1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo Tưởng & Hiện Thực

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Irish, 20/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Á à! Khoa học mới là thâm thuý làm sao (trích).
    Hai thằng nợm thế là xong nhé, ổn nhé (Vào vị trí nào!!!).

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mr Irish cho em hỏi một tẹo! Chuyện là ở chỗ cái tên của bác ấy ạ ! Từ trước tới giờ mọi người vẫn hay gọi ( mù quáng) là Ai-rít, đùng một phát bác khai sáng cho mọi người là Ai -rit-sờ.Em thấy cái lưỡi của mình nó ngầy ngậy thế nào ấy! Bác tiện thể " khai sáng" thêm cho em chút. Cái âm sờ kia thực chất là gì hả bác? hình như là âm gió thì phải. Thế thì ta phải bợ cái lưỡi lên mệt quá bác nhể ? hay là ta cứ đọc thẳng đuồn đuột ra là " ai- rit- SỜ", bác thấy thế nào?

    ....Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
    Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng....
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Chà! Thấy thế nào ấy ạ? Thấy là ít nhất cô cũng không phải là một bạn dốt tiếng Anh như một số bạn khác.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  4. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra ngài triết gia dốt Tiếng Anh, ha ha.... ai-rít-sờ hay sờ-ai rít, thế nào hay hơn nhỉ.đọc là Ai-rít-sờ nếu bạn là người không dốt tiếng Anh, hị hị thế là em dốt Tiếng Anh rồi, khổ thân không chứ, vì em đọc thế này bác ạ : ai-rit-sơ, not sờ, em không sờ được, thế thì hình như hơi khó.
    Và giờ em đang tự hỏi, bác ạ, không biết bác có thể giúp em vượt qua cái ngưỡng ngu dốt của minh` tí không ?
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away
  5. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các đồng chí, quán triệt tinh thần làm trong sạch đội ngũ của Đảng, tôi xin tố giác trường hợp đồng chí Egoist đã lợi dụng chức quyền để tuyên truyền lối sống tha hóa, đi ngược lại với nếp sống truyền thống bằng cách dạy "hun qua net". Nhân chứng là đồng chí Codet. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước "Ảo tưởng và hiện thực" xem xét và có biện pháp xử phạt công minh, đúng người đúng tội, không vị chức to, không vị thân quen. Xin hết.
    Tims
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn supercroc : Bác cứ hay là vặn vẹo. Bác đọc Ai-rít-sờ thì tôi là Irish còn đọc Sờ-ai-rít thì tôi là Sir Irish.
    Trả lời bạn tims : Bạn đang nói gì thế ạ? Nhân chứng là codet, thế còn nạn nhân có phải là bạn không ạ?(Bạn này hình như cũng có "sờ" như mình?)

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  7. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế từ nay em tuyên bố em sẽ gọi bác là sờ-ai-rít , tuy nhiên em tuyên bố em sẽ không thể hiện bằng hành động, bác cứ yên tâm. Xin hết
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cứ thể hiện bằng hành động đi xem có chết thằng ai_ rờ _ sit nào không ? he he
    Chúc bác Irish sinh nhật vui vẽ nhá ! bác có ăn bánh kem thì cũng phải chờ thổi nến đã nhé ! không lại phỏng mồm !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  9. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    E hèm, Bác Irish này hay thật, em và bác có sờ như nhau thế nào được, thế có mà chít em à. Em thì em quen ăn rau muống nên em cứ có ý kiến thế này này: Bác là bác sờ hờ, còn em nào có sờ hờ. Em với bác ai phải đi học thêm về sờ thì bác cứ cho ý kiến, em xin tiếp thu.
    Còn chuyện của bác Egoist, em chỉ thu thập ý kiến và phản ánh thôi, chứ còn em chẳng ham tố giác chuyện ấy. Em mà được tố thì em sẽ tố bác Egoist cái tội vẫn ngoan cố theo con đường mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đang và vẫn có ý định tiếp tục đi, đấy là có học mà không "hành". Cứ để học sinh phải tưởng tượng thế thì chít bác ạ.
    Tims
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Làm chính trị khó thế đấy! đôi lúc phải gọi là sâu sát quần chúng nhân dân (mà trường hợp cụ thể đây là quần chúng chị em phụ nữ), không thì bị cho là quan liêu thì khổ. Nhưng cuối cùng cũng tiếng ra tiếng vào. Cái nghề nó bạc bẽo thế đấy.
    Chân thành tiếp nhận ý kiến của nữ đồng chí dân biểu Tims. Nhưng cũng nhắc nhở đồng chí nên đọc lại nghị định số 007/NDCP và quán triệt đường lối về Giáo dục và đào tạo nước nhà trong tình thế khó khăn hiện nay khi mà bên trong là sự chống phá quyết liệt của bọn *********, bên ngoài là diễn biến hoà bình của tư bản bọc lột. Nếu cần tối nay đồng chí đến nhà tôi để tôi trực tiếp cầm tay giảng giải tường tận nội dung nghị quyết.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

Chia sẻ trang này