1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aỏ Tình Trông ....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaiThuong28, 10/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Aỏ Tình Trông ....

    Em nhớ anh lắm anh biết không
    trời ơi ! như lửa đốt trong lòng
    ba ngày không gặp tim nhoi nhói
    thế anh không lại anh ác không ?

    Em thương anh lắm anh biết không
    từ ngày gặp gở cuối thôn đông
    đêm về nằm mộng , em tơ tưởng
    sớm ngày hai đứa , kết duyên hồng

    Em yêu anh lắm anh biết không
    cầu xin nguyệt lão , thấu niềm mong
    se thắm duyên mơ , hồng ước nguyện
    cho em hồn thoát , kiếp đi rong

    Lệ buồn sầu lắng , mắt bên song
    anh đâu không thấy chỉ thấy lòng
    nó đang đau đớn , đang tan tác
    vỡ giửa đất trời , ảo tình trông .../.

    Được HoaiThuong28 sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 10/11/2003
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    nghe ảo não wá
    em chẳng bao giờ hạ mình trướca anmh đâu
    dù trước anh em hoàn toàn bất lực
    dù yêu anh đã bao làn em khóc
    em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
    không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
    dầu yêu anh nhưng em luôn lãnh đạm
    em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
    sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
    dầu yêu anh đã bao lần em khóc
    em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    Đã bao thu rồi tất cả vẫn thế thôi
    Chỉ có tuổi mình là nhiều hơn ngày ấy
    Quan trọng hơn trong tim mình vẫn cháy
    Một tình yêu nồng nàn tha thiết để cho nhau .
  3. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Anh đem thắt cổ
    Cuộc tình em trao
    Em hỏi tại sao
    Anh cười anh nói
    Kia là danh lợi
    Đây là giàu sang
    Một bước Vinh quang
    Anh đem hoán đổi
  4. 8092003

    8092003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh biết rằng em chẳng còn yêu anh
    Nụ hôn đó chỉ là những phút giây nông nổi
    Anh khờ dại anh trẻ con yếu đuối
    Em vẫn thích một người lớn bao dung
    Anh biết rằng em chẳng còn yêu anh
    Vì trái tim em đã có thừa người khác
    Những bản tình ca ngày xưa em hát
    Đã có một người nào đó diễm phúc hơn anh
    Anh biết rằng rồi em sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy em còn níu lại
    Cho dù đối với anh nó sẽ là mãi mẵi
    Em bận lòng chi với một kẻ qua đường
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    em không muốn nhớ về dĩ vãng ngày xưa
    nơi kỉ niệm đôi ta đã ngủ yên trong cỏ
    lời thề cũ vọng về theo tiếng gió
    chiếc hông đầu vụng dại đã trao anh
    Đã bao thu rồi tất cả vẫn thế thôi
    Chỉ có tuổi mình là nhiều hơn ngày ấy
    Quan trọng hơn trong tim mình vẫn cháy
    Một tình yêu nồng nàn tha thiết để cho nhau .
  6. 8092003

    8092003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Giọt lệ nào đọng khoé mắt ai
    Giọt ngắn tương tư lại giọt dài
    Nhung nhớ về người nghe khôn xiết
    Đêm vắng ưu sầu ngóng ngày mai
    Cuộc đời sao tránh cảnh chia tay
    Duyên hợp duyên tan, chỉ một ngày
    Đừng trách sao cuộc tình ngang trái
    Chỉ trách dòng đời lắm chua cay
    Em đã đi rồi đã xa tôi
    Lệ đã phôi pha, vĩnh biệt rồi
    Kỹ niệm ngày nào ta chung lối
    Bây giờ chĩ tựa cánh bèo trôi
    Tôi biết đau buồn cũng vậy thôi
    Tôi biết tương tư cũng thế rồi
    Đã biết bao lần tôi tự hỏi
    Tình nào mới tựa tình đơn côi
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    HOÀI NIỆM
    Tặng H.T của tôi
    Anh sẽ đưa em về với ngày xưa
    Về cái thủa cùng chơi bi đánh đáo
    Về cái thủa mẹ mình thường hay bảo
    Lũ quỷ này, sao nghịch quá đi thôi
    Anh sẽ đưa em về với ngày xưa
    Bên phố nhỏ, thâm nghiêm và tĩnh mịch
    Hàng cây ấy, nơi mà em hằng thích
    Mỗi hè về, rộn rã tiếng ve kêu
    Anh sẽ đưa em về với ngày xưa
    Trò chơi trốn tìm của bao nhiêu kỷ niệm
    Những hợp tan nhưng chưa hề quyến luyến
    Chảng phải như ta - người lớn bây giờ
    Anh sẽ đưa em về với ngày xưa
    Về thời khắc chưa biết mong biết nhớ
    Chưa bao giờ cứ đêm đêm trăn trở
    Chưa bao giờ em nhỏ lệ nhớ anh
    Anh sẽ đưa em về với ngày xưa
    Để tìm phút con tim em xao động
    Để xen vào lòng em những khi vắng trống
    Chẳng để em đơn côi đến bây giờ
    Ôi ngày xưa, cái thủa đã đi qua
    Và mãi mãi chảng bao giờ trở lai
    Anh yêu em - nguyên buổi đầu vụng dại
    Cứ mãi mong hoài thu đến, lá chẳng thay
  8. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
  9. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Kỹ niệm tình yêu của hai ta
    vẫn sống trong em rất đậm đà
    đêm nhớ ngày trông người đâu biết
    vô tình lổi hẹn trách người ta ...
  10. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Phòng the dáng ngọc xoã tóc chờ
    hương yêu ngày củ thắm đượm mơ
    sao người đi mãi người đi khuất
    để em một mình giữa bơ vơ
    Cỏi tạm trong thơ luôn náo nức
    gọi mời người củ , bóng hình xưa
    trong em nhớ vây quanh tiềm thức
    réo gọi anh về , anh biết chưa
    Xác em nằm giữa một cơn mưa
    hồn em thoi thóp ngụ vần thơ
    bến đợi tình yêu mòn lối đợi
    thuyền mơ đoạn đành bỏ bến trơ
    Được HoaiThuong28 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 13/11/2003

Chia sẻ trang này