1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`?ãõTƠõ~ẳõTƠ Gia ?'?ơnh Ma Kỏ??t (22/12- 20/01)õTƠõ~ẳõTƠ?ã´¯) Biỏằ?t thỏằ? sỏằ' 9-?ằº?ô-:?Ư:- Th?ê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi proud_of_you8, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    @nấm : dám khinh thường chị hử..chị đc khen là mát tay đấy
    kinh nghiệm đc đưa ra là :
    vừa tiêm vừa hỏi bác có đau hok?
    bác nào bảo k đau thì chứng tỏ cháu tiêm mát tay
    bác nào bảo đau thì bảo ừ tiêm thì fải đau chứ bác
    cái đấy gọi là dẳng cấp PRO hí hí
  2. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ko fải đâu chị ạ.Tiêm mà bác ý ko đau tức là hum qua cháu đi ngủ sớm và có học bài.Còn tiêm mà đau chứng tỏ lệch ven tức là đêm qua cháu thức mụn chat ko học bài...
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    à,lại nhắc vụ tiêm vent,chưa tiêm chệch bao jờ nghen cưng
    tiêm đau là tiêm bắp đó..vent thì chệch mới đau thôi
    lần đầu tiên chị chạm vào cái xi lanh là lấy nguyên 1 cái xi lanh máu BN...chẹp chẹp.....cũng run nhưng nhờ đẳng cấp vượt trội nên lấy ngon lành
    sao có người PRO như mình...chẹp chẹp....jỏi quá cũng ngượng
  4. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    oài chị của em giỏi quá.
    Hì hì em mà đăng kí trường Y tế Công cộng chắc cũng đỗ.Nhưng em ko hợp với y chị ạ.Nhìn thấy kim tiêm với dao kéo là chân tay cứ bủn rủn.Mà hị học bác sĩ hay y tá ạ?
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ô hay...con bé này hỏi lạ nhỉ
    chị mày học bác sĩ đàng hoàng
    nhưng fải làm hết
    sau này đứng chỉ đạo y tá,họ hok làm đc thì mình fải làm==lẽ tất nhiên là fải làm đc..k thì BN chết
  6. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thế chị học làm bác sĩ gì thế ạ?để em còn bít sau có gì àm nhờ vả.Lúc đầu em cũng định vào Y nhưng sau thấy bạn em nó bảo là học Y mất những gần 10 năm chóng già nên em thôi.
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    thui,con gái học kinh tế cho nhàn em ạ
    chị học y thấy vất vả lắm
    sáng học từ 7h-11h mà toàn fải đứng thôi,các thầy mà thấy ngồi la cà buồng bệnh nhân hay j đó thì thôi rồi...lĩnh luôn 1 con 1+1 bản kiẻm điểm
    chiều 1 rưỡi đến 4rữoi
    tối đi trực từ 6h đến 5h sáng hôm sau.mà trực k đc ngủ đâu ạ.thức suốt,hôm sau mặt mũi phờ phạc vì thiếu ngủ...1 tuần 3 buổi trực
    em còi thế học kinh tế là hay rồi.jờ cho chị học lại chị cũng thi kinh tế
  8. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    khổ chị em wá.Nhưng mà em vữn thấy chị péo tốt đấy chứ ạ?Chị có bí quyết chỉ cho em với
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hé hé...em thông cảm...cái đấy là có gen đấy
    hok thấy thằng em zai chị đấy à,nó ôn thi daih học chả gầy đc cân nào còn tăng 2 cân nữa
    chị vất vả thế mà chả thấy gỳa j cả...cứ tròn um ủm ra
    nhắc đến tròn lại nhớ bac shin
    hôm nya bác shin lặn k sủi tăm nhỉ???
    hay "được" đi du lịch trung quốc rồi
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cuộc nói chuyện của 2 chị em thú vị ghê.Các cụ có câu zai trường lái gái trường Y chắc là saphi hiểu chứ.Thế mà!Hồi xưa mình cũng thi Y nhưng không học vì thấy nó dính đến máu me nên sợ.Nếu cho vào học bây giờ thì học khoa Sản thui.Thế mà!

Chia sẻ trang này