1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo Tưởng về một Cuộc Sống Tươi Đẹp

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bác Răngsún! Bác cứ viết đi chứ, ở đây đây có giải goncour nào đâu. Cứ để mình tôi viết về ảo tưởng mãi cũng chán.
    Bác Daysleeper! Bác có một ứng tác khá hay về càfê đấy. Mong rằng sẽ có dịp đọc nhiều bài của bác.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    - Thế giới chẳng ra gì, trật twj cũng không!
    Nhà thơ thở than và lìa xa thế giới.
    - Thế giới thật tuyệt vời! - Một nhà thơ khác nói
    Và cũng lìa đời khi tuổi đang xuân.
    Người thứ ba chia tay với một thời dữ dội
    Anh đã sống hết mình, cái chết chịu thua anh!
    Anh vĩ dại và tận cùng trung thực
    Vạch cái xấu rồi vun cái tốt, phân minh.
    (Raxun Gamzatop)
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy! Thế đấy!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Chà chà!
    Hôm nay bỗng có những tài năng trẻ xuất hiện trên giang hồ. Bài mới đó mà đã bay véo sang trang 2, yêu cầu các cây bút trẻ làm cho mấy cái tiêu đề ngăn ngắn thôi!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang làm cái việc tống tất cả các chủ đề linh tinh xuống dưới đây.
    Anh em tán phét tiếp đeeee....


    Tequila Sunrise

  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin chữa lại thành " Lý tưởng về một cuộc sống tươi đẹp " , được chăng ?
    ...Và tôi nhớ lại
    Những ngày xưa cũ
    Và tôi khóc
    Và tôi ra đi
    Trong cơn gió mạnh
    Cuốn tôi đi
    Nơi này , nơi kia
    Như một ngon lá
    Úa tàn ..
    ( Paul Verlaine )

    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái chữ ??oảo tưởng??? bác Irish nhà ta nói quen mồm rồi. Yasunari lại bảo đổi thành ??olý tưởng??? bác ta đánh cho bỏ xừ.
    Nhân đang lúc ngứa miệng, em xin ba hoa một chút trong chủ đề ??oẢo tưởng??? của Irish, dựa trên một truyện ngắn của Kawataba Yasunari. Thực ra em cũng mới chỉ biết đến Kawataba Yasunari ở mỗi một truyện ngắn này thôi - Người đàn ông không cười. Chú Yasunari chắc biết nhiều về ông người Nhật này, hôm nào chỉ cho tớ vài chiêu cơ bản nhé. Ông này đoạt giải Nobel năm 1968 đúng không nhỉ?
    Ông đạo diễn quyết định dùng những cái mặt nạ cười để đeo cho các nhân vật trong cảnh cuối của bộ phim về các bệnh nhân tâm thần. Ông ta định tạo không khí tươi sáng cho bộ phim vốn rất u ám, ??oviết về một thực tại hắc ám???. Lũ trẻ nhà ông đạo diễn lấy một chiếc mặt nạ để đeo lên mặt mẹ chúng, người đang nằm trên giường bệnh.

