1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`?ãõTƠõ~ẳõTƠ Gia ?'?ơnh Ma Kỏ??t (22/12- 20/01)õTƠõ~ẳõTƠ?ã´¯) Biỏằ?t thỏằ? sỏằ' 9-?ằº?ô-:?Ư:- Th?ê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi proud_of_you8, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/namlun89/image(855).jpg[/
    híc híc.Em mổ báo cho cả nhà từ lâu rồi mà cả nhà ko bít.Chẳng ai quan tâm đến em cả..Híc nằm viện 2 hôm ko vào nhà thì nhà mình đã xxây nhà mới òi.Vừ mới mổ xong lê lết mãi mới kiếm được 1 góc trên tầng 6.mà tầng 6 hay 7 ý nhỉ?
    Thôi ko ai hỏi thăm thì em tự khai báo vậy.Em xin tường thuật 2 ngày nằm viện của em cho cả nhà nghe.
    Ngày đầu tiên:sáng sớm 6h đã fải dậy thay quần áo,cắp đồ dùng theo mẹ vào viện để chờ mổ.Theo đúng lịchlà em được mổ sáng(có người nàh trong viện).Nhưng có sự cố đột xuất,bác sĩ fải mổ cho 1 em bé khác thế là em fải dời đến chìu mới được mổ.híc ko được ăn,ko được uống chờ mổ,mặc bộ quần áo bệnh nhân (áo dài đến đầu gối,quần cũng dài xắn lên đến tận đầu gối)cứ đi qua đi lại trong bệnh viện.Mà rõ khổ chị họ em đi trông em,em chưa mổ mà chị ý đã bị đau bụng rồi lăn đùng ra thế là fải vào fòng cấp cứu nằm.Con bệnh thì cứ chạy lăng quăng khắp nơi.Trưa ngườita ăn cơm mình ngồi nhìn chảy nước dãi mà hổng được ăn.Ôm cái bụng đõi đi ngủ trưa.Đang ngủ thì bị mẹ gọi dậy cuống cuồng xuống fòng mổ để mổ.Vào fong mổ quần thì ống thấp ống cao,tóc tai thì rũ rượi thế là bị bác sĩ mắng.Bác sĩ tiếp nước rồi tiêm thuốc mê ngủ lúc nào không bít.Đang mơ giấc mơ đệp thì bác sĩ tát cho fát để tỉnh dậy mà ko tỉnh được.Ko thấy mở mắt thế là bác sĩ và cô y tá cứ thi nhau tát.Tai thì nghê thấy bác sĩ gọi nhưng mắt thì thấy oàn sao ko hà..Mổ ra đwọc bố bế vào giường nằm nghe thấy mọi người nói nhưng cũng chẳng mở nổi mắt ra toàn gật với lắc.1h sau mới bắt đầu tỉnh lại.híc ra khỏi fòng mổ(mẹ bảo)mặt ko còn 1 giọt máu(vốn bị thíu máu).Lạnh hết cả người.mãi mới bình thường được.Cả đêm tiếp 4 chai nước nằm im mỏi hết cả lưng.Đã thế bên cạnh có 1ông mổ thận cứ rên rỉ cả đêm.
    Ngày thứ 2:Sáng sớm 5rưỡi đã dậy.Típ hết nước,ngồi dậy 1 lát rồi đi lại được lun chẳng thấy đau gì cả(Dũng cảm chưa?)Rồi thì dậy đi WC mà bác sĩ cứ hỏi là đi đâu(ngại chít)khoảng 8h được về giường cũ thế là tung tăng đi chẳng giống người vừa mổ gì cả(chị em bảo thế).Lê lết ở viện mãi chìu mới tiêm rồi thay băng thế là được về.Nhưng mai lại fải vào viện.Mẹ em bảo là ngày vào viện,tối lại về thế nên ai có lòng tốt đến thăm thì cứ đến nhé.À mà em nằm ở viện Giao thông vận tải ở Cầu Giấy ý,khoa B2,tầng3,fòng3.
