1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

áp dụng judo nhu thế nào khi ra ngoài đường

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi mda9, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Môn phái nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Việc này phải tùi cơ ứng biến(nè mách nhỏ mọi người nhé áp dụng đòn này nè hiệu quả ăn liền 6 tôm luôn đó ù té......chạy thật nhanh đây chính là "biến" khi gặp "cơ cứng" mà) và tuỳ vào khả năng tay nghề của mỗi người. Chúng ta không thể lấy một tay lão luyện của Karatedo ra để so sánh với một người mới học Judo được. Mọi sự so sánh ở trên đời đều khập khiễng. Phải thử rùi mới biết (đảm bảo ít nhiều mặt cũng "mếu" như chương trình ở nhà chủ nhật ngay mà).
    Tôi cũng công nhận "meikyo" nói có phần đúng đó là Judo thường là môn thể thao thi đấu là chính, "ít" sát trùng (à hì hì quên sát thương) đối phương. Nhưng khi đã bước chân ra đường mà gặp bất bình thì.....ì...ì...
    "Bao giờ dõ đặng nguồn cơn
    Nào ai tính thiệt so hơn làm gì"
    ....thì kể cả không Ju gì thì cũng nhào zô....dùng ô mà che cho.....đỡ mưa gió cuộc đời.
    Đây là ngu ý của tiểu đệ góp vui cùng các đai ca...ha ha.....a
    Chuyên gia quậy phá
  2. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    đúng là nên tùy cơ ứng biến nhưng nếu phản xạ bạn không nhanh thì không làm gì được đối phương đâu, đúng là judo không phải là đánh người ta không bị thương mà là do cái tâm của người đánh, bạn thử để cho tôi vật bạn ngoài đường xem bạn có bị gãy cái xương nào không vậy, ê, nhưng mà tôi là người nêu lên chủ đề này cơ mà, sao không ai nói chuyện với tôi hết vậy.
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thì mọi người cùng post bài thảo luận thôi mà....đâu phân biệt ai với ai đâu....

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  4. LionKim

    LionKim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    judo à! cũng hay đấy chứ, tui có đọc mấy bài trước các bác viết , nhưng tui thấy học võ chỉ để rèn luyện thân thể thôi. chứ như tui cũng học judo+thiếu lâm "kiến an", nhưng lúc gặp chuuyện tui chẳng còn nghĩ gì nữa , chỉ biết đứng đó mà tài mặt. còn ai có máu hung hăng thì có võ hay không thì cũng rất đáng sợ "ông vua còn thua thằng liều mà" . Còn ý kiến nói là học võ để phòng thân thì tôi nghĩ là thà bỏ chạy còn hơn, 1VS1 thì còn chấp nhận , chứ dông hơn thì chào thua.
    KF1310
  5. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    haha...
    vấn đề này tâh5t khó nói, đúng là chào thua nếu như có một đám đông vây quanh đánh túi bụi, chắc chỉ có jindo trong đường dẫn đến khung thành mới làm được
  6. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    LinonKim nói tập võ để rèn luyện sức khoẻ rất đúng tui cũng chỉ nói với học sinh của mình như vậy nhưng bảo không dùng để tự vệ được thì chưa chính xác lắm, vì đôi khi muốn chạy cũng không được đâu cũng phải mở đường máu đấy :D, mà không phải lúc nào đánh hội đồng cũng là mấy chú cùng nhảy vào một lượt đâu, bao giờ cũng có một, hai thằng nhảy vào trước, nếu ngon ăn thì chúng nó mới nhảy vào, những thằng chỉ biết đánh nhau "làm vui" đều làm như vậy, nếu thằng đầu tiên nhảy vào mình làm gọn nó ngay thì cũng chưa chắc chúng nó dám a lô xô nhảy vào ngay đâu, đủ thời gian để mình chạy đấy, đấy là kinh nghiệm của tui (tức là vẫn chạy nhưng mà thua trên thế thắng hê...hê), chưa kể chú đầu tiên nhảy vào huỵnh một cái nằm im, chú thứ 2 nhảy vào bốp một cái ôm mồm lùi ra thì có khi mấy chú kia chạy sạch (tất nhiên trừ trường hợp chúng nó đều có vũ khí, tuy nhiên trường hợp này ít xảy ra vì nếu đã mang vũ khí là đã có chuẩn bị trước tức là có xích mích từ lâu rồi chứ bình thường mà cứ mang vũ khí đi lang thang thì bị công an tóm ngay...). Còn chuyện bạn nói là tập cả Judo và Thiếu Lâm rồi mà nhìn thấy đánh nhau vẫn tái mặt thì đúng là bạn hiền quá, tâm tính rất tốt, hi vọng bạn rèn luyện được sức khoẻ như ý muốn.
    Còn vụ Jindo của mda9 thì muội không thấy là chuyện tranh đó bốc phét sao :D làm gì có chú nào bị đánh đến như thế mà không sao, vì ở tuổi của chú đó thì luyện võ được bao lâu mà đủ nội công thâm hậu oánh ác chiến như thế lại không bị gãy xương chấn thương sọ não, kể cả có chiến đấu được thì về cũng nằm dưỡng thương mấy tháng và hậu quả thì không để đâu cho hết, thế mà trong chuyện thấy đồng chí đó vẫn đi lại nhoay nhoáy....
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  7. Hanoimylove

    Hanoimylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét

    Mênh mông Tây hồ,
    Sương thu tan trong gió
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    He he he.......Thử đê! Biết liền......Ngồi nói suông, không kiểm chứng....Chán thí mồ!

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  9. Hanoimylove

    Hanoimylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    teranosarus này coi phim nhiều quá nên toàn nói mơ ko à. Nói kiểu đó chắc chỉ cần học nhu đạo là vô địch rồi. Đọc bài bạn nói tớ có cảm nghỉ hình như Judo chỉ hiệu qủa đối với đối phương chẳng biết tí gì về Martial art cả. Còn người biếy võ thuật thì đâu có dại dột như thế. Tự hào về môn võ mình thích thì rất tốt nhưng đừng nên mù quáng qúa. Mỗi môn võ có điểm hay riêng phải ko bạn?

    Mênh mông Tây hồ,
    Sương thu tan trong gió
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nè.....lại nhầm....he he he....lão đó coi phim cũng nhiều nhưng tung hoành ngang dọc cũng ác.....cũng có đứa bó tay mấy tháng có đứa gãy cổ thì phải....he he he.......Mà hình như cô này chưa đọc kĩ bài nhỉ? Lão đó đã ca ngợi judo câu nào đâu nhỉ, chỉ nói về kinh nghiệm bản thân thôi mà....he he he.....làm gì có ai học nhu đạo là vô địch....tự bạn suy diễn ra rồi tự nói...mà suy diễn cũng nên có căn cứ 1 chút nhé...he he he.....tui hông hiểu bạn dựa vào câu nào, chữ nào để bảo teranosarus "Nói kiểu đó chắc chỉ cần học nhu đạo là vô địch rồi" Lần sau nhớ đọc bài cho kĩ xem người ta đang nói về cái gì nhá....đang nói về kinh nghiệm chiến đấu ngoài đường mà......He he he...Ai đọc bài cũng hiểu ổng đang nói về bon côn đồ đầu đường xó chợ....he he he....những người luyện võ chả bao giờ đánh nhau ngoài đường cả...nhất lại là chơi trò hội đồng kiểu thế thì càng không phải.....Và cũng xin nói luôn, riêng những đứa có biết cái mà bạn nói Martial art đó, mà lại vẫn có máu đánh nhau kiểu đó thì cũng chưa chắc chạm được vào người khủng long đâu...he he he.....Hay hôm nào bạn thử đến dự buổi tập của bọn này đi, cùng ở HN mà......Nhìn tận mắt hay hơn ngồi ngoài nói linh tinh, lăng nhăng, không suy nghĩ ......Ở chùa Kim Liên, sáng 9h, chiều 2h30 nhé. Hẹn gặp lại!
    Ơ....mà bạn có luyện gì không thế? Hay lại không biết nhiều về võ nhưng quen nhiều cao thủ nhỉ? Tui hơi thắc mắc vì giọng này hơi quen...he he he.....Không phải thì xin lỗi.....

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi

Chia sẻ trang này