1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`?ãõTƠõ~ẳõTƠ B?ơnh minh ?'?Ê l?ên ngôi, khi không còn ?'?êm tỏằ'i.............Xặ?ng TỏằTi ?'i nào

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haynhinthangvaosuthat, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay được nhìn thấy rùi nên mình cứ mơ màng về cái đám ăn hỏi 29 mâm (29 cái xe taxi ấy thui ), chả tập trung làm việc được rì cả
    Tội lỗi quá
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Kưng à, lẽ ra iem không nên ngược đãi mình bằng cách yêu anh
    Ngủ ngoan nhé quá khứ của tôi
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dạo nài bận tíu tít với bao nhiêu kế hoạch cho những ngày cuối năm, thấy mình có lỗi khi sinh đứa con ra lại không chăm sóc cho nó tử tế, để nó gày còm ốm yếu, nhưng có lẽ mình sẽ không để nó chết
    Đã hứa hẹn với mọi người rằng cuối tuần vừa rồi lên HN để đổi gió, thế mà chiều định đi thì trưa đi làm về thấy mẹ bị tai nạn nằm trên giường. Vậy là phải làm tròn chữ Hiếu, vứt bỏ tất cả đấy để rồi 4 box réo điện thoại ầm ầm chỉ để hỏi 1 câu : Một Thoáng sao không lên HN?
    Uh mẹ như thế thì chỉ có lên HN bằng niềm tin thôi. Buồn thật, lo lắng cho mẹ không biết như thế nào nữa. Cảm giác cứ phải gồng mình lên gánh vác tất cả. Anh bạn trên HN cũng ốm, sốt li bì mấy ngày liền, cuối tuần tưởng là được nghỉ xả hơi thế mà người ốm cứ vây quanh mình
    Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt. Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu?
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cú quá vừa chửi một người, trái ngược với tính cách thường ngày của tớ, tội lỗi, tội lỗi...
  5. uronbkhn

    uronbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Đã tự hứa với mình không chơi game nữa mà vẫn cứ chơi. Không dứt ra được chơi xong cứ cảm giác chán nản chẳng muốn làm việc gì nữa. Thôi nhé tập trung vào thi cử đi đã, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh thế mà còn sờ vào ấy được, chào thua !
    Thật là tội lỗi
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Tối nai chắc mình lại hư hỏng
    Thoai tranh thủ lúc tỉnh, vào xưng tội trước
  8. isc46x1

    isc46x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Phê, lạnh, chẳng muốn làm việc.
    Muốn chửi quá mà ko chửi được.

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 18/01/2008

Chia sẻ trang này