cô gái sợ chết khiếp hỏi ?oCái gì đây?? và bà tiên trả lời?
    ?oKaise bhi daag ho, jaise bhi daag ho, SURF EXCEL hai na ? " :B):
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Xin đừng nổi khùng, tôi cũng đang tìm cho ra đứa nào đã dám gửi cho tôi câu chuyện này?!!!
    http://cantin.forumfree.net
    Được chucuoibis sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 25/12/2006
  6. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    VOI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
    Một nhà thám hiểm đang đi trong rừng già bắt gặp một con voi đang rống lên vì đau , một cây gai lớn cắm sâu trong chân nó .
    Cảm thấy tội nghiệp con voi, ông ta cẩn thận nhổ cây gai ra . Con voi nhìn ông biết ơn rồi đi khập khiễng vào rừng .
    Nhiều năm sau , ông ta đi xem xiếc và ngồi ở hàng ghế đầu . Đến màn xiếc voi , những con voi biểu diễn nhưng một con voi cứ nhìn về phía nhà thám hiểm . Cuối cùng, con voi bỏ các bạn đồng loại , chạy về phía ông ta ? rồi dùng vòi nhấc ông ta lên , ném xuống đất và dùng bàn chân mạnh mẽ của nó dẫm chết ông ta .
    Tại sao con voi ấy lại làm như vậy ?
    ( Nếu bạn không nghĩ ra lý do tại sao , hãy đọc câu hỏi trả lời ).
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    Trả lời : Đó không phải là con voi ông ta đã giúp .
    http://cantin.forumfree.net
  7. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chuông báo động
    Một người bạn của tôi đi thăm một trường Đại Học nhận thấy có nhiều phòng gọi điện thoại an toàn cách nhau vài chuc thước . Thí dụ như bạn đang đi trong trường Đại Học ban đêm và cảm thấy lo ngại vì có người đi theo phía sau , bạn có thể ấn nút và sẽ có một sĩ quan an ninh đến điều tra ngay .
    Trên một trong những chiếc điện thoại này treo tấm bảng ghi : ?o Bị hư ?
    Bên dưới là một dòng chữ nguệch ngoạc : ?o Chạy tiếp !?
    http://cantin.forumfree.net
  8. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Một người phụ nữ thường đánh bài mỗi tháng một đêm với một nhóm bạn thấy phiền vì bà luôn luôn làm chồng thức dậy khi bà về nhà lúc 11 giờ . Một đêm bà quyết định sẽ cố gắng không làm chồng dậy . Bà cởi quần áo trong phòng khách và cầm bóp tiền trong tay, cứ để mình trần đi rón rén vào phòng ngủ và thấy chồng bà đang ngồi trên giường đọc báo! ?o Đồ đàn bà hư ! ?oông kêu lên ?oCô thua sạch hết mọi thứ như vậy sao??.
    http://cantin.forumfree.net
  9. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    1 chiếc tàu sắp chìm . Thuyền trưởng hỏI to : ?oở đây ai biết cầu nguyện không ?? . ?oCó tôi , tôi là 1 cha xứ?.1 ngườI lên tiếng .?Rất tốt , ông hãy mau cầu nguyện cho bản thân?.Thuyền trưởng thở phào nhẹ nhõm . ?oNhững ngườI còn lạI nhận lấy phao cứu sinh , tạ ơn chúa ! thiếu đúng 1 cái phao?
    http://cantin.forumfree.net
  10. dao_hanam

    dao_hanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Oa trang này đọc có vẻ hay đấy!Nhiều chuyện mình chưa đọc bao h!!!!Hay hay...

Chia sẻ trang này