1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chị đây còn chơi thoải mái tới 28 cơ em à, chỉ mới 2 - 3 năm nay bị nhắc nhở mà giờ ù hết tai roài. Nói vậy chứ giờ thêm vài năm nữa cho các cụ choáng luôn cũng vô tư đê.
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị Gấu mèo ơi, em cảm ơn lời khuyên của chị. Và thật sự, em vẫn đang thế, sống vui tươi thoải mái, hạnh phúc với chính em và những gì em có. Em cũng có những đứa bạn thân thiết, yêu quí em. Em cũng có một gia đình lúc nào cũng chờ đón em, để em trở về những lúc mệt mỏi, yếu đuối, hay chỉ đơn giản là lúc em thèm một bữa cơm gia đình ấm áp? Nhưng chị ạ, em cần nhiều hơn thế, em cần nhiều hạnh phúc hơn, cần yêu thương và được yêu thương nhiều hơn, nhiều hơn nữa cơ chị ạ. Sống một mình nên nhiều lúc em thấy thấm thía cái cảnh 1 mình lắm. Em cũng chúc chị sớm tìm được 1 nửa của mình, chị nhé.
  3. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tại sao con trai kêu ế, con gái cũng kêu ế, vậy là thế nào nhỉ? Sao không gặp nhau được nhỉ? Cần chuyên gia phân tích gấp tình trạng này!
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Vậy chúng ta làm quen nào
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/896586.ttvn
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nói thẳng nói thật thì các ông các bà này 1 là xấu, 2 là vô duyên, 3 là cao không tới, thấp với không xong. Chứ đã biết thân biết phận, đã lấy chồng lấy vợ từ lâu.
    Dụ dỗ ngon ngọt nhau 1 thời gian, sau đó xấu xa bắt đầu phơi bày. Lấy đại đi, tình nghĩ vợ chồng rồi sẽ nảy sinh, không hợp thì ly dị, chứ cứ kêu là phải tìm hiểu này nọ chắc gì cái đứa ổn ổn đó lại ngon lành về cuối.
    Cứ thử khoe mẹt hay khai báo chiều cao cân nặng lên xem nào.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cũng có ngoại lệ đấy , nhưng mà ít thôi
  7. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú í. Cái bạn post bài trên tớ đây là ngoại lệ nhé...
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mình lại ko phải là ngoại lệ, thế mới đau
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Bạn này ,lấy chồng chứ có phải mua bán cái gì ngoài chợ đâu mà kêu là lấy đại đi .Uh"ko hợp thì ly dị " cái này có vẻ dễ dàng với bạn hay sao?Lấy chồng chỉ để đánh đổi cho mọi người biết là mình có lấy chồng ,đã từng lấy chồng hay sao?Vậy thì gọi là gì nhỉ :bán mình để mua chồng .
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Vợ bán mình mua chồng, ~~ chồng bán mình mua vợ. Huề cả làng rồi còn thắc mắc gì nữa

Chia sẻ trang này