1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    mọi người khi đến tuổi đều phải nghĩ đến chuyện kết hôn , đó cũng là quy luật bình thường của tự nhiên thôi
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chị lạc vào rừng tre không ra được
    Ở nhà bồ hóng tin tức mà mọi người cứ bí bí mật mật
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Lại sang đây thăm chị Gấu, hè hè.
  4. mile

    mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc cái topic này thật là đúng tâm trạng
    Tớ thì đúng là không muốn lấy chồng sớm, đang trẻ phải ăn chơi nhảy múa đã chứ, chồng con vào rồi thì suốt ngày cơm áo gạo tiền. Nhưng mà muốn lấy chồng năm 27,28 tuổi thì bây giờ cũng phải đi kiếm người yêu là vừa-> mình chả kiếm được anh nào.
    Nhưng mà nhà tớ hay lắm, toàn phụ huynh động viên là con yên tâm, duyên số chưa đến thôi, không được sốt ruột. Còn tớ thì kêu ca ỏm tỏi
    Nên kinh nghiệm rút ra là phải tâm sự với mẹ, để bố mẹ hiểu là mình còn sốt ruột gấp mấy lần Lúc đó phụ huynh sẽ quay sang an ủi ngay, hihi
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang khốn khổ đây T________T
    Sắp 25 26t rồi, mà kẹt nỗi Mama sắp theo chị tớ đi xa chăm con cho chị í cũng phải 2 3 năm cho nhóc lớn lớn mới về được. Lúc í thì tớ đã chuẩn bị sang đầu 3 =(. Mama bảo lúc í lập gđ sinh con kg tốt, nên ngày nào cũng ngồi giảng mí bài tâm ính lý cho tớ nghe rồi thúc giục trống trận xem có anh nào kg để từ đây đến trước khi