1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo Tưởng & Hiện Thực

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Irish, 20/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ảo Tưởng & Hiện Thực

    Khi đặt tiêu đề cho bài viết này, ngẫu nhiên tôi đã để Ảo Tưởng đứng trước Hiện Thực. Và từ đó bỗng nảy ra một câu hỏi :
    Ảo Tưởng có trước hay Hiện Thực có trước?

    Ảo tưởng không ở đâu xa, trong chúng ta ít nhiều cũng có ảo tưởng tồn tại. Trong tất cả chúng ta. Ảo tưởng gần gũi nhất là những giấc mơ. Soi xét một cách lý trí thì giấc mơ khởi nguồn từ hiện thực, hiện thực mà con người cóp nhặt vào trong trí não những trường đoạn ấn tượng nhất. Mơ đẹp hay ác mộng gì cũng thế, trước hết nó là ảo tưởng, nó là một thế giới mà chúng ta xây dựng nên. Như vậy Hiện Thực có trước Ảo Tưởng?
    Ảo tưởng là một thế giới thật sự tồn tại. Không thể nói rằng để thoát khỏi hiện thực mà con người bắt tay vào xây dựng thế giới ảo tưởng cho riêng mình. Nó đúng trong một phần nào đó, có người quyết định xây dựng thế giới ảo tưởng nhưng con đường đẩy anh ta đến quyết định đó là cái gì khác khách quan hơn. Đó có thể là sự cô đơn, sự yếu đuối, là sự thất bại, sự bất lực hay là một tâm hồn quá dồi dào. Như thế sự ảo tưởng không được thai nghén một cách ngẫu nhiên mà là một hệ quả mang tính hệ thống.
    Trong thế giới ảo tưởng, con người cảm thấy an toàn như trong một cái kén đang đặt bên chân của một con voi. Đó là loại ảo tưởng dạng kén, để xoa dịu, để ấp ủ con sâu yếu ớt nằm trong đó. Nhưng có một thế giới ảo tưởng khác, là một khoảng không mênh mông, không phải trống rỗng mà đầy những tai hoạ rình rập, đầy sự sợ hãi. Và kẻ ở trong thế giới đó đang cuống cuồng chạy trốn.
    Đối với những người ảo tưởng, thế giới ảo tưởng là thật hơn cả hiện thực, nó được gia cố ngày này qua ngày khác cho đến mức gần như vĩnh cửu. Mà nếu phá vỡ nó thì đồng nghĩa với sự huỷ diệt người ảo tưởng, theo cả hai chiều. Có nghĩa là khi người đó bị huỷ hoại thì thế giới đó mới biến mất theo hoặc là nếu thế giới đó bị huỷ diệt thì người đó cũng không thể tồn tại nữa. Như vậy Ảo Tưởng có trước Hiện Thực chăng?
    Có những người sinh ra cùng lúc với sự ảo tưởng. Bởi vì vô số người đã sinh ra cùng với bệnh, thì điều kia cũng có thể như thế. Ảo tưởng là một kiểu bệnh với cách định nghĩa về bệnh phổ thông nhất. Nhưng một tâm hồn quá giàu có cũng là cội nguồn của những ảo tưởng. Điều này nhấn mạnh hơn nữa tính hệ thống của sự ảo tưởng.
    Có thể xem ảo tưởng như một làn nước mát. Một ai đó đứng trên bờ, anh ta không còn chịu được sự nóng bức của hiện thực bèn nhảy xuống nước. Kẻ ảo tưởng đắm chìm trong làn nước đó. Dưới đáy sâu của ảo tưởng anh ta có thể nhìn ngắm mặt trời mà bây giờ là một cái gì đó lung linh ở trên kia. Và anh ta không sớm thì muộn sẽ ngộp thở. Anh ta sẽ chết trừ phi anh ta ngoi lên lại với hiện thực hoặc là anh ta biến thành cá, thở bằng mang. Nếu biến thành cá thì có nghĩa là làn nước kia đã trở thành hiện thực của anh ta. Hình ảnh này là sự kết luận của bài viết.




    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    triết gia irish!!!

    ARCH-ART

  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hì!
    Tớ đâu dám đâu nào Totovono!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Troi a....tai sao phai quan tam cai nao co truoc chu*'?Hien thuc la hien thuc,ao tuong la ao tuong....Danh thoi gian nghi viec khac con hon
    Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u
  5. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà hiện thực nó quan hệ chặt chẽ với ảo tưởng lắm tieumy à.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, Delta ạ!
    Đơn giản nhưng rất đúng. Tôi là một kẻ bị ảo tưởng ám ảnh.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    " ...,có người quyết định xây dựng thế giới ảo tưởng nhưng con đường đẩy anh ta đến quyết định đó là cái gì khác khách quan hơn. Đó có thể là sự cô đơn, sự yếu đuối, là sự thất bại, sự bất lực hay là một tâm hồn quá dồi dào. "
    Người ta nói kẻ ảo tưởng rồi sẽ chết vì không thể thức tỉnh trong hiện thực. Nhưng người ta cũng không biết rằng kẻ ấy sẽ chết nếu không có ảo tưởng. Kẻ ảo tưởng cóp nhặt những niềm vui nhỏ nhặt nhất mà chỉ có với ảo tưởng mới nhìn thấy, bình thường người ta không nhìn thấy hay có khi không thèm thấy. Và những hạnh phúc cóp nhặt ấy giúp kẻ ảo tưởng chịu đựng và vượt qua được những nỗi đau lớn lao. Những nỗi đau ấy là ảo tưởng???????????????????????
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là ảo tưởng hay hiện thực?
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  9. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi cuộc đời này có quá nhiều ảo tưởng ! và bây giờ tôi đã nhận thấy rằng mình phải thoát khỏi sự ảo tưởng này ! ảo tưởng nhiều sẽ chẳng đưa chúng ta được đến đâu cả ! mơ hồ .....
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin có một số đánh giá như thế này!
    Lập trường tư tưởng của đồng chí Irish là không rõ ràng, thiếu tính thuyết phục và đặc biệt tôi phê bình lối viết hoa mỹ đậm màu tiểu tư sản *********, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân lao động. Những người hàng ngày chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối làm sao có thể tiêu hoá thứ văn chương cuồng ngôn lộng ngữ và phương pháp luận còn nặng màu siêu hình chủ quan duy ý chí như thế. Đề nghị đồng chí lần sau rút kinh nghiệm sữa chữa sai lầm. Xin hết!
    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 04/03/2003

Chia sẻ trang này