1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo Tưởng & Hiện Thực

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Irish, 20/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn bé. Em nuôi tuổi thơ qua những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện một thời em vẫn cứ tin là thật. Em bận rộn hoá vai nàng Bạch Tuyết những lúc mẹ vắng nhà. Em ấp ủ giấc mơ về một ngày xa xôi sẽ có chàng hoàng tử, cho em và cho tất cả mọi người . Một ngày xa xôi....
    Ngày còn bé. Em cứ ngỡ ta rồi sẽ đi vào cuộc sống trên lối đi trải thảm và hoa hồng. Em vẫn thường nhủ thầm với cái bóng của mình rằng " cuộc sống sẽ mỉm cười với ta nếu ta mỉm cười với cuộc sống". Em cứ nghĩ rằng mình sinh ra là để cho cuộc sống này thêm một nụ cười, thêm một câu hát. Em đã một thời rong chơi, một thời vô tư, một thời nồng nàn trong từng câu hát. Em đã có một thời như thế....
    Ngày còn bé. Em cứ là hay khóc. Mỗi lần như thế, em thấy nỗi buồn phần nào vơi đi. Mẹ bảo" mày là cái con ngổ ngáo và nước mắt mày không thực chất là nước mắt đâu, tao mà không rõ mày thì còn ai rõ nữa".ôi mẹ ạ, sao có thể một thời mẹ bảo con gái mình như vậy được chứ?. Dù gì thì nó cũng là nước mắt, và khi người ta biết khóc nghĩa là người ta biết buồn, mẹ ạ!
    Nhưng nỗi buồn thì không phải lúc nào cũng giống nhau, có những cái vu vơ rồi cũng sẽ qua đi như đúng tên gọi người ta ban cho nó, nhưng cũng có cái âm ỉ mãi như vết sẹo, lành lặn nhưng không phải lành lặn....
    ....................................................................................................................
    Chợt hôm nay, em thấy buồn.... mẹ bảo " Cô lớn rồi, còn bé bỏng chi đâu". Ừ nhỉ, cô có còn bé bỏng gì đâu!
    Chợt hôm nay, em thấy nặng nề quá đỗi. Em tập cho mình nghe những bản nhạc buồn để làm gì thế này. Em sớm tập cho mình lối sống của riêng mình, em sớm quen với những bài tình ca day dứt, những ca khúc ồn ào nhưng đằng sau là những vết cắt chỉ có im lặng mới hiểu được...để rồi hôm nay đây, khi đi giữa mọi người trong tiếng cưòi giòn giã, khi nhịp chân theo những điệu nhạc ầm ĩ ....em vẫn thấy mình không thể tách khỏi con ngưòi của em ngày hôm qua. Rốt cuộc em vẫn cứ phải là em không thể khác hơn được.Lạc lõng !
    Chợt hôm nay, em thấy nưóc mắt mới thật sự là nước mắt, em muốn gào lên bứt phá hiện tại, nhưng hỡi ôi , không thể, thì ra từ lâu rồi em đã không thể khóc, nước mắt đã học cách tự tích tụ, làm sao bây giờ. Nếu cứ thế này mãi thì nỗi buồn sẽ ngày càng dày lên mất cô bé ơi!
    Chợt hôm nay, em thấy cuộc sống này dối trá quá đỗi. Con ngưòi vẫn ôm ấp trong lòng mình sự dối trá để ngày qua ngày họ càng hèn hạ hơn. Họ cảm nhận được cái điều khủng khiếp ấy, nhưng họ không thể dừng lại được nữa vì họ đã đi quá xa. Vả lại cũng đâu cần thiết ... bởi lẽ mọi ngưòi đều khoác lên mình cái áo khoác như vậy....tất cả đều giống nhau.
    Hôm nay, em đã thật sự buớc vào đời. Hoang mang . hụt hẫng, nghi ngờ, thất vọng,....Tất cả đang vỡ vụn dưới chân em. Bây giờ em mới hiểu đấy chính là cái giá phải trả cho những năm tháng ảo vong.....Những lâu đài cát có bao giờ tồn tại? Những ưóc vọng có bao giò được thoát khỏi tên gọi của nó .Đơn giản là vì nó không sinh ra trên mảnh đất hiện thực, hoặc là nó đã bỏ hiện thực lại quá xa...
    hôm nay, em biết rằng tự mình phải viết nên câu chuyện cổ tích của chính mình, câu chuyện về một cô bé cứ thích đi xây lâu đài bằng những giấc mơ....
    Xin Mr cha đẻ của cái To-pit này cho em viết cái này ở đây chút xíu, To my shadow, it's written...

    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em...

    Được idler sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 10/03/2003
  2. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà bác ở đâu ạ? Em lại tưởng bác phải tìm đến với cử tri chứ nhỉ?....
    Tims
  3. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Với thái độ một công dân tiến bộ. Tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần phê phán thẳng thắn, nghiêm túc, có tính chiến đấu của đồng chí Egoist. Xã hội mới chúng ta rất cần những cá nhân có tinh thần xây dựng tập thể như đồng chí ấy.

    Nhân đây, tôi cũng cựu lực phản đối lối xưng hô mang nặng màu sắc phong kiến và tiểu nông của một số đồng chí trong cuộc họp. Chúng ta đi lên CNXH như thế nào, công nghiệp hoá và hiện đại hoá thế nào, điều đó ngay ở mỗi chúng ta. Trước hết, từ những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày chúng ta phải biết đoạn tuyệt với lối suy nghĩ thủ cựu lạc hậu.
    Cuối cùng, tôi đề nghị các đồng chí quán triệt sâu sắc một lần nữa. Đả đảo bè lũ tư sản *********. Đả đảo, đả đảo...!!!

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian

    Được Darkspirit sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 11/03/2003
  4. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cũng với thái độ của một công dân tiến bộ, giống như đồng chí Darkspirit ( ánh sáng của Đảng soi lối dẫn đường cho bác đâu nhờ?), tôi phản đối đồng chí Idler làm mền lòng các chiến sĩ đang chiến đấu , xây dựng & bảo vệ Tổ quốc bằng những lời lẽ uỷ mị. Đề nghị đồng chí tự kiểm điểm mình & tự kiểm điểm trước đoàn thể. Xin hết.
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away
  5. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí bậy bạ quá ! Xin lỗi nhé ! Các đồng chí nói thì hay lắm, nhưng nói không đúng chỗ ! Nghị Quyết TW 5 - Chắc các đồng chí đã tham khảo qua ! Vậy thì...nói như các đồng chí, còn gì là bí mật nữa !? -
    Tôi đề nghị các đồng chí không bàn về chuyện này nữa ! Các đồng chí quên mất một loại văn bản lưu hành nội bộ là " Thông Tấn Xã " rồi sao ?
    Tiếc thật, các đồng chí hãy nhanh xóa các bài luận gần như mang tính tiết lộ thông tin, chuyển ngay bài viết đến tòa soạn và lưu hành nội bộ -
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ! Hội chứng tiền Irắc !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hê hê!

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  8. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo đồng chí, em xin được lắng nghe và tiếp thu một cách triệt để ạ !

    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em...
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Về đồng chí supercroc, hiện nay tôi đang có một số nghi vấn về lý lịch của đồng chí (còn mờ ám hơn cả đồng chí Dark-Bí Rịt). Yêu cầu đồng chí supercroc sớm giải trình, trước khi bị thanh tra phanh phui.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  10. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    E hèm! Mà đồng chí nào là thanh tra vậy ta! Có thể cho tôi biết được không ạ. ( để mà tôi còn tìm cách lo lót chứ không thì chết). Mà đứng trên một tinh thần hoàn toàn trong sạch & đầy tiến bộ , tôi tuyên bố là tôi không hối lộ ai cả, tôi chỉ đưa tí quà nho nhỏ đủ để shut one's mouth up!
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away

Chia sẻ trang này