1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ý các cụ là bạn phải kết hợp 2 việc học và lấy chồng, đừng có mải học mà quên.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các cậu sướng thế còn vào đây kêu ca. Bây giờ lấy đâu chả đưọc chồng, muốn lấy chồng lúc nào chả được. Còn tớ đây này, khốn khổ là gia đình tớ không hề quan tâm chuyện có tớ muốn lấy chồng không, còn dốc sức dốc hầu bao cho tớ lo đường học hành làm ăn mới sợ chứ. Lấy chồng thì dễ, kiếm tiền thì khó. Thấy chưa, tớ khổ hơn các cậu gấp tỉ lần. Ghét ạ!
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế, sao có người sướng như chị Cun chứ. Chị muốn lấy thì lấy, ko muốn thì thôi. Ghét.
    Hôm nào mẹ em lên, chị cho em dẫn mẹ em đến nhà chị chơi với nhé. Cho mẹ em mở mắt ra. Lá la la la...
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Em mừng quá, có bao nhiêu chị em cùng cảnh ngộ. Em học được bao nhiêu điều hay. Hi hi...
    Em cũng muốn kết thúc câu của một bác giai đã post trong topic này: ?ochị em đừng buồn nhiều, còn ối anh em đang chịu áp lực lấy vợ kia kìa?
    Chúc chị em sớm tìm được 1 nửa fit với mình, chúc cả em nữa, cả anh em nữa. Hihi...

  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    lan_than có vẻ tự do tự tại nhỉ ???
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đâu bác ơi, trăm nghìn thứ dây trói buộc
    Mà nói đến trói, giờ em chỉ ao ước được tự do trói bác Mi rờ lại tặng cho chị Working-girl.
    Hí hí, happy ending, hí hí
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 14/04/2007
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ÔI em đừng tặng cho chị cái của đấy... chị ko nhận đâu.. ai lại gắp lửa bỏ tay người thế em???! Em trói được thì cứ giữ lấy mà dùng...!!! Chị xin đa tạ... Chạy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chạy dễ thế á ??Em nhầm đấy !
  9. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em ý gắp xong cũng chờ nguội em ý mới trao chứ , sao lại nghĩ xấu em ý thế
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế này mới là bác Mi rờ của chị Working
    e vote bác 2* tiếp đi bác ơi, e vote tiếp

Chia sẻ trang này