1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`?ãõTƠõ~ẳõTƠ B?ơnh minh ?'?Ê l?ên ngôi, khi không còn ?'?êm tỏằ'i.............Xặ?ng TỏằTi ?'i nào

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haynhinthangvaosuthat, 16/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    (¯`ãõTƠõ~ẳõTƠ Bơnh minh 'Ê lên ngôi, khi không còn 'êm tỏằ'i.............Xặng TỏằTi 'i nào pà kon ui (¯`ãõTƠõ~ẳõT

    Tớ mượn lời bài hát của bác Phó Đức Phương : Không thể & có thể ---> mượn tí trả ngay í mà . Nhưng tớ thấy câu này ý nghĩa : Bình minh đã lên ngôi, khi không còn đêm tối, náo nức khơi xa, không thể thiếu những cánh buồm...............
    Có cái gì đó rất mơ hồ, xa xôi ( vừa thực lại vừa hư ), nhưng dù sao thì đứng trước bình minh, con người ta cũng nên cởi lòng chứ nhỉ?

    Ai trong đời chẳng ít nhất 1 lần mắc phải sai lầm, vậy tại sao chúng ta không khai & tự khai nhỉ?
    Ít nhất là cho lòng mình thanh thản, bớt cắn dứt lương tâm để.............phạm tội tiếp

    Tớ mở màn trước nhá : Vốn tính ham chơi + sự đam mê nông nổi cũng thường trực, thế là lần nài lại mắc thêm cái tội nói dối mẹ, nguyên bản đơi ạ : Con đi công tác Hạ Long

    Đi du hí xong, về nhà thấy mẹ cứ niềm nở, cứ vui như lúc mình chưa đi ----> mình lại thấy tội nó to bằng cái đình

    Thôi thì thế nài, rút kinh nghiệm.............lần sau phát huy thôi chứ bít làm sao nữa bi chừ?

    Còn các bạn thì sao?
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hu hu sáng nay mình lại ngủ nướng 15'' thât là tội lỗi, tội lỗi ...
  3. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể dứt được cảm giác này. A. TA. Biết là không muốn nhưng bắt buộc phải chấm dứt ngay khi chưa có chuyện gì nghiêm trọng, chấm dứt cách nào cho êm đẹp bây giờ. Thật kỳ lạ cho những mối quan hệ của chúng ta - Những người ta chỉ mới gặp 1 vài ngày. A. TA - Xin lỗi vì tất cả.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra mình không nên tò mò mà kích vào cái link VA ấy, để bây giờ bài viết sắp lên trang rùi lại phải type lại từ đầu
    Thấy có lỗi với chính mình
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em xem VA rồi.........hhhuuuuuuuu
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lại một đêm mất ngủ vì điều ấy
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra mình không nên tạch tạch đến 3h sáng để rùi ngủ dạy muộn & đi làm muộn như xế chứ
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ
    Đi chân đất
    Đi dọc bãi biển lúc hoàng hôn !
    Lẽ ra mình không nên hành hạ đôi chân thiên thần của mình như thế chứ
  9. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    lẽ ra mình ko nên vào box Nam Định đọc xong ko dứt ra được
    thế mới đau chứ
  10. saovang2303

    saovang2303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hơ !!!ông này có tên y như thằng bạn thân mình. Cứ tưởng nó. Ặc nhầm!!!

Chia sẻ trang này