1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo tưởng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bo-doi, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng

    Ảo tưởng

    (Hồng Vân)

    Lạ thật cái nhu cầu của con người! Khi anh bạn cùng lớp kể với tôi về một cô bạn, cũng cùng lớp cũ, đang làm ở một NXB lớn. Cô ấy có đủ cả, chồng con nhà cửa đàng hoàng và một công việc làm cũng khá nhàn lại thu nhập cao, nhưng vẫn có vẻ buồn lắm, chắc vì bản thân chưa được nổi tiếng chăng? Ừ nhỉ cô ấy thiếu cái gì không?

    Nếu đem so sánh với tôi cô ta có cả, có tất cả những gì tôi chưa có (hay cũng có thể không bao giờ có) nhưng sao cô ấy vẫn buồn? Có thể khi nào đó tôi có được những thứ ấy, rồi tôi sẽ lại muốn có thêm thứ khác, trong đó có cả những thứ mà tôi biết là ảo tưởng. Nhưng ảo tưởng, nhiều khi vẫn được tôi coi như một liều thuốc kích thích và lén dùng mỗi khi lòng đầy thất vọng về cuộc đời mình. Ai đó nói rằng hãy biết yên phận thì sẽ sung sướng, hay "hạnh phúc là biết bằng lòng với cái mình có".

    Những câu cách ngôn, châm ngôn kiêm cả lời chỉ dẫn cách sống ấy người ta vẫn luôn luôn đọc được ở đâu đó, thậm chí có thể đọc hàng ngày nếu muốn, lúc ghé xem tờ lịch trên tường. Nhưng dù có được nhắc nhở hàng ngày, người ta vẫn cứ thầm lén mơ tưởng về những gì ở ngoài tầm với của mình. Ừ thì cái nhu cầu của con người, biết bao giờ là đủ? <i>Nếu biết bằng lòng thì sẽ yên lòng hơn?</i> Cũng có khi biết phải làm vậy mà không thể làm vậy!
    Nội dung không phù hợp với Thảo Luận, xin chuyển về Tâm Sự

    Được dhna79 sửa chữa / chuyển vào 04/01/2003 ngày 00:15
  2. windwalker

    windwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Kín đáo thế này thì mods nhìn mà ... khóc chứ còn biết làm sao
  3. alienlant

    alienlant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải khóc...bác windwalker này đầu óc "đen tối" quá
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    con người mà, luôn khao khát, và mơ ước, nếu không có hai thứ đó, thì chỉ là con vật
    tôi ở Nha Trang, được xem bộ film Trung Quốc từ đài PTTH Khánh Hoà, có câu này hay lắm : tính động vật của đàn ông
    [​IMG]
    If I show you heaven, you must show me hell
  5. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quen biết một anh bạn hơn tôi vài tuổi. Anh chưa có gia đình và vợ con dù gia đình muốn anh lấy vợ vì tuổi cũng đã lớn rồi. Mặc dù cuộc sống đầy đủ, thậm chí một người như tôi nhiều lúc cũng mơ được như anh, nhưng tôi vẫn thấy anh cảm thấy luôn thiếu một cái gì đó. Có lần tôi thấy anh đọc một bài trên báo rồi ngồi trầm lặng lại và không nói gì cả. Mấy hôm sau tôi thấy anh đi tìm đọc mấy quyển sách đã cũ mèm mà anh đã học trong trường đại học. Tôi hỏi tại sao anh đọc, anh chỉ cười và nói "Mình đang định viết một bài báo phê phán một bài báo khác". Tôi hỏi "Anh có thể cho em đọc qua được không". Anh cười và bảo "Để sau này em ạ, hơn nữa em còn trẻ, còn sự nghiệp, đọc không có lợi đâu". Tôi thôi không hỏi anh nữa, nhưng vẫn luôn ước muốn đọc được bài viết của anh. Nhưng rồi tôi phải đi công tác vài tuần và khi trở lại thăm anh thì nghe tin anh đã được một số người gọi đi đâu không rõ. Nghe đâu đó là vì bài viết mà anh đã đăng đã làm khiến nhiều nhiều người tức giận nhưng lại làm xúc động nhiều người. Bây giờ tôi vẫn không biết anh ở đâu.
  6. BeerLover

    BeerLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bắt đầu khóc đây ... không hiểu. Mấy mod đâu rồi, cắt xén bài đi chứ để tôi còn đoán mấy bác này muốn nói cái gì.
  7. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đó là hai người bạn khá thân. Một người béo và thấp đậm, hay đeo kính đen. Người kia gầy gò và lưng còng. Họ đã có thời tranh cãi nhau kịch liệt, nhưng nay họ là những người bạn của nhau. Tôi đã có dịp đến thăm hai người đó và được nghe họ kể những câu chuyện thú vị. Tôi hỏi người đàn ông béo "Tại sao anh béo vậy". Anh ta cười và đáp, với cái vẻ lịch lãm khó tin, "bạn anh giúp anh đấy. Giúp rất nhiều là khác, cả ngày trước lẫn bây giờì". Ngạc nhiên tôi hỏi lại, "bạn anh đã giúp cho anh gì". Anh ta cười tiếp "anh ta biếu tôi nhiều thứ quý lắm, quý hơn cả vàng". Tò mò tôi hỏi tiếp "Đó là cái gì vậy?". Anh ta ngập ngừng rồi đưa ra một chiếc lọ hoa. Tôi nhìn vào trong chỉ thấy một vật gì màu sẫm. Dù cố đoán nhưng tôi vẫn không hiểu được nên tôi quay về hỏi người bạn và thấy anh ta im lặng một lúc rồi nói "Đó là vì tình bạn mà anh phải làm vậy đấy". Rồi anh khóc. Tôi cảm thấy thương cho anh dù không hiểu trong chiếc lọ hoa kia chứa cái gì vậy. Chắc hẳn đó phải là một tài sản rất quý vậy.
  8. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Không phải là "Ảo tưởng" đâu mà là suýt!!! "Cảm tưởng" đó.
    Bất hạn của người này là mơ ước HP của người khác.
    Có một thứ mà chúng ta không thể đem ra cân đong đo đếm được đó là cái gì nhỉ? Lòng người đúng hông nhỉ?
    Chuyên gia quậy phá

Chia sẻ trang này