1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Oài lấy chồng cũng phải xem có tính nết có tử tế đàng hoàng ko chứ chị, lấy bừa bãi kẻo phải anh chồng ki bo lại đánh vợ cả ngày thì chết [​IMG]
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình đọc được cái này, sao giống với hàng chữ số của mình thế không biết.
    Bạn ơi, bạn có thể cho mình biết ý nghĩa của dãy số đó qua YH được không???
    Rất vui khi biết được bạn có cái dãy số tựa như của mình!
    À mà chỉ khác mỗi dãy 111 thành 212 thôi nhỉ???
  3. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lo qué j bạn, cứ bình tĩnh mà tìm người mình yêu, tớ đây cũng 26 tuổi rồi mà mới chia tay mối tình đầu, đau vô cùng, sao người mình đã từng yêu và chờ đợi 5 năm mà lại phản bội mình vì anh ta ko còn yêu mình nữa. Nhưng không sao, tớ nghĩ kỹ rồi, không lấy được người mình yêu thì lấy tạm anh nào đó, cuộc đời còn dài, có đứa con cho vui, sau đó ko còn cảm xúc thì bỏ. Tớ đây cao, xinh,học hàm học vị cao, nghề nghiệp nhàn mà kiếm đc nhiều tiền.... quyết đi tìm tình yêu đích thực, nếu bọn con trai lấy vợ hết rồi thì lấy chồng người khác, lo qué gì bạn, vấn đề là có yêu nhau hay không, cuộc đời tàn nhẫn với mình thì mình chơi lại, có điều là bạn phải luôn vui ve, lạc quan, xinh tươi, khôngnên quá ủ rũ....sẽ có khối anh theo
    TB: lấy chồng đơn giản, vấn đề thằng chồng đó có đáng là chồng không thôi, cố lên
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mattroimoc thân mến, bạn là người có điều kiện tốt, sao cứ phải đau mãi với người đó thế. Người ta đã ko yêu mình nữa, mình cứ nghĩ mãi về chuyện đó, chẳng phải đang ném đi hạnh phúc của mình hay sao. Đừng vì anh ta mà vô trách nhiệm với cuộc sống của bạn. Rồi bạn sẽ gặp được một nửa xứng đáng với bạn, với tình yêu của bạn nếu bạn cho những người khác cơ hội. Quên chuyện cũ đi bạn nhé.
    Tớ nghĩ có nhiều người đáng để lấy làm chồng lắm, có điều tớ chưa gặp may thôi.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, chúc bạn hạnh phúc.
    TB: tớ thích nick của bạn, mat troi moc.
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 01/05/2007
  5. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ hận anh ý, tớ hận vì sao cuộc sống này lại tàn nhẫn với tớ thế, tớ vẫn yêu anh ý, yêu nhiều lắm, lúc nào cũng yêu, chỉ tại bọn tớ không có duyên phận, có quá nhiều thứ cản trở tình yêu của bọn tớ, mà với anh ý thì sự nghiệp là cái quan trọng nhất, nên anh ý đã chọn sự nghiệp thay vì tớ,chán đời vô cùng tận, sao minh sinh ra lại là phụ nữ chứ, tớ không can tâm khi phải lấy chồng mà không yêu, chán. Có lẽ ai sinh ra cũng có số mệnh hết rồi, không thoát khỏi. Chán.
  6. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    thôi em chủ topic mở Chiến dịch tìm chồng giống em Rosebud năm nào đi, giờ chắc tìm thấy chồng rồi đấy
    mãi chưa lấy chồng thì chả lo thiên hạ đàm tiếu, chỉ lo sau này có tuổi thì khó đẻ đái mẹ già con trẻ thì ko ở được với nhau bao nhiêu
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hik, bác cứ đùa, chiến dịch em mở lâu rồi ý chứ, nhưng địch mạnh mà ta yếu, cục diện chưa ngã ngũ bác ơi.
    Bác có kế sách gì hay, bác bày cho em với. Bác nói thế, ngang bằng thừa. Hik hik....
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Năm nay em mới 21, Mẹ em bảo 10 năm nữa lấy chồng cũng chưa muộn. Em bây giờ thì chả thấy áp lực lấy chồng ở đâu, chỉ là vì em thik, thik đc nấu cho 1 ai đó đi làm về với cái bụng đói cồn cào, chuẩn bị quần áo tắm cho một ai đó nhễ nhại mồ hôi sau một ngày dài khói bụi xe cộ ngoài đường, thik sửa lại cái cổ áo cho ai đó trước khi đi làm, hoặc cùng nhau rong xe về thăm... ông bà ngoại.... Nhưng cứ theo í Mẹ em thì có lẽ 10 năm nữa thì cái sự thik ấy nó thành áp lực thật mất hehe....
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Dã man nhỉ. Mình khổ rồi muốn làm người khác khổ theo hả
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu ra chỗ khác chơi đi để em nó còn kiếm chồng Dạo này ít gặp cúc cu nhỉ? Khẻo không?

Chia sẻ trang này