    @ Chị: ở nhà Shin có bắt nạt chị ko?để hôm nào khỏi hẳn em cho 1 trận.
    @Shin:đừng có xuyên tác vớ vỉn đấy nhé.Bắt nath chị Saphia là oánh cho đấy.
    @ anh hàng xóm: hàng xóm kiểu gì mà thấy người ta đi vắng ko sang trông hộ còn sang trôn trỉa.[​IMG]
  2. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hơ. anh hỏi khí không phải chứ em mổ cái chi vậy?hờ.
  3. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2:Sáng sớm 5rưỡi đã dậy.Típ hết nước,ngồi dậy 1 lát rồi đi lại được lun chẳng thấy đau gì cả(Dũng cảm chưa?)Rồi thì dậy đi WC mà bác sĩ cứ hỏi là đi đâu(ngại chít)khoảng 8h được về giường cũ thế là tung tăng đi chẳng giống người vừa mổ gì cả(chị em bảo thế[:P
    Úi giời, Nấm lập kỷ lục thế giới "đi vũ trụ" này cả nhà ơi
    Ai biết số điện thoại của của chương trình "Những chuyện lạ Việt Nam" làm ơn liên hệ giúp với
  4. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
  6. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ơ hay. dung hp không nghe người xưa nói câu gì à? chỉ có điều không biết chứ không có điều chưa biết. :D. hờ. vậy nên không biết thì không hỏi. ơ
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Á á...nghe giọng wen wen....chẹp chẹp có phải anh là người mà ai cũng biết là ai ko thế hehe...(0974...)
  8. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    chị thấy wen à?em chẳng thấy wen.
    @Shin: đừng có mà chọc gnaóy nhá.oánh thật đấy
  9. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    chài ơi............đi chơi có 1 buổi chiều mà nhà mình xây ác nha
    @nấm:nấm nhà chị ơi,thế rốt cuộc bị làm sao fải mổ?????thấy ava mặt mày tươi tỉnh gớm,ra viện rồi hả em???chị là bác sĩ mà hok xuống đây chị chữa cho
    @ all:cuối tuần nhà mình xuống bia bà thắp hương đi,saphia làm hướng dẫn viên cho......
    @ shin:thấy em nấm nhà em bênh chị chưa????bác shin cứ leo teo trêu vào có ngày ăn đủ
    mà em tháy hình như bác trêu hơi nhìu nên bà con có vẻ oán lắm đáy
  10. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0

    Shin nào dám trêu ai đâu, toàn sự thật cả chứ ko có bịa ra câu nào ah, có cái sự thật nó phũ phàng .
    Vd như về bệnh tình của em Nấm là em bị thúi .... ah quên, bập bập đã bảo là ko nói ra rồi
    Thế lấy Vd khác vậy, Su Phì bảo Nấm xuống chữa bệnh, bệnh nhân như Nấm mà rơi vào tay bác sỹ Black_Jack_Su_Phi chắc thành Nấm_1_Tai
    Just joking
    @Dung Hà và 1 số nàng chưa biết : Bia Bà là tên 1 tấm bia từ thời Mạc nằm trong cụm di tích Đình - Đền - Chùa La Khê - Hà Đông - Hà Tây. Người ta dùng tên này để gọi tên cho ngôi đền thờ Mạc triều Hoàng Hậu, Nhị vị vương cô và Công đồng các quan . Đền Bia Bà linh thiêng nên có rất nhiều người đến thắp hương cầu khấn Bà phù hộ an bình, chuyện làm ăn, thi cử, tình duyên ...
    Thông tin sơ sơ vậy thôi, nàng nào thành tâm thì cuối tuần sắm lễ trước là qua thắp hương Bia Bà cầu duyên cầu phúc, sau là để cho nàng Su Phì biết mặt chị em

Chia sẻ trang này