    ??oMột điều khủng khiếp nào đó đã xảy ra khi chiếc mặt nạ được đeo vào mặt người vợ ốm đang nằm trên giường.
    Tôi vội gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi mặt nàng. Vợ tôi thở hổn hển. Nhưng tôi ngạc nhiên bởi một điều khác. Khi tôi vừa gỡ mặt nạ ra, khuôn mặt nàng hiện ra xấu xí một cách thậm tệ gần như trở thành kỳ quái. Tôi rợn cả tóc gáy khi nhìn vào khuôn mặt phờ phạc đó. Người tôi thảng thốt như lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nó. Chỉ cần chiếc mặt nạ tuyệt vời đặt trên khuôn mặt vợ tôi chốc lát, lập tức tôi cảm thấy tất cả vẻ xấu xí của nó. Hơn nữa, không chỉ xấu xí khó coi, khuôn mặt đó giờ đây còn hiện ra héo hon, trầm uất đến cực độ. Ngay khi đã gỡ khỏi chiếc mặt nạ xinh đẹp kia một lúc, khuôn mặt đó vẫn hiện ra đặc biệt thảm hại, nhăn nheo???
    ???. Cái mặt nạ xinh đẹp giảo quyệt. Nó làm nảy sinh trong tôi một mối nghi ngờ khủng khiếp: hay khuôn mặt vợ tôi ??" mà bấy lâu tôi quen thấy, với nụ cười dịu dàng nhân hậu - chẳng qua cũng chỉ là một thứ mặt nạ???.
    Đọc truyện ngắn này, tôi bị ấn tượng rất mạnh. Quả là một truyện ngắn quái gở gây chấn động. Điều tác giả muốn nói là cái gì đây? Phải chăng thực tế cuộc sống không tốt đẹp mà nhiều khi đen tối vô cùng. Nhưng con người vì quá quen với nó nên không nhận ra. Những ước mơ, những điều tốt đẹp, ánh sáng??? người ta tưởng như cuộc sống cũng đẹp như những chiếc mặt nạ tươi tắn kia. Đến khi tỉnh mộng, so sánh giấc mơ với thực tại, ta sẽ thất vọng, hụt hẫng. Giống như khi ông đạo diện so sánh gương mặt vợ ông với chiếc mặt nạ. Từ đó mà sinh ra nghi ngờ cả những điều tốt đẹp thực sự của cuộc đời.
    Nhưng đoạn kết mới là tất cả.
    ??oQuỷ tha ma bắt những cái mặt nạ này đi! Quỷ tha ma bắt những thứ được bày vẽ này đi!
    Tôi quyết định phải lập tức gửi tới xưởng phim ở Kioto một bức điện trong đó viết ??oBỏ ngay các đoạn phim sử dụng mặt nạ???. Nhưng rồi tôi xé bức điện thành từng mảnh nhỏ.???
    ??oNhưng rồi tôi xé bức điện thành từng mảnh nhỏ.??? Chính là như thế đấy! Anh ghê tởm thực tại ư? Anh cay đắng khi nhận ra nó ư? Nhưng tại sao loài người vẫn sống được và yêu được với cái thực tại ấy? Cũng chính vì, họ vẫn còn có ước mơ, còn có hy vọng, còn nuôi trong mình viễn cảnh một ngày mai tươi đẹp.
    Anh không có thể tước đi cái quyền đó. Hãy để những mặt nạ cười ??ođầy ánh sáng và lương thiện??? hiện lên trên cảnh cuối của bộ phim.
    Chẳng biết bác Irish có còn tiếp tục theo dõi topic này của chúng ta không.

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 17/04/2002 08:52
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tất nhiên là tôi vẫn theo dõi đấy chứ. Câu chuyện mà bác Tequila vừa gửi hay đấy, thật ra nói hay nghe nó nhàm chán nhỉ. Tôi thích câu chuyện đấy, nôm na là như thế.
    Nhân đây xin trò chuyện cùng các bác một tí về cái từ Ảo Tưởng. Đúng là nó trở thành một từ gần như của tôi trong box này rồi phải không, với tất cả những ý nghĩa của nó. Bác Yasunari không thể chữa cái từ của tôi được đâu, không chỉ vì thói quen của tôi, mà còn vì tất cả những gì ẩn chứa bên trong nó và sự yêu quý của tôi dành cho nó. Tôi vừa đọc xong hai tiểu luận xuất sắc của Milan Kundera và cũng học hỏi được đôi điều. Nói như kiểu Kundera thì Ảo Tưởng là một từ-chìa khoá của tôi. Từ cái từ-chìa khoá này tôi phát hiện ra một số những chuỗi từ-chìa khoá mà tôi có thể viết được đôi chút dựa trên các chuỗi đó. Ví dụ những chuỗi sau đây :
    Ảo tưởng - Cổ tích - Roméo & Juliet - Nhân vật chính - Con bạch tuột.
    Ảo tưởng - Kẻ rầu rĩ - Nụ hôn trong căn phòng màu xanh - ******** - Quả táo bị sâu.
    Ảo tưởng - Cái tụ điện - Sự ẩm uớt - Thời gian - Bố - Thời gian - Bể tung toé.
    Chuỗi số 1 là cấu trúc của bài viết mà các bác vừa đọc đấy. Hai bài viết dựa trên các chuỗi sau thì sắp hoàn thành. Tôi sẽ post sau. Thế nào, các bác?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Từ thứ tư trong chuỗi số 2 là l-à-m t-ì-n-h, bị cắt duyệt đấy các bác ạ. Tôi cũng chả hiểu vì sao???


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    nhổm nhí qué
    http://quangnamdanang.tk
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE

Chia sẻ trang này