1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DekAiSoEm

    DekAiSoEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Áp lực lập gia đình đặc biệt là với những ai đã, đang và sắp rơi vào tuổi trai hâm gái nhỡ là một vấn đề khá đau đầu đối với khổ chủ. Nhiều khi người trong cuộc bức xúc một ( cũng có nhiều trường hợp chán quá chả buồn bức xúc) nhưng thân nhân thì bức xúc mười.
    Tớ không chỉ bị một mà cả tiểu đoàn gây sức ép. Ngọt nhạt, cứng mềm, lý trí tình cảm, khóc lóc van xin, nghị quyết tối hậu thư thôi thì đủ cả. Ong hết cả thủ. Nhiều lúc định nhảy lầu cho nhẹ nợ, nhưng tiếc đời nên lại thôi.
    Xin chia sẻ với chị em một vài biện pháp của tớ đã và đang áp dụng.
    mỗi người mỗi cảnh, hy vọng lóe lên tý ánh sáng cuối đường hầm chăng.
    1/ Nhóm giải pháp chữa cháy
    - Anh hùng núp. Hạn chế ló mặt tại nguồn gây bức xúc. Những chỗ nào yêu cầu phải có couple thì né, gặp câu Bao giờ cho đến ....? thì khẽ mỉm cười rồi quẳng cho câu xanh rời "Sắp rồi. Cuối năm" ( ơ hờ chả bít năm xx nào sau công nguyên ). Cái này nghe có vẻ cực đoan, là đi từ tiêu cực này sang tiêu cực khác nhưng ít ra nó cũng giúp hạn chế stress khá hữu hiệu. Khuất mắt trông coi, tránh voi chả xấu mặt nào.
    - Tung hỏa mù. Dẫn đại một hình nhân thế mạng nào đó, dung dăng dung dẻ trước mũi vài TTX vỉ hè. Mục đích tạo dư luận rằng tớ đây không còn là hệ hàng tồn kho mất chìa khóa nữa. Ai có gặng hỏi thì cứ úp úp mở mở rằng thì là mà chỉ là bạn thường thôi. Đảm bảo 10 người thì 9 đếk bao giờ tin bạn nói thật. => Dẹp bỏ những hệ chuyên hỏi đểu làm rầu lòng các cụ. Chống chỉ định đưa về quê hương, ra mắt danh gia vọng tộc. Đứt tay có ngày đấy.
    - Đả thông tư tưởng: làm công tác dân cho các cụ cái nghề này nó không thể vội được, ép quá làm liều vơ bèo vặt tép thì khổ cả đời ấy chứ.
    2/Nhóm giải pháp cải thiện tình hình
    - Xét nghiệm toàn thân. Nôm na là tìm ra câu trả lời trung thực vì sao mình ế. Vì ngoại hình không Xì tin, công việc quá bận rộn, tâm lý chưa sẵn sàng (lười yêu) hay theo đuổi một hình bóng với chuẩn mực ISO chưa phù hợp với bản thân vân vân và vân vân.
    -Vật lý trị liệu: Có bệnh ắt có thuốc điều trị. Fresh ngoại hình, enrich tâm hồn mono, update lại chuẩn, đi học thêm NN, dancing, tham gia các CLB giao lưu .v.v có rất nhiều cách để cải tạo tình trạng bi đát của họ nhà ế, tùy ý lựa chọn sao cho phù hợp. Cái gì tốt với người khác chưa chắc đã hợp với mình.
    Mục tiêu cuối cùng là tạo cho mình thêm nhiều vận hội mới. Luôn tự nhủ thiên hạ thời nay ế đầy đường, có điều mình có nhận ra hay không mà thôi.
    Chống chỉ định tư tưởng há miệng chờ sung. Đóng cọc chờ trâu. Chắc chỉ được sung ủng trâu móm mà thôi. Không cái gì tự nhiên mà có, bỗng dưng mà thành. Trai ế vận động đã đành, gái sắp nhỡ mà cứ kệ đời thì chỉ có nước gặp bác Lưu Trọng Ninh xin đóng phim Bến Không Chồng nhé.
    3/ Nhóm giải pháp tổng phản công.
    Cái này là bài tập về nhà. Qua 2 bước trên ắt có lối ra khỏi ngõ cụt thôi.

