1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo Tưởng & Hiện Thực

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Irish, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tốt cả !
    Cứ ảo tưởng đi , hãy sống cùng nó mãi mãi cho đến lúc rời khỏi cuộc đời và đừng hối tiếc ! Đó cũng là một cách sống khó, ảo tưởng chỉ tồn tại khi xung quanh bạn có quá nhiều người bàn tán về suy nghĩ của bạn ! khi bạn phải nhào nặn tư tưởng của mình theo quá nhiều " hoạt cảnh " -
    Có một người suốt đời yêu hoa, sống với hoa, say hoa, chết cũng vẫn yêu hoa !
    Hãy say đi, đừng bao giờ thức tỉnh ! hãy tỉnh đi và đừng bao giờ say nữa ! - Thật khó có thể thấy ai sống được như vậy !
    Đừng hất hủi nó ! Nó cũng chỉ là một vòng say tỉnh, tỉnh say - Có mấy ai say hẳn và có mấy ai tỉnh hẳn đâu !
    Có một bài ca không bao giờ quên
  2. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ... just the way we are...
  3. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là được sống ở một thế giới thực . con người ta không thể nào cứ sống mãi với những ảo tưởng của mình, một thế giwới không có thật. nhưng cũng không thể sống quá thực tế, sống như thế thì lạnh lùng quá, như thế thì chẳng còn những thi vị của cuộc sống.
    biết tưởng tượng, sống lãng mạn nhưng không phụ thuộc vào thế giwới ảo, không để phải trở thành một con người thực dụng, sống một kiểu sống lạnh lìng đến khắc nghiệt. đó có lẽ là một người hạnh phúc nhất.
    chẳng cần biết cái gì cáo trước , cái gì có sau. chỉ cần mình sống vì điều gì trước thôi!!!!!
    utlon
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nhiệt liệt tuyên dương tinh thần thẳng thắn của đồng chí Egoist. Qua bài phê bình vô cùng bổ ích của đồng chí (hẳn đồng chí là người lăn lộn nhiều, kinh nghiệm xương máu đầy mình), tôi đã rút ra được bài học quý báu cho bản thân và nguyện cống hiến tất cả sức mình cho đất nước. Xin hết.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  5. Tanoshii

    Tanoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nhiệt liệt tuyên dương tinh thần thẳng thắn của đồng chí Egoist. Qua bài phê bình vô cùng bổ ích của đồng chí (hẳn đồng chí là người lăn lộn nhiều, kinh nghiệm xương máu đầy mình), tôi đã rút ra được bài học quý báu cho bản thân và nguyện cống hiến tất cả sức mình cho đất nước. Xin hết.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.

    [/QUOTE]
    Thật đúng là bạn bè tốt, hiểu nhau đến thế là cùng....
    Nếu còn có ngày mai.....

  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tôi xin có ý kiến ! Hai đồng chí Eg và IR không được cười cợt trong cuộc họp ! Mặc dù tôi không nhìn mặt mốc hai đồng chí nhưng tôi biết hai đồng chí đang cười cợt và châm chích nhẹ nhàng ... ( tôi không nói hết ý vì sợ các đồng chí khác để bụng tối về đi lỏng tội nghiệp )
    ...
    Đã xoá vì xoá những lời lẽ khiêu khích các thành viên khác
    ...! xin hết !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 03/03/2003
  7. Tanoshii

    Tanoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không dám bàn đến thành phần "những người hàng ngày chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối"....., nhưng "Đảng" ở đây là đồng chí Egoist, còn "nhân dân" là đồng chí Daysleeper chăng
    Nếu còn có ngày mai.....

  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh....tôi đề nghị ......sớm kết nạp 2 đồng chí kia vào hàng ngũ ......Tung hô ra mùi cán bộ quá em dzợ!
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  9. Halley13

    Halley13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế bác là người như thế nào nhỉ,! bác không chân lấm tay bùn, bác chẳng phải đầu tắt mặt tối lao động, mà hình như có, không phải với đồng ruộng , mà là với thế giới ảo internet,bác là người có học, OK!Chỉ có bác mới có khả năng hiểu!
    Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế,
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    ==================
    Cảm ơn Eg đã làm cho tôi cười một cách sung sướng và thoải mái....
    phantincodet

Chia sẻ trang này