1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luatrentrio

    luatrentrio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Xin chen chân góp chuyện cùng các bác.
    Cách đây vài tuần tớ vừa nói lời tạm biệt với một người. Cái lý do tớ đưa ra để chia tay, tớ biết là anh ý quá hiểu, đó là ko tương xứng trình độ. Tớ, bạn tớ, người yêu bạn tớ, vợ/chồng bạn tớ, em tớ, chồng em tớ,... đều học hành đến nơi đến chốn còn anh ý vì hoàn cảnh gia đình, hết cấp 3 phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình, giờ anh ý kinh doanh nhỏ ở nhà, làm nửa buổi. Tớ rất tôn trọng anh ý, thương anh ý lắm nhưng yêu thì... Khi chia tay anh ý nói với tớ rằng "Anh muốn có một gia đình nho nhỏ ấm cúng, còn em, em đã đùa giỡn tình cảm của anh quá nhiều rồi". Tớ biết tớ tệ lắm, tớ ko xác định tình cảm nghiêm túc với người đó vậy mà tớ đã giữ chân anh bên tớ gần 2 năm trời. Tớ bị áp lực xã hội, tớ ko thể nói một số chuyện với anh ý vì tớ sợ anh ý tự ái. Tất cả điều đó khiến tớ chỉ muốn dựa vào anh ý khi tớ cần hơi ấm. Nhưng tất cả chỉ là thế thôi.
    Cuối cùng thì anh ý hết kiên nhẫn với tớ và nói lời chia tay.
    Tớ thở phào. Thế cũng tốt.
    Tớ cũng ko còn trẻ con nữa, vậy nên tớ cần xác định một tình cảm chín chắn và nghiêm túc hơn.
  2. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    lang thang , lang thang.
  3. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Gái này bệnh. Đáng thương cho zai nào vớ phải gái.
  4. luatrentrio

    luatrentrio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Gái này bệnh. Đáng thương cho zai nào vớ phải gái.
    [/quote]
    Xin hỏi bạn bao nhiêu tuổi, bạn đã hiểu đến đâu của cuộc đời? Khi bạn nói câu này tớ thấy rằng bạn chưa hề suy xét sự việc, chưa hiểu hết đời. Hẳn cuộc đời còn cho bạn nhiều ngạc nhiên hơn nữa đấy.
  5. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    thật thà mà nói cũng như tớ, tớ tin là hầu hết những người ngày ngày vào đây " kêu than" về áp lực của việc lấy chồng thì đều không phải là dạng '' xấu quá không ai lấy" mà thực ra, chưa gặp được đúng người của mình thôi. Thực tế là những người thích mình lại chưa làm cho mình rung động ( và những cô gái ế như hội mình đây, tạm gọi thế đã nhỉ, hầu như đều không muốn hoặc chưa muốn tặc lưỡi " lấy đại một người". Tớ cũng định lấy đại một người, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ sợ, mình không yêu, mà đồng ý lấy, liệu mình có phải đang lừa dối người khác không).
    Cho nên áp lực lấy chồng này, có thể phần lớn chính là do bản thân mình tạo nên nữa.
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi nói chuyện với mấy người bạn. Mình nói chỉ thích người bằng tuổi thôi. Ai cũng nói mình hâm. Nhưng sao được, người mình nó thế mất rồi. Họ còn nói thêm: Mình không yêu người bằng tuổi bây giờ, sau này không anh zai bằng tuổi nào yêu đâu ( Nhưng mà yêu ai bây giờ, yêu ma à ). Vì con zai bằng tuổi mình, chỉ thích các em ít tuổi hơn thôi, nhất là mấy năm nữa. Vậy mới lo. Hu hu.... Tương lai ế ẩm mất rồi
  7. BoCuiKho

    BoCuiKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Gái này bệnh. Đáng thương cho zai nào vớ phải gái.
    [/quote]
    Xin hỏi bạn bao nhiêu tuổi, bạn đã hiểu đến đâu của cuộc đời? Khi bạn nói câu này tớ thấy rằng bạn chưa hề suy xét sự việc, chưa hiểu hết đời. Hẳn cuộc đời còn cho bạn nhiều ngạc nhiên hơn nữa đấy.
    [/quote]
    Em thì chắc ít tuổi hơn chị nhưng em đồng ý với anh gì là chị không bình thường hoặc chị quá ích kỷ. Chị không dám chia tay anh ý mà phải đợi đến khi anh ý hết kiên nhẫn nói lời chia tay, tại sao, trong khi chi cũng đâu muốn kéo dài quan hệ. Chị làm phí của anh ý 2 năm chỉ để khỏi mang tiếng là chị chia tay anh ý sao, Chị đúng là điển hình của phụ nữ việt nam đó: ÍCH KỶ.
    Em sẽ chủ động chia tay bạn trai nếu em thấy không hợp, đâu phải lúc nào cũng chỉ nên nghĩ cho mình đâu.
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Xì !! Tôt nghiệp cấp III thì sao nào ??? Gái TN đại học tưởng là trình độ mình là hơn người ta một cái đầu chắc . Xin lỗi tôi kể 1 chuyên nhé :
    Tôi có hai thằng bạn 1 học xong THPT rồi đi làm DTDD , 1 thằng thì đi học Thương Mại . 4 năm sau , thàng bạn chỉ TN THPT thành con buôn ĐT từ TQ về mới 23 tuổi đã rục rịch mua otô còn anh chàng tốt nghiệp thương mại bằng khá kia đi làm Maket lương 2tr / 1tháng . Nói chuyện thì thua thàng bạn TN PTTH của tôi 1 cái đầu . Bị giò thời đai thông tin con người học bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu , có bằng cấp thì thật tôt nhưng ko có bằng cấp ko có nghĩ là dốt nát hay kém cỏi !!! ------------> Nói thì hay ho nhưng mục đích cuôid cùng của con người chỉ là để làm ra đông tiền mà thôi !!!
    Nghĩ như bà chị thì sẽ bỏ anh tú tài yêu anh cử nhân sau rồi gặp anh thạc sĩ thì bỏ anh Cử nhân tiếp nưa gặp anh tiến sĩ thì sẽ đá nôt anh thạc sĩ . Xin lỗi !! Chị nghĩ mình là ai Mai Phương Thuý à !!! Nếu chị là Mai Phương Thuý thì em rút lại toàn bộ lời đã nói !!!

  9. bazaii

    bazaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây không phải là trình độ bằng cấp , môi trường sống khác nhau nên tạo nên tính cách khác nhau . Tính cách khác nhau thì yêu nhau và lập gia đình thế nào được ...
    Cụ thể ở đây, cái cậu tốt nhiệp cấp III, đi buôn DTDD, rục rịch mua ô tô sẽ hành xử và suy nghĩ khác cái cậu bạn học thương mại .... Vì vậy, vấn đề ở đây không phải là kiếm ra $ hay kiếm được nhiều tiền .
    Cách hiểu tuỳ thuộc quan điểm sống của mỗi cá nhân
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thôi các bác em bình tĩnh, ko cãi nhau nữa. Chuyện chồng con là chuyện nhiều vấn đề. Duyên phận nữa chứ đâu phải cứ yêu là thành
    Như em đây sợ lấy chồng lắm, cứ nghĩ đến chuyện fải lấy chồng là fát hoảng lên. Hic hic

Chia sẻ trang này