1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bác, em nó còn bé tí xíu mà bác cũng ko tha.
  2. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ngộ là ngộ lói teo cái tực tế à, em bé kia còn nhỏ luổi mà mon men lới cái chỗ lày sớm à, nhiều nhiều anh người lớn à là không có tha lược lâu, mà không tha thì không thoát lược à, cho lên à, 19 luổi lấy chồng dứt khoát do pác sỹ pảo cưới thôi.
  3. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    cô đơn ..... lại muốn lấy chồng
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn..... lấy chồng. Nghe Tuấn Hưng hát bản tình ca mùa đông mà nẫu hết cả lòng...
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Dường như em đang mơ, một giấc mơ không có anh. Dường như con tim em đã cất tiếng không cần anh. Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa. Dù sao đi chẳng anh vẫn yêu em mà thôi.....
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái cô này, mở mắt cái gì hử? Chị nói thế là để cô hiểu rằng cô sướng thế nào đấy, để cô về mà thơm mẹ đấy. Áp lực cái quái gì đâu, được chăm lo cho khoản lấy chồng là nhất rồi.
    Chứ chị bây giờ áp lực kiếm việc kiếm tiền thấy mệt quá. Lấy chồng đẻ con còn hơn, còn có chồng thơm mồm con thơm má. Chứ đi học thì có vở nó thơm lúc mệt quá gục xuống vở, đi kiếm tiền thì có tiền nó thơm nhưng tiền thì bẩn lắm, lạnh lắm ý.
    Hiểu chưa?
    Thôi đừng có áp lực áp liếc gì nữa. Vui vẻ mà lấy chồng đi vừa sướng mình vừa hài lòng các cụ.
  7. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Các cô chịu thì áp lực lấy chồng còn <các> anh thì áp lực trụ cột: TIỀN - TIỀN - TIỀN...
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lại được cả chị Cún nữa. Giục giục giục, em đến điên lên mất.
    Cơ mà em hiểu ý tốt của chị. Thanks chị nhiều.
    Chúc chị hạnh phúc, kiếm được nhiều tiền, học được nhiều chữ.
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 17/04/2007
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Uầy, em ơi, không đừng kiếm tiền được. Vì, chị bẩu rồi đấy, nhà chị chưa ủng hộ vụ lấy chồng. Nhà chị không cho chị của hồi môn, không một tí tẹo tèo teo nào ý. Cho nên chị phải tự kiếm cái dắt lưng váy rồi mới dám theo giai lên xe hoa em ạ.
    Còn em, mẹ em với nhà em giục giã lấy chồng rồi chứng tỏ các cụ đã sẵn sàng của hồi môn với cả tổ chức cưới xin cho em rồi. Sướng thế còn gì. Chị mà được thế thì chị lấy chồng luôn, đang còn trẻ thì cống hiến cho chồng sức trẻ của mình luôn, chứ dăm năm nữa thành gái già rồi cũng tội nghiệp chồng nào không được hưởng tuổi thanh xuân phơi phới của mình lắm .
    Thôi thì về bảo mẹ nhắm giúp cho một anh đi, rồi hỏi mẹ lo làm đám cưới cho con gái thế nào đi, xong rồi cứ thế mà có chồng rồi có con. Sướng bỏ xừ, cô đừng có né nữa.
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Alô alô đừng lo, ngày qua báo đăng có mấy bà cô cở tuổi băm lăm chăn mấy con nai tuổi băm mươi, vị vậy mấy em mà thành bà cô thì bây giờ lo học chăn dê, để sau này có kinh nghiệm ma chăn nhắc dê.

Chia sẻ trang này