1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Một mình em bon chen ở đất Hà Nội phồn hoa. Chỉ có cậu mợ quan tâm đến em. Tuần trước, cậu mợ gọi em lại hỏi chuyện.
    - Tao hỏi thật, mày có người yêu chưa?
    - (Em cũng trả lời thật) chưa ạ.
    - Thế bao giờ mày mới định có người yêu, năm nay 26 tuổi rồi. Không yêu đi sang năm cưới, trẻ trung gì nữa đâu. Sang năm không cưới được, lại đến 29 thì già à. Mợ đây 25 tuổi cưới mà giờ con còn bé tí. Vất vả lắm cháu ạ.
    - Hu hu
    - Mà yêu là phải yêu đứa nào có nhà cửa rồi ý. Đi thuê nhà thì lấy tiền đâu, lương ba cọc ba đồng. Không nhà cửa là không được đâu đấy (chả là có lần em trót cãi mợ là cần gì phải có nhà nên lần này mợ khẳng định với em là không được) ?vân vân và vân vân?
    - Hu hu, mợ ơi, thế này sao con lấy được chồng.

  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Do có chút quen biết, em cũng chen chân vào được một cơ quan nhà nước. Cơ quan em cũng nhỏ thôi, nên ai cũng biết nhau cả. Chỗ em cũng chả có tiền bạc bổng lộc nhiều nhặn gì mà tranh giành nên nói chung quan hệ giữa mọi người cũng tốt. Chỉ có điều một số bộ phận hơi ít việc thành ra thời gian chè thuốc, dưa lê khá nhiều. Cả cơ quan chỉ có mình em và một chị nữa chưa chồng. (Nhưng nghe đâu năm nay chị cưới rồi, chả mù mịt như em). Ai gặp em cũng hỏi thăm, người biết thì hỏi em có gì mới chưa, tính chuyện giới thiệu, ...; người không biết thì hỏi em bao giờ cưới, không cho mọi người ăn cỗ à, sao mà kén chọn ?. cứ làm như trên đời này chả có chuyện gì khác để hỏi ý. Rồi thì từ sếp lớn đến sếp bé ai cũng giao cho em nhiệm vụ cuối năm phải hoàn thành. Hik hik, nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng mấy chuyện đấy chỉ là phụ thôi, em cũng quen rồi nên mặc kệ.
    Vấn đề chính là ở em cơ.

  3. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    hí hí, tự nhiên đọc thấy buồn cười quá, xin lỗi chị em nhá
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Chị em đừng lo nhiều, còn khối anh em đang phải chịu áp lực lấy vợ đây này
  5. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Ở nhà Imm áp lực hok ở trên vai sis của imm mà ở bà mum đáng kính hic dư luận xã hội nhiều lúc cũng hok dễ vượt qua. Nói chung con gái 27 là đẹp nhất Con trai thì hok nên quá 33
  6. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em không biết thế nào chứ có một số chị tuy đã đứng tuổi (tầm 30) nhưng lại đặt tiêu chuẩn rất cao. Nào là phải tương đồng trình độ, tài chính ổn định, hình thức được, là người biết chia sẻ...chẳng biết bao giờ mới tìm ra . Mà người dưới tiêu chuẩn một chút chắc các chị lại thấy nhàm chán .
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Em ơi ,đúng rùi đấy .Vấn đề chẳng ở mọi người mà do mình cả thôi .
    Mà cũng buồn cười ,mấy thằng bạn chị cũng vậy :đi đến đâu cũng bị hỏi thăm :công việc ổn định rồi sao chúng mày chưa lấy vợ.Vấn đề là vấn đề
  8. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Những nguời tầm 25 rùi thì cứ đám cưới đám hỏi gì nhiều khi cũng ngại ko dám đi . Đi thì bắt đầu hỏi thăm . Thật là đau hết cả đầu
  9. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    hơ, mục này trên báo Mua & Bán cũng thấy đang nhiều lắm mà
    Đời còn nhiều việc ý nghĩa hơn đấy bạn chủ nhà ạ. Hãy tham gia thêm các hoạt động xã hội xem, bạn sẽ yêu đời và có nhiều kinh no, cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, biết đâu đấy...vd: Tham gia hội nhậu bạn sẽ được uống bia miền fí 2ly/mỗi tuần
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    e là e cứ phản đối ngay ...em sắp ra trường rồi mà ma mi e vẫn cứ bảo là yêu làm gì ...lo học hanh đi...đợi lệnh đã rồi mới được yêu..hi hi..

Chia sẻ trang này