1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hê hê! tính tuổi các cụ thì em cũng được24 cái xuân xanh rồi chứ ít gì?cũng lo,cũng lo...nhưng mà không đáng ngại! vẫn chơi hết mình sống vô tư đi bà già chỉ cần bà thành em đừng khó tính là được_không bao giờ sợ ế!
  2. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    loại này cho lên tầng 10 mới tìn được
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hic hoá ra có nhiều chị em cùng cảnh ngộ quá.Em năm nay mới có 23 thui nhưng tết vừa rùi bu em cũng bắt đầu nói ra nói vào về chuyện yêu đương sự nghiệp gia đình chồng con mà làm em đến điên cả đầu.23 thì cũng còn lâu mới ế nhưng bu em cứ muốn là bây giờ kiếm người yêu đi xong tìm hiểu thế nào thì tìm hiểu đến 25 cưới là vừa huhu nhưng có phải muốn kiếm người yêu 1 phát là được ngay đâu?Mà thật sự Em cứ thấy tất cả mọi việc của Em từ sự nghiệp đến chuyện yêu đương chồgn con nó cứ mù mịt xa xôi lắm.23 tuổi còn trẻ nhưng Em chả biết tương lai sẽ thế nào khi Em đang đứng với 1 cái nghề công chức rất nghèo hic.Đi chơi thì mọi người hỏi có người yêu chưa, bảo chưa thì bị chửi bảo là điêu trông thế này mà không có người yêu?Đến chỗ làm thì các cô các bác cứ trêu chuẩn bị cưới chưa? Em bảo cháu đã có người yêu đâu, muốn cưới lắm mà chưa có anh nào.Thì các cô các bác tranh nhau giới thiệu các giai cho Em.Mà đúng như chị chủ topic nói tất cả là do bản thân mình. Em thì cũng không phải là quá kén chọn nhưng căn bản là do khi gặp Em không có cảm giác gì mà cứ bắt Em yêu thì yêu thế quái nào được hic.Vì thế nên thời gian gần đây do đang buồn chán vì công việc nên toàn đi lang thang 1 mình lòng vòng bờ Hồ chán chê thì lại ra nhà hát lớn ngồi hóng gió và "xem" người ta có đôi.Nhiều lúc cũng buồn và chán nản vô cùng muốn yêu đại 1 ai đó nhưng đúng là tình cảm ko thể ép buộc, đã ko yêu thì biết làm sao.Những lúc ốm ko có ai chăm sóc, những lúc đi làm về không ai đưa đón, không ai hẹn hò đi chơi, đi xem phim, bế tắc không có 1 lời khuyên, buồn vui không ai chia sẻ.Buồn lắm chứ nhưng dần dà cũng thành quen.Em nghĩ chắc Em mất duyên rồi huhu Đời này Em ế mất
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ui em honmadethuong còn trẻ lắm mà, lại làm giáo viên thì chị sợ là em đuổi các anh đi không hết ý, không ế đâu em à. Hôm nào cần người đi xem phim cùng thì pm cho chị
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi biết là 23 vẫn trẻ nhưng con gái tầm 25 26 lấy chồng là vừa đúng ko chị mà bi h em vẫn k có người iu thì làm thế nào cho kịp 25 26 bi h hie hie.Hum qua Em vừa đi xem Sắc đẹp ngàn cân về hay lắm ý mà hình như chị ở SG mà.Lúc nào chị iem mình tâm sự về chuyện công sở nhé . Em có nhiều chuyện hay lắm nhưng mà ngại ko dám nói ra đây hyhy
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hic, chị ra Hà nội rồi, hôm t4 cũng vừa xem sắc đẹp ngàn cân xong, hay phết nhỉ
    nói đến áp lực lấy chồng, chị kể một chuyện nhé. Năm ngoái thôi, muốn đi chơi tối phải xin mãi, còn bây giờ có bạn gọi điện rủ đi cafe mà chị không đi là mẹ chị lại " cứ đi cho vui đi con, ngồi nhà mãi làm gì, bạn bè rủ thì đi cho vui chứ", hihi. Em đã bị thế chưa?
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 24/06/2007
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em Cúc chỉ được cái xui dại em nó. ĐI xem phim pm cho em để mần chi? Đã ế càng thêm ế. Rủ các anh đi xem phim còn có lý.
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hic, bố tớ biết xem mấy cái này, và có nhiều bạn bè xem đúng lắm, cách này với mình vô tác dụng
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thế thì đáng lẽ bố ấy không nên giục mới phải Lần sau nói với papa "Tử vi của con thế nào nó khắc thế. Bố mẹ lo làm gì?"
    Ơ mà bố ấy xem được à Xem cho tớ với, xem giúp tớ năm nay tớ có việc làm không Đang thất nghiệp nè Tớ chả quan tâm giai gái gì đâu, cần tiền thôi
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hic, được vậy đã tốt
    Đằng này lại dắt cái anh nào về nhà ý, bảo tao xem kĩ rồi, mày chỉ hợp với thằng này thôi
    Bố tớ lập đc lá số tử vi và xem được nên nó thế.....hic hic.........kết quả là 1 tuần 4 lần ngồi tiếp khách bất đắc dĩ, mỗi tối 3 tiếng

Chia sẻ trang này