1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nó nằm cùng giường nhưng mà nằm yên không làm gì thì mới đáng ghét
    Có cô bạn gần 30 mới lấy chồng, một tháng sau tình cờ gặp hỏi : Tình hình chồng con thế nào
    Cô bê nguyên 1 câu trong 1 truyện cười trả lời : Biết từ trước là thích thế này thì Tớ lấy chồng từ năm 17 tuổi rồi
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Kêu ko ăn thua bác ơi, em chuyển chiến thuật khác
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, ko đâu, tớ còn ở đây hóng hớt tình hình chị em nữa chứ, hí hí. Bạn Deny có gì cho tớ hóng ko nhỉ?
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ, tớ sẽ kể nếu có gì hay ho
    thật là khổ cho ai quen nằm 1 mình. Nếu vẫn muốn giữ thói quen í thì làm hai phòng, sau khi hì hì xong ( từ vừa đọc được của @mabun ) ai về phòng người nấy ...
    Còn tớ, tớ cấm như thế

  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ờ phải, tớ cũng cấm
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, chuyện thói quen nằm cũng vui
    Tớ có thói quen nằm ngủ nằm 1 góc, không cựa quậy, ko di chuyển, tối ngủ nằm thế nào thi sáng ra 90% ko xê dịch. Vì thế mùa đông sáng ra rất ít khi phải xếp lại ga đệm. Có mỗi tội là hay tỉnh dậy giữa đêm
    Hồi tớ đi học bên kia có thằng bạn (VN thôi), 1 lần nó cãi nhau với thằng roommate. Nó vác gối sang phòng tớ, đang thấy nó hì hục lôi đệm ra để nằm đất, tớ bảo:
    " Mày lên đây mà ngủ. Nằm đất làm gì?"
    Thằng bạn " Tao hay cựa quậy lắm, với lại mày nửa đêm cứ lục đục dậy. Khó chịu"
    Tớ " Thì tao nằm sát vào tường cho mày cả khoảng rộng, kèm cả cái gối ôm của mày vẫn thừa chỗ"
    Thằng bạn " Thế cũng được"
    Hê hê, thế mà đêm tớ vẫn tỉnh dậy lục đục đi đi lại lại. Thằng này lại còn hay nằm mơ nỏi nhám. Con gf của nó ở tp khác cách đấy đâu chừng 2 tiếng, vừa mới sang chơi. Thê là cu cậu cứ tưởng gf lục đục nên hét ầm lên " Em ơi, em ơi, mới có 3h sáng. Làm cái gì mà ầm ầm thế???"
    Vậy là tớ đành chui sang phòng khách nằm ghế sôpha ko thì nghe chửi nữa
    Túm lai, 2 mình phức tạp
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 15/06/2007
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bác là 3 mình đấy chứ
    Hai mình chắc ko thế đâu
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép có topic này, cả nhà cho em lảm nhảm một tẹo cho thoải mái ạ
    Em mới 2 mấy, thế mà các cụ nhà em đã giục ầm ĩ, giới thiệu nhặng xị
    Trước thì bố bảo, học cho tử tế mà kiếm việc làm ổn định, ko thì ko ai rước mày đâu
    Rồi từ khi bác em tăm ở đâu ra 1 anh, sinh năm 77 lôi đến nhà giới thiệu, rùi lôi bố em sang nhà đó chơi, cụ kết luôn
    Thế là h chuyển sang: học ít thôi con ạ, kiểu gì chẳng là phục vụ chồng con
    Anh 77 thì 1 tuần đến 4 buổi, ngồi chôn chân từ 8h đến 10h30, nhiều hôm đi làm về muộn, ngồi chôn chân luôn đến gần 11h mới được ăn cơm....tối đi ngủ thì lưng mỏi nhừ...
    Thế là em đi trốn, tìm lớp học thêm, rùi hẹn hò bạn bè, đi tối ngày, thế mà có hôm đang đi chơi bố em còn gọi điện bảo về có anh ý đến
    Lúc ngồi nói chuyện thì ban đầu còn bắt chuyện, sau em chẳng nói gì cả, cứ ngồi im, tỏ vẻ ko muốn nói chuyện....thế mà anh ý vẫn đến bền bỉ.....
    Chắc phải chuyển sang nói thẳng là anh đừng đến nữa mất ...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    embemuathu ngủ ngoan quá mình mà ngủ hai người chỉ sợ gác chân lên mặt người kia thôi
    Ngày xưa bảo ai cho gác chân lên mặt thì lấy làm chồng mưh
    giờ đêm nào có một bạn chúc mình :ngủ ngoan nhé báo hại
    Cuối tuần vừa rồi của tớ bị xáo trộn. Mami lên thăm đột xuất. mami xông xáo làm cuộc cách mạng dọn dẹp phòng tớ từ lúc lên đến lúc về...
    và... abc, xyz.. chuyện ấy ấy
    dẫn đi giới thiệu nữa chứ
    phát khùng lên..
    Con gặp người con cũng sẽ tự xử thôi

Chia sẻ trang này