1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`?ãõTƠõ~ẳõTƠ Gia ?'?ơnh Ma Kỏ??t (22/12- 20/01)õTƠõ~ẳõTƠ?ã´¯) Biỏằ?t thỏằ? sỏằ' 9-?ằº?ô-:?Ư:- Th?ê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi proud_of_you8, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đi 1 thời gian về nhà ko nhận ra nhà mình, nhiều trang quá :D. Chúc các anh chị cô chú mạnh khoẻ xinh giai đẹp gái
  2. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    dường như là người quen , còn lâu chị mới lăn nhé
    Carmen+ rùa: lâu ko gặp 2 bà, tổ chức vụ gì đi chứ nhỉ gọi là gặp mặt đầu thu.
    all: mọi người vẫn khỏe chứ, dạo này em saphia đi đâu ý nhỉ, theo ku anhnh rồi ah?
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi.hum nai các sếp đồng loạt vìa nhà...thảo nào mưa to thế...hic híc...
    vụ ăn chay chả thấy ai í kiến j nữa chị thanh oai...ngày nào iem cũng ra rả vụ ăn chay mà cả nhà ăn bánh bơ hết...hu hu hhu
  4. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    tại mọi người bận hết mà em. Để chị hô hào vụ này thử xem, mà e cũng lặn mất tăm còn gì, thế bé Nấm đâu?
  5. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Theo ồi!
    Chạy lăng xăng khắp các bóc ồi!
    Đu cây đu cột đủ các kiểu ợ! He he he.....
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây ,tôi đây .
    Uh, ọp ẹp đi .Đi ăn gì đấy đi ,hiiiiiii.Tôi nghe nói đến ăn là nhanh lắm .
    Tiết trời mùa Thu se lạnh ,thích quá .
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nói đến ăn là nhà đông đủ thành viên mới sợ chứ,( chỉ đông đủ.. thành viên háu ăn thôi)
    sang nhà mới em đề nghị đặt tên nhà mình là "Ma kết, dáng người thế nào, sự hiếu khách thế đấy!!"
    em đảm bảo nhà sau nhà mình đông nghịt người vào.. thăm quan ^_^ (nghe như vườn thú)
    mà các chị chắc lại rục rịch đi ăn đồ chay rồi..., lúc nào cũng khoái ăn đồ chay, chỉ khổ mấy thằng gầy như em (bị các chị ăn phết phần)
    ^_^
    @chị : đoán xem em là ai, hihi!! ^_^
  8. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    thằng ku này vẫn chứng nào tật nấy ko khác tẹo nào, em cũng háu ăn vì nhắc đến ăn em có mặt liền ah. Thế mà những vụ nhà Ma ăn thịt chóa em ko tham gia nhỉ đảm bảo có phần
    rùa: bà liên hệ Carmen xem hôm nào tổ chức đi nhé
    anhnh: theo em nó vừa thôi, quấn quýt cứ như sam
  9. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ^_^ em háu ăn .. gần bằng các chị, được cái em ... lịch sự hơn chút vì em .. biết từ chối ( nuốt nước bọt mà .. từ chối), hihi
    nhà Ma ăn chịt thó em tham gia đảm bảo có phần là sao? đừng bảo các chị .. e thẹn nhường nhau không gắp nhé!! , em đoán thừa sả thừa rau sống, còn xương em chưa chắc chắn là còn chứ nói gì .. em có phần!!
    Lại sắp sửa nhậu nhẹt, tốn tiền rồi đây!!
    Àh, sắp Trung Thu rồi, yêu cầu các chị lớn .. sắp xếp ăn tiêu tiết kiệm mua .. quà cho em nhá! Ăn uống vừa thôi không thì trung thu này không giống hằng nga lại giống chú .. tễu thì ... OẠCH ^_^ , hơn nữa nhịn dăm bữa mua quà trung thu đêê... (riêng chị Thanh đang ốm, ăn uống tẩm bổ nhiều vào chị yêu nhé, chóng khỏe còn đi làm, đừng có ăn bằng tiền .. dành mua quà trung thu cho em là được )
  10. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    -có mà sợ các chị ko dám đi, nhát như thỏ đế. Mà em có đi đâu mà kêu tốn tiền toàn trốn
    -vì em đi kiểu gì chị cũng nhường phần của chị cho em ( chị có biết ăn thịt chóa đâu, nhất em)
    -chị đang ốm nên tiền mua quà cho em chị sẽ ăn hết để còn tẩm bổ, quà cho e có khi hẹn đến trung thu sang năm nhỉ(yên tâm để lâu ko hỏng đâu vì đến lúc đấy mới mua quà mà )

Chia sẻ trang này