  2. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    các bạn muốn tìm bạn mà địa chỉ Email lại cứ để là không muốn hiện ra thì bó tay rồi.
    có cái chuyện nhỏ vậy mà cũng không mạnh dạn chủ động , cứ giữ kẽ vớ vẩn thì đừng hỏi tại sao muộn màng.
    mình nhận xét thế nếu không đúng thì bỏ qua.
  3. traitim_bietnoi_loiyeu

    traitim_bietnoi_loiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Muốn lấy chồng thì có khó gì đâu
    Hay để em giới thiệu cho
  4. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em thấy bọn em đi học phổ thông thì hỏi có ng` iu chưa bảo có thì bị n`g nhớn mắng ko lo học hành,lên đại học bảo chưa thì cũng bị mắng bảo lớn đùng mà chưa iu đi
  5. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ lại hồi chưa lấy vợ vừa sướng lại vừa khổ.
    sướng là tự do như chim. cái này thì dễ thấy rồi
    khổ là bị quấy rầy liên tục, đến mức mình cảm thấy đúng là bị áp lực, bất cứ ai gặp hơi quen 1 tí là bắt đầu hỏi có bạn gái chưa? yêu chưa? có vợ chưa...ban đầu thật thà cứ bảo chưa. thế là được nghe tiếp có muốn không giới thiệu cho nhé..
    như thế còn dễ chịu, tệ hơn người ta còn thắc mắc sao chưa lấy vợ, bị bệnh gi? hay là PĐ ? trông có vẻ buồn buồn, chắc là thất tình ... bó tay
    về sau rút kinh nghiệm, người lạ hỏi thì bảo yêu rồi, sắp cưới, có vợ rồi ... tuỳ theo hoàn cảnh, thậm chí có lúc còn nói có con rồi mới láo
    còn người quen hỏi thì bảo có người yêu rồi, hỏi yêu ai thì bảo còn bí mật, hỏi bao giờ cuới thì bảo cuối năm, năm nay hết thì bảo cuối năm sau ...thế là thoát nợ trả lời phỏng vấn.
    kinh nghiệm đấy, đừng có thật thà quá mà khổ
  6. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hì, cứ tự an ủi là chưa tới duyên tới số cho nó nhẹ nhàng. Cái gì đến thì nó sẽ đến thôi...Và thà chờ cái của mình dù nó đến muộn còn hơn là vơ lấy cái không phải của mình để rồi cả đời ân hận.
  7. mardvn2007

    mardvn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang phải chịu áp lực lấy chồng. Gia đình, họ hàng..., đi đến đâu mọi người cũng hỏi, giới thiệu hết người này đến người khác. Không thể chịu được nữa rồi! Cuối cùng đã phải quyết định sẽ lựa chọn một người để lấy trong năm nay. Chưa yêu nhưng hi vọng sẽ yêu trong tương lai gần. Khổ thế đấy!
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,đừng vậy .Như vậy là nhắm mắt mà bước đấy .
    May cho tớ là nhà tớ chẳng ai giục giã gì cả ,con càng ở lâu với bố mẹ càng sướng .Nghĩ đến cảnh lấy chồng như kiểu mấy cô bạn tớ mà hãi ,ai đời cứoi nhau được 2.5 năm con được 1 tuổi thì 2 vợ chồng bỏ nhau .Tớ là tớ can ấy . Ai hỏi tớ chồng con tớ cứ bô bô :cháu ế rồi thế là xong
  9. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng lại nhớ hôm tết...
    Bố em hỏi: con đã định lấy chồng chưa? Em bùn cười quá, bẩu bố em: trời ơi, con có 23 tuổi thôi, lấy ai hở bố? Con thì chắc phải ngoài 28 tuổi mới lấy chồng chứ bây giờ mà cứ ngồi nghĩ lấy ai thì chẳng làm ăn được gì cả. (nghe người lớn hok, haha)
    Bố em bảo: Con nói thế cũng được. Hoặc là lấy chồng để ổn định hoặc là phấn đấu để có sự nghiệp nào đó. Nhưng con fải quyết định là chọn cái nào thì fải tập trung làm cái đó chứ lớn rồi đừng để bố mẹ lo lắng
    Rùi bố em còn ví dụ: ngày xưa bố em trượt ĐH nên quyết định lấy mami em rùi ổn định làm ăn luôn, ko tơ tưởng zì ĐH nữa . Bi h có 3 "nháy" mà cũng thấy zui zẻ, hạnh phúc(dù con các con gái mỗi đứa một nơi, keke)
    hehe, áp lực quá cũng chỉ vì bố mẹ mình k thấy mình có zì ổn định thui (mà lấy chồng là 1 trong những cái đc các cụ cho là ổn định nhứt, fải hok nhỉ? )
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Như một bạn nào đó đã nói cũng trong box này, em tìm đến đây như một nơi để em có thể thành thật giãi bày lòng mình như nó vốn thế. Một nơi không ai biết em, nơi em không phải sợ hãi những ánh mắt khác lạ, hay những lời nói thầm thì. Một nơi có những người hiểu em, không phê phán em, nghe em nói khi em là chính em dù em vui hay em buồn.

Chia sẻ trang này