1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo Tưởng về một Cuộc Sống Tươi Đẹp

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đúng thế!
    Thế là bác đã cho tôi một chuỗi mới, nó như thế này :
    Nhảm nhí - Thổ ngữ - Pha trộn - Canergie - Hoa tháng Ba - Buồn nôn.
    Như thế tôi có thể bắt tay vào viết một cái gì đó buồn cười và lộn mửa, có lẽ đem cho in thì nó cũng đáng 4 đôla 20 cent.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Buồn nôn!
    Bác cũng có cảm giác đó rồi à!
    Anh chàng hoạ sĩ nọ buồn nôn với mọi thứ trừ một bản nhạc jazz tinh khiết. Còn bác chắc là bác tinh khiết với câu: "hoa mùa này rất rẻ(tháng ba: ngày sinh nhật)(của Dale Carnegie?)(rẻ:Phát âm thổ ngữ)???

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist thân mến!
    Tháng Ba là nhằm tháng có ngày tôi sinh ra, ngày sinh của quý nương Canergie thì tôi không biết, tôi không thích tôn sùng cá nhân.
    Thổ ngữ mà tôi đề cập là một thứ thổ ngữ pha trộn mà bác Vietchau vừa mới tặng tôi "Nhổm nhí qué!". Nửa đầu giọng Quảng từ vĩ tuyến 18 độ 02 trở xuống (nếu tôi nhớ không nhầm), nửa sau là đâu đó ở Phú Yên nhỉ? Pha trộn là một phát minh lớn của loài người. Sự tinh khiết là một khái niệm xa lạ, mờ nhạt và không ngửi được (cái gì ngửi được mới có lý, chẳng hạn hoa hồng và cà phê theo mode???).
    Bác đề cập đến nhạc jazz, liệu người da đen là một chủng người tinh khiết? Còn thử xem xét cái logic này xem xem các bác : Cái gì tinh khiết thì mới sản sinh ra cái tinh khiết?
    Về sự buồn nôn, tôi nghĩ mỗi khi buồn nôn thì hãy nôn lên bộ smoking của chính mình, mà lạy Chúa tôi làm gì có một bộ smoking? Vì thế tôi nôn lên cái tháng Ba của tôi vậy, bác nhỉ?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ý tui là câu nói "cửa miệng"của Bác Việt Châu nhà ta có nhiều yếu tố trùng với mắc xích liên kết theo kiểu toán rời rạc của bác ấy mà!
    Chúc bác mạnh khoẻ nhá ! Phú vừa nhắc đấy !
    Mk! dù có ảo tưởng hay không ảo tuởng thì ta vẫn sống vẫn hít thở vẫn ăn uống và ói mửa lên khắp nơi.

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  5. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Buồn nôn, cuộc đời là phi lý phi lý....
    Bác Irish với bác Pagoda nói cái gì về hiện sinh đi cho vui với cả để em mở mang kiến thức...

    Bonjour Tristesse!

  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bác Pagoda có hẳn một topic về Hiện Sinh rồi mà!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    nhảm nhí quớ mới là giọng Phú Iên- Tuy Hoà!
    về cái truyện mặt nạ đấy, đã ai xem kịch của bác Thành Lộc chưa?
    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

Chia sẻ trang này