1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Áp lực lấy chồng


    Em năm nay 26 tuổi, thực ra thì mới 25 thôi, nhưng mờ vì cái topic này nói đến chuyện lấy chồng, nên em dùng tuổi các cụ tính để lấy chồng.

    Sau bao năm đuổi theo những thứ không phải của mình, giờ nhìn lại thấy mình chỉ có hai bàn tay trắng. Phía trước hoàn toàn bị che khuất bởi màn sương mù mờ mịt. Không biết rồi mình sẽ dò dẫm đi được đến đâu.

    Hàng đêm, nằm ao ước về một vòng tay yêu thương, về ngôi nhà và những đứa trẻ mà thấy sao mình thảm hại, cô đơn và vô vọng quá.

    Hôm nay em mệt quá rồi. Để mai viết tiếp.
  2. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    rồi cũng đến cái tuổi lấy chồng,nghe bùn bùn nhỉ
    em mới 17 còn xa nhưung xem bói ng` ta phán em lấy chồng năm 19 tuổi mới chít
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Mệt cơ mà chả ngủ được, nên em post tiếp đây.
    Lần nào em về quê, cô dì chú bác cũng xúm vào hỏi han em bao giờ thì cho cô bác ăn cỗ. Cả làng con gái bằng tuổi em chỉ còn lại mình em, mà cái bọn kém em vài ba tuổi nghe đâu cũng hết rồi. Em trở thành đề tài nóng hổi để các nhà báo cấp xóm dòm ngó, săn tin.
    Mẹ em sinh ra ở một vùng quê, cả đời chả mấy khi bước chân khỏi lũy tre làng. Nhìn lũ bạn em đứa nào đứa nấy con bồng con bế, mẹ em hoàn toàn mất hy vọng ở em. Mẹ bảo, mày mà không lấy được chồng, tao cắt cho một góc vườn mà ở. Vậy là, em cũng có nơi có chốn mà yên vui tuổi già.
    Đương nhiên là em chả muốn thế. Kể cho lũ bạn làm chuyện cười, nhưng em cũng thấy đau lòng lắm. Mẹ em già rồi, có mỗi đứa con gái, cố lắm mới cho nó ăn học nên người. Mà vui chả được tày gang, buồn thì cứ đằng đẵng năm này qua năm khác.

    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 05/04/2007
  4. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    sao chị bi quan thế chị mới có 25 tuổi thôi cơ mà,đã đến 30 đâu mà lo
    ở quê là thế lấy sớm ý mà,tương lai còn ở phía trc chị ạ,cứ cố gắng tién lên tìm thấy tình yêu của thật sự đời mình đi,mà em thấy 25 lấy vẫn là sớm ấy chứ
  5. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ 28 tuổi roài (tính tuổi âm) thế mà tớ đã lo đâu. Tớ vãn tung tăng bay nhẩy. Thích ăn thì ăn. Thích chơi thích chơi thì chơi. Thích làm thì làm. Chẳng ai quản lý hay bắt ép được tớ. Thế cũng khoái.
    Tất nhiên những lúc buồn, cũng cần 1 vòng tay sau lưng, 1 cái vuốt ve âu yếm, những lời sẻ chia dịu ngọt nhưng...ko có. Rồi cũng vượt qua...Thế nên tự nhủ lòng, cố gắng thôi. Tại cái duyên nó chưa đến ý mà.
    Thật ra tớ cũng may là gia đình nội ngoại hai bên ko ai ép tớ cả nên tớ cũng ko bị áp lực như ấy.
    Nhưng dù sao, quyết định cuối cùng vẫn chính là mình mà. Đừng để áp lực lấy chồng mà tự làm khổ mình nhé!
    Khuya rồi đấy, bình yên nhắm mắt để sáng mai ra lại thấy môi cười
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không bắt ép, chẳng qua các cụ nhắc mãi mà chả thấy gì nên chán không buồn nói mà thôi
    Nói chuyện lấy chồng, các cụ là người lo nhất.
    Hồi ta còn tre trẻ thì các cụ bảo phải tìm hiểu cho thấu đáo rồi hẵng tay trong tay với thằng nào đấy
    Hồi ta bắt đầu đưng đứng thì các cụ bảo phải đủ tiêu chí có công ăn việc làm
    Hồi ta già già thì tặc lưỡi, lấy chồng cho khuất mắt
    Người ta vẫn bảo có gái trong nhà như bom nổ chậm. Các cụ thì cũng khổ vì ra ngoài người ta hỏi tốt thì ít hỏi đểu thì nhiều, thành ra về lại lườm con
    Mà cũng lạ.
    Đi học thì hễ gặp là hỏi có người yêu chưa?
    Đi làm thì hỏi có người chồng chưa?
    Có chồng thì hỏi có con chưa?
    Chỉ khổ cho những ai không người yêu, không chồng, không con (chưa có chứ). Đó là nỗi buồn mà cứ bị thiên hạ hỏi vu vơ vớ vẩn
    Mà cái vấn đề này có lo cũng chẳng được
    Kệ đi!
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    hơ hơ, sao topic toàn con gái thế này,con gái có áp lực lấy chồng thì bọn con trai cũng có áp lực lấy vợ, cũng giống nhau cả thôi, nhưng mà con gái có áp lực mạnh hơn thì phải. Sống một mình cũng ko được mà lấy người ko hợp thì cũng ko xong, thôi đành đợi vậy, chán nhẩy
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    Em cũng thế .Giờ nghĩ lại thấy mệt mỏi và chốt lại 1 câu đơn giản là:sống đơn giản cho đời thanh thản.
    Còn chuyện lấy chồng rồi cũng sẽ lấy thôi.Ai cũng fải như thế mà ko trước thì sau.
    TB:nếu mình mang 1 tâm trạng chán nản đi tìm hiểu người yêu liệu họ có đến với mình ko ,chị chủ topic?
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    hi hi hi 26t là lo lấy chồng ngay, nếu xinh đẹp và thông minh thi để đến 30 thôi, nếu qua 30t là la'' là không anh nào theo đâu nếu không có phụ kiện như nhà, công việc, nói chung là tiền để mua chồng.
    Nhìn chị em thời buổi công nghệ này mau già quá, thấy thương ghê cơ, he he nhưng anh đây chỉ chọn được 4 em thôi không hơn , em nào thích thì liên lạc.
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tưởng các chị nhớn nhớn tuổi không lo, ai dè cũng .... lo phết nhỉ, có khi theo chân các chị.
    to Lan_than: con người có duyên số cả, chị yên tâm đi lo nhiều sẽ có nếp nhăn đấy!
    to ngocphale: em đồng ý, như chị là cứ phải vô tư nhưng mà ...
    to Yếm: chị ơi! kế hoạch lần này là phải cho nó chết đấy nhé, cấm để xổng không ông bà lại bảo :" đi lấy chồng đi cho khuất mắt" .... thì khổ

Chia sẻ trang này