1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÁP LỰC CÓ PHẢI DO CHÍNH MÌNH TẠO RA HAY KHÔNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ESC36, 17/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ESC36

    ESC36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ÁP LỰC CÓ PHẢI DO CHÍNH MÌNH TẠO RA HAY KHÔNG

    -Không có ngày nào tôi rời khỏi công ty với tâm trạng vui vẻ và yêu đời cả, lúc thì chán nản thất vọng về những đồng nghiệp mà mình đã từng tin tưởng hay lại biết thêm những tiêu cực về các phòng ban khác hoặc cung có thể là một trận tranh cãi hay bực mình về những khách hàng hay bất kỳ một câu hỏi một câu nói nào đó mà tôi nghĩ là họ chỉ trích mình.
    -Nhớ lại ba năm trước đây ngày tôi mới bắt đầu làm việc tôi là một người biết lắng nghe và biết hiểu lẻ phải mọi việc tôi điều nhìn ở mặt tốt khi có việc gì xảy ra tôi điều giải thích cặn kẻ và vui vẻ vì nghĩ trách nhiệm của mình là phải như vậy, một măn rồi lại hai năm trôi qua tôi nhận thấy ở đồng nghiệp và sếp của mình có cái gì đó tôi không chấp nhận được như khi có việc gì xảy ra họ nói là không biết lúc họ không theo dõi hay đã quên mặc dù họ nhớ rất rõ nhưng họ không dám nói vì trách nhiệm thưộc vế họ hay họ không mướn cho ai biết những gì họ đã biết.
    Rồi đến ba năm tôi cũng như họ vì nghĩ rằng "mọi người như vậy nếu tôi sống tốt quá sẽ thiệt thòi " . và tôi nghĩ đây là lúc mình bắt đầu tham gia cuộc chiến trong cuộc chiến này tôi đa phần là thắng (có thể là do chủ quan tôi nghĩ tôi không chắc , mọi thứ đối với tôi điều như không chắc lắm), "đối thủ" của tôi người thì nghỉ việc người phải chuyển công tác. Nhưng lòng tôi không bao giờ yên vì ngay trong lúc cuộc chiến diễn ra tôi luôn nghĩ nếu mình giải thích hay hướng dẫn việc gì đó nhiệt tình và có trách nhiệm hơn một chút thì đã không xảy ra việc gì, nhưng tôi lại nghĩ trong khi họ không làm không có trách nhiêm vào vấn đề của họ thì tôi cũng không ngu mà ôm dồn việc.
    Tôi nghĩ đó là một chuỗi phản ứng do con người tạo ra khi người này sống không tốt với người khác thì người khác cũng nghĩ vậy và tiếp tục chiến đấu. Tôi không biết tại sao con người không thể sống tốt với nhau . Hay vấn đề này là do xã hội tạo nên hay cho chính bản thân mình (mọi việc điều không rõ lắm).
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đa phần áp lực là do con người hay chính mình tạo ra,nhưng tôi nghĩ phải có áp lực thì con người mới trưởng thành và cứng rắn hơn,có thể lắm lúc nó làm cho mình điên cái đầu,nhưng sẽ còn tốt hơn vạn lần nếu như mình giải quyết được nó,chính những người đó ta gọi họ là những người thừa kinh nghiệm sống,hay nói cách khác dài dòng là "trong đầu đầy sỏi".Tôi rất trân trọng những người như vậy,kể cả họ là những người không có học theo nghĩa đen,nhưng cũng có phần hơi sợ vì đôi khi họ quá nham hiểm nếu họ sống không có cái tâm,nhưng lại thích khi họ dậy được cho mình nhiều cái để sống,còn với chuyện của cậu,hãy cứ nghĩ ngày mai trời lại sáng đi,chúc cho mọi việc đừng quá suôn sẻ,vì thuận lợi quá sinh ra tính tự cao mà tôi rất ghét.

Chia sẻ trang này