1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo Tưởng & Hiện Thực

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Irish, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Xin phê bình đồng chí codet vài điểm sau :
    1). Không tôn trọng sự trang nghiêm của cuộc họp (cười một cách sung sướng và thoải mái).
    2). Có dấu hiệu tham nhũng hoặc hình thức gần tham nhũng (Cảm ơn Eg đã làm cho tôi...).
    Vâng vâng và vâng vâng.
    Xin mời các đồng chí khác!

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  2. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    đã open cho các thảo luận , góp ý , nhưng trên tinh thần xây dựng và phát triển, đúng nội qui..
    những bài/nick vi phạm, sẽ xử lý nghiêm
    thân !
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehe sự cô đơn, yếu đuối... chỉ là một trong những tiền biểu hiện của ảo tưởng. Ảo tưởng không thể tách rời hiện thực. Khi một em bé mới sinh ra, làm gì biết đến ảo tưởng. Ảo tưởng được hình thành từ hiện thực.
    hehe đoạn này lặp trong vòng lặp vô hạn,nhưng nói như vậy thì giống như Hiện thực chết ảo tưởng mới chết !
    Không có người nào sinh ra cùng lúc với sự ảo tưởng ! ???
    Thời gian có hạn, chưa viết nhiều, Irish hãy biện hộ xem thữ !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ảo tưởng online
    tặng khoai tây chiên Daysleeper
    Chỉ có thằng ngu hay ít nhất đang ảo tưởng mới cho rằng Online là một trò nghiêm túc.Tuy nhiên, ở đây ít nhất tôi đã thấy là 2 người...
    Với tôi online hoàn toàn không có chút ảo tưởng nào. Đây là một trò đùa, chỉ là một trò đùa, mà trò đùa thì ngày càng được đẩy đến sự cùng cực của lố bịch. Không còn gì hay hơn công việc tốt nhất là tiêu chữ lẻ. Bởi không thể làm khác hơn.
    Nghiêm túc ư? hãy cứ tìm cho mỏi mòn, đọc khoảng một ngàn bài, chửi nhau với một trăm member ngu ngu may ra mới tìm được một tri kỷ? Hãy chấp nhận đi. Đó là sự thật. Không thể chỉ một lời nói rằng phải bàn luận nghiêm túc có nghĩa là tất cả đi vào trật tự, cây sẽ đơm hoa kết trái, Box sẽ lớn mạnh, member đông như kiến...hãy dẹp cái ảo tưởng đó cũng như chấm dứt cái trò xoá bài một cách vô tội vạ đi. . Không thể nói rằng khi ta chửi rủa mãi thì thằng ngu sẽ hết ngu, thằng hơi ngu sẽ khôn hơn đâu và hãy chấm dứt cái trò nhục mạ đi, hãy nhìn xem mình có hơn gì kẻ khác chưa?...

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehehe có ảo tưởng thì mới đặt online là một vấn đề nghiêm túc. Đúng là hiện thực muôn năm.

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    cũng không thể chấm dứt những trò nhục mạ bằng những câu nhục mạ ! he he đúng .. ! Hãy nhìn lại mình.. ! online đang là ảo tưởng hay hiện thực ? Ta ngu hay thằng khia ngu ! không thể nói hắn ngu thì tự nhiên ta sẽ khôn ! Cũng không thể bảo chúng mày là bọn ngu thì nghiểm nhiên tao là thằng khôn ! chắc bác Ego đang xem online là một trò nghiêm túc nên mới nói có vẻ nặng nề thế đấy chứ ! he he ! em nói khí không phải thì bác bỏ qua nhá ! he he ! thú thật thì tớ vào box ĐN này mổi khi không còn việc gì làm ở những chổ khác nữa . Tớ vào cốt là để nghe mấy chú mắng chửi vui tai ấy mà ! he he he ! nghiêm túc vào ..!

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

    Được daysleeper sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 05/03/2003
  7. thuocdoc

    thuocdoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hahha..!!Coi bọn chúng nó kìa!Xưng tựng nhau đó,rồi chửi nhau đó!Quanh quẩn có ba con rối múa suốt!hahha!Eogốt,I rít và Day sờlíp...!Mấy hôm trước nghe mấy người khoe văn chương lắm mà ,sao bi giờ chỉ có vậy thôi hà??
    ha!ha!ha!
  8. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tui thấy tui thiệt giỏi văn, viết cái chi cũng hay hết, rồi tui " ảo tưởng" tui sau ni sẽ thành nhà văn, ai gặp tui cũng sẽ thích tui vì tui có chiều sâu chiều dài này nọ.. Rồi tui lên ttvnonline ni, đọc bài các quý vị ở đây viết, tui mới thấy trước đây tui là một tên bị bệnh " hoang tưởng" . Rứa thì xin hỏi quý vị, ONLINE là " ảo tưởng" hay là " hiện thực"???

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    không cãi vã nhau nữa: Ta chỉ nói hãy lo mà xem lại mình có là thứ gì không rồi hãy ra chiều ngạo nghễ. Nghe mãi vài câu cũ xì chó mèo cức đá i của chú đến ta mà cũng ớn ẹ... Mặc kệ quan niệm ảo tưởng hay không của chú nhưng những trò đùa cợt đã chẳng còn là đùa cợt nữa đâu.

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Cái web này (cái box này) có một điểm làm tôi thích thú là có rất nhiều @#@^$$.Nếu bạn lang thang, ngiêng ngó một chút, phát ngôn (có nhiều cách phát ngôn) một chút, thể nào cũng có vài @#@^$$ ló ra. @#@^$$ thì có nhiều loại (người mà lại), nếu mà bây giờ bàn đến chắc tôi phải viết hẳn một cuốn "@#@^$$ luận" nào đấy. Thôi thì gác lại cái công trình ấy vậy (vả lại ở đây chẳng phải là chỗ cho các nhà @#@^$$ học).
    Các bác hẳn đã biết về khái niệm xác chết đội mồ sống lại (đội mồ sống lại cũng có nhiều cách). Vâng, cái gì cũng có nhiều loại, sự việc nào cũng có nhiều cách thức để xảy ra. Một ngày đẹp trời, đứa con ghẻ của tôi (cái topic này ấy mà!) bỗng đội mồ sống dậy. Không, nó bị quật mồ lôi xác lên thì đúng hơn. Người cha ghẻ của nó (là tôi, người có cái nick tuyệt đẹp là Irish, đọc là Ai-rít-sờ nếu bạn là người không dốt tiếng Anh), nhờ một linh cảm (tức là một thứ cảm nhận thiêng liêng) báo cho biết cái sự kiện ấy. Thế là tôi tất tả chạy đến (như mọi người bố khác vẫn làm) và nom thấy vài người lố nhố quanh cái xác thằng con tôi nghiệp và xấu số của tôi. Tôi không ngửi thấy mùi cái xác của nó (lạy Chúa) mà lại nghe một mùi @#@^$$ quánh đặc. Có thể mùi ấy là mùi nước hoa Channel #5 chăng, thôi thì mùi nào chẳng thế. Tôi xin định nghĩa là mùi @#@^$$ là cái mùi công cộng, cái mùi mà khi bạn sinh ra cuộc đời sẽ rắp tâm chào đón bạn bằng cái mùi ấy.
    Thế là tôi nhận ra có nhiều @#@^$$ đang vây quanh xác thằng con tôi. Tôi rẽ đám đông như một con công rẽ đám @#@^$$ để vào xem tình hình. Và tôi nghe xung quanh tôi nổ ra nhiều cuộc trao đổi thân tình và thẳng thắn, lời hay ý đẹp đều có cả. Càng vinh dự hơn khi cuộc quật mồ thằng con tôi còn có sự hiện diện rất đáng nhớ của một số quan chức địa phương (từ địa phương quả là một từ đáng quý, một phát minh vĩ đại của ngôn ngữ học, tôi nhớ đã có lần xem một phim trong đó có một băng gọi là băng Địa Phương). Ấy chết tôi lại lẩn thẩn!!!
    Sau khi dốc tai đón những lời vàng ngọc (mà đôi khi bạn chỉ có cơ hội nghe khi bạn tham dự một hội trang nghiêm @#@^$$), tôi mới vỡ ra nhiều điều. Có vài vị chỉ trích thằng con tôi, mà cuộc đời nó quá ngắn ngủi. Có vài vị đâm ra cãi vả nhau (nghe đâu nếu có thể còn muốn đấm vào mũi nhau một cách thân ái), vâng vâng và vâng vâng... Đến một lúc, tôi (vì già cả sức yếu) dần dần đi vào hôn mê, một phần do cái nóng của thành phố tôi mà tôi mới lại về thăm mấy hôm. Điều đó quả là đáng xấu hổ cho một người địa phương. Thế nên, tôi chỉ mong rằng, tôi sẽ lại tỉnh dậy vào một ngày mát trời (và nếu người ta không lấp nhầm tôi thay vì lấp cái xác thằng con tôi lại) và tiếp tục đón nhận bao lời hay ý đẹp của các vị @#@^$$ đây. Suy cho cùng @#@^$$ là một điều thích thú hiếm hoi của tôi ở xứ sở ảo tưởng này (xây dựng trên những con tim và trí óc @#@^$$ trăm phần trăm). Xin cúi đầu một cách khiêm tốn và giả dối.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.

Chia sẻ trang này