1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Anh lại ngược lại anh chàng đo đây!
    Anh coi công danh + sự nghiệp chỉ như ảo ảnh không đáng theo đuổi!
    Cái quan trọng nhất là tình yêu!
    Quái dị là đến giờ anh vẫn chưa có người yêu
  2. awol

    awol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng sao với người này thì dễ mà với người khác lại khó thế chứ.
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Câu này mama tớ cứ rỉ tai tớ mãi vì tớ cũng 26t roài mà
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đâu vào đấy hết thôi em, đừng lo.
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang anh bỏ đồi sắn chạy sang đây canh tác nhá!
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Cưa mãi chẳng được em nào ở đồi sắn, nên chạy lung tung thôi em
  7. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi công nhận là lấy chồng với người nay thì dễ mà sao với mình thì khó thật, đã 24 tuổi rồi mà 1 mảnh tình vắt vai vẫn chưa có . Trong khi 1 vài đứa bạn mình đã lóc nhóc mấy đứa nhóc tỳ, nhưng tôi cũng không lo bởi tôi còn học. Đợi đến khi nào mình học xong, mà khi học xong thì lại thế nữa thì sao nhỉ? À lúc đó có lẽ mình sẽ ở vậy . Tôi nghĩ bọn nó lấy chồng sớm là do bọn nó ko phải học như chúng ta, có đứa học trung cấp, cao đẳng, khi bọn nó ổn định công việc bọn nó ko chống lầy thì bọn chúng nó làm gì. Còn bọn chúng ta phải học chứ, học phục vụ cho đất nước, phát triển đát nước chứ, xã hội phải có người nay người kia chứ lại.
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ba mẹ tớ chẳng lo gì cả , hêê...cũng gần 25t rùi , nên tớ cũng chẳng lo .Mà tớ thì ...cũng chưa mún lấy chồng sớm, mún học và lo sự nghiệp đã.Chồng con sau hãy tính .Vì ba mẹ cũng quan niệm là cứ từ từ....chả đi đâu mà vội :-)
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    :D, bạn cao, xinh, học hàm học vị cao, nghề nghiệp nhàn, nhiều tiền thì không sợ. Chứ tớ thấp, không xinh, học kém, nghề nghiệp lằng nhằng tiền nong chẳng thấy đâu thì lo lắm, lo lắm bạn ạ
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    đáng lo nhất là sau 7 love đến bây ggiờ cũng chẵng y nổi 1 ai cả , cứ thấy nghi ngờ làm sao ấy, sợ hãi bọn giai làm sao ấy và lại thấy tởm vãi , huhu ...vậy làm sao mà có ng y đc, chít tui ùi

Chia sẻ trang này