1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo Tưởng & Hiện Thực

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Irish, 20/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    anh đúng là một đại triết gia, chậc chậc...

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehehe không hiểu sao hôm qua mình lại khờ khạo...hôm nay khác hôm qua...nhưng vẫn khờ khạo hôm qua.
    Điều topic muốn nói là điều khác...chằm hăm ..hỏng rồi !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    ...một đứa con ko đáng bị chôn vùi như vậy! Nó cần phải sống! Nó được sống thọ hơn mới hợp lẽ...nó vừa được hồi sinh thì bất ngờ...sự đón chào của mọi người ko được thân ái lắm...những lời "ngọt ngào" đã giết chết em... và em nó đã đột ngột ...qua đời...ánh trăng tiễn đưa gót chân em nó...tiếng chim ca hát, nhảy múa vĩnh biệt em nó...bóng tối âm u đón chào em nó...một đứa em đáng thương, với số phận hẫm hiu......đau xót quá...
    ...đất trời ko nỡ đánh cắp linh hồn em...và em đã trở về...

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  4. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có vài vị chỉ trích thằng con tôi, mà cuộc đời nó quá ngắn ngủi.
    *************************
    Không biết bác có chỉ trích thằng con thân yêu của bác hay không nữa? À mà không thì phải, bác khen, nhưng mà bác khen hơi bị đểu đấy bác ạ .Bác quả không hổ danh là ngài triết gia Irish!
    ***************************
    Có vài vị đâm ra cãi vả nhau (nghe đâu nếu có thể còn muốn đấm vào mũi nhau một cách thân ái), vâng vâng và vâng vâng..
    .
    ********************************
    Vài vị nào thế nhờ, hehe.....
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Trả lời gấu mèo : Jà, tôi không phải là triết gia đâu, lại càng không vĩ đại. Nhưng mà hình như bạn gấu mèo là một bạn mơi mới ở box Đà Nẵng nhỉ?
    Trả lời danangman : Hị, hôm nay mới nhớ là quên trả lời nhà bác. Vả lại cũng chả hiểu câu hỏi của bác ra làm sao cả. Hơn nữa tôi có tật là chỉ lời những câu hỏi ngoài lề thôi, còn bài chính các bác thích đọc thế nào thì đọc. Chẳng hạn như, bài trả lời vừa rồi đặc biệt thân gửi đến bạn thuốc độc.
    Trả lời ớt đỏ : Như vậy có nghĩa là hồi sinh khác với bị quật mồ, phải không nhỉ?
    Trả lời supercroc : Bác chỉ được cái nói đúng! Những vị cãi nhau là vài vị trong số các vị $#@## ấy mà. Bác cứ hay là vặn vẹo.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, đọc cái topic này hay nhỉ, nó làm cho tôi quên cả cái TÔI CHÁN >>>
    phantincodet
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0

    Ban ngày , tất cả chúng ta đều đón nhận ánh sáng một cách bình đẵng . Buổi tối thì sao ? Có thể bạn đang rạng ngời dưới ánh sáng rực rở của sự hoàn mỹ . Bạn trở nên là một con người trưởng thành mà chưa hề mắc sai lầm . Vâng ! bạn luôn tự hào mình là con người không hề có tật xấu , bạn luôn ngẩng cao đầu nhìn cuộc đời dưới cái ánh sáng hoàn mỹ kia và bạn nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhìn thấy bạn như một kẽ chuẩn mực của đạo đức , một con người mà như thể khi mang thai bạn , mẹ bạn đã luôn ngâm mình trong thứ nước tinh khiết trong sạch . Bạn gọi đấy là thứ nước của đạo đức . Còn tôi ? có thể tôi đang đứng đấy , ngay trước mặt bạn đấy . Nhưng tôi lẩn trong bóng tối của vô số những sai lầm , của tội lổi , của những điều hèn nhát và cũng như bạn nhưng ngựoc lại tôi cảm thấy tự ti và e ngại nhìn mọi người cho dù họ không nhìn thấy tôi như đang thấy bạn một cách rỏ rệt kia . Lúc này bạn như một anh hề , một ca sĩ hay một ngôi sao đang vẩy vùng trên ánh sáng chói chang vĩnh hằng của sân khấu cuộc đời , còn tôi là khán giả . Tôi ngồi đấy và nhìn rỏ đến từng lổ chân lông trên khuôn mặt bạn còn bạn thì chỉ mơ hồ nghĩ đến sự tồn tại của tôi . Bạn không bao giờ nhìn thấy tôi ở góc tối dưới khán phòng đâu .
    Bạn bắt đầu nhảy múa , bắt đầu hát và ca cẩm cho tôi nghe về sự hoàn mỹ của bạn . Bạn thể hiện mình như thể đã tự bao giờ bạn đã rở thành một ngôi sao sáng nhất . Bạn sáng đến nổi chính bạn cũng không thể nhìn thấy những bộ phận cơ thể mình . Tôi vẩn đang xem bạn biểu diễn và tôi luôn hiểu và thông cảm cho bạn rằng bạn phải rất khổ tâm và lao lực để cho cái hoàn mỹ trong bạn rở nên vĩnh hằng . Ban phải toan tính , phải thủ đoạn trong từng hành vi để cái thứ nước đạo đức óng ánh kia luôn bao trùm lấy bạn để toả sáng trước những con người tầm thường mà trong thâm tâm bạn luôn coi họ như bầy lợn . Bạn hát cho tôi nghe rằng bạn đã gần như thấy hết được lòng dạ con người đang sực thối bởi quá nhiều thứ . Bạn nhìn thấy hết những điều đấy bằng thứ ánh sáng tuyệt vời vốn có của bạn vì bạn luôn soi sáng lên họ . Bạn hát cho tôi nghe rằng bạn cảm thấy ghê tởm thế giới này vì bạn không hề thuộc về nó . Có thể bạn nghĩ rằng bạn thuộc về một nơi thiêng liênng khác , nơi cao đẹp khác . Nơi mà lũ lợn người kia không bao giờ với đến được . Thế là bạn tự cho mình cái quyền ngắm nhìn thế giới từ một đĩnh cao chót vót . Ở đấy có thể bạn vừa phì phà thuốc lá vừa ngắm nhìn đám người nhung nhúc như bọn kiến ngu đần đang kiếm ăn , bạn có thể làm được tất thẩy mọi điều mà một đấng siêu nhiên như bạn có thể làm cho con người . Bạn cảm thấy mình đang là chúa răng dạy cho thế giới sự cao đẹp , cách sống đạo đức ... Thế có bao giờ bạn tự hỏi về sự cô đơn của bản thân bạn chưa ? Tôi biết chắc rằng bạn đã cảm thấy cô đơn nhưng bạn luôn đánh lừa mình bằng cái lý do siêu nhiên kia ? Bởi bạn cho rằng bạn có những thú vui khác trong thế giới của riêng bạn mà không một ai khác thấy được . Thế rồi bạn day dứt nên mãi ngồi trên đỉnh cao ấy hay nên bước xuống và hoà mình vào lũ kiến ngu xuẩn kia . Tối dám cá với bất cứ thằng siêu nhiên nào rằng nếu bạn tiếp tục ngồi đấy thì rồi bạn sẽ cảm thấy đau, khổ thậm chí là điên loạn âm thầm trong cái cô đơn đấy hay bạn sẽ sẩy chân và té xuống từ đỉnh cao chót vót đấy . Nếu thế thì bạn cũng chỉ có một kết cục như bao người tầm thường khác là cái chết thối hoắt mà thôi. Khi tôi được cái may mắn làm bạn với một người như bạn . Một người tự cho rằng đã hiểu thấu nội tâm tôi bằng ánh sáng ấy . Khi tôi đi bên bạn , bạn luôn giảng thuyết cho tôi rất nhiều bởi bạn nghĩ bạn đã nắm chắc trong lòng bàn tay mọi thứ trong đầu tôi , còn tôi thì chả biết mấy về bạn . Những lúc đấy bạn sáng chói còn tôi thì tối đến mịt mờ . Và cũng chính lúc đấy tôi đựơc nhìn thấy tất cả con người bạn một cách chính xác nhất , chắc chắn nhất . Bây giờ thì tôi có thể vỗ thật mạnh lên ***g ngực xẹp lép chứa trái tim nông nổi của mình mà hét lên với bạn rằng tôi đã là một trong số rất ít người hiểu đựơc bạn . Con người đạo đức ạ ..!
    Bạn có thể tìm thấy một thằng khác như tôi để làm bạn ở bất cứ phòng vệ sinh công cộng nào . Còn tôi thì có lẽ phải đi hết cuộc đời này cũng chưa chắc tìm được một vị chúa như bạn . Cũng vì thế nên tôi luôn thấy mình thong thả và thoải mái khi đi bên bạn , bởi tôi biết bạn là đấng siêu nhiên . Tôi không cần phải hồ nghi hay e dè với bạn , bởi bạn đã hiểu hết về tôi . Còn bạn ? nếu bạn đã làm được những điều siêu phàm ấy thì sao phải nghĩ ngợi và nghi ngờ về tôi cơ chứ ? Bạn nhìn thấy tất thẩy những thói hư tật xấu của tôi cơ mà ? Cuối cùng thì với tư cách là một người xem kịch , tôi bước ra khỏi khán phòng sau khi vỗ tay tung hô một ngôi sao như bạn . tôi thật lòng muốn tặng hoa cho sự đạo đức thơm tho của bạn và nói nhỏ vào tai bạn rằng : " Nếu tối nay bạn muốn nằm trên cỏ ngắm sao cùng tôi thì xin bạn hãy bước vào bóng tối của tôi . Bạn cố tắt cái ánh sáng kia đi vì cúng ta ngắm sao chứ những ngôi sao không thể ngắm chúng ta ."
    Tôi cảm ơn số tiền tôi đã dùng để mua vé xem được buổi biểu diễn đêm nay của bạn . Trên đường về nhà tôi vô tình chạm phải một vài người khác trong bóng tối như tôi, họ cũng vừa bước ra từ khán phòng lúc nãy . Trong khí trời se lạnh và trong vắt của những đêm chuyển mùa ,tôi nghe có ai đấy nói nhẹ nhàng rằng " Chà ! tốí thật dể chịu và thoải mái "


    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  8. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    to anh Irish: dạ em là thành viên mơi mới của TTVN từ năm ngoái rồi ạ, còn của box ĐN của mình thì đúng là mơi mới ạ!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hê hê. Móc máy nhau đây mà. Nhưng cũng không cần viết hơn trang giấy. Ta hiểu mi sẽ phản ứng như thế nào khi ta nói thế mà. Ai cũng đã từng nói với mi điều đó và chưa bao giờ mi bận tâm. Nhưng ta biết khi ta nói ra mi sẽ thấy đau lắm. Ta thực ra cũng đíu muốn. Nhưng đã nói rồi...lý do mi chắc đã tự biết.
    Mi hiểu ta thế nào cũng đưọc cả. Miễn sao mi thấy vừa lòng là được.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  10. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Móc máy nhau đây mà......
    Bác nào tự tin là là phân biệt được đâu là ảo tưởng, đâu là hiện thực, làm ơn ho cho em nghe phát nào.
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
    VN Iquâysừng

Chia sẻ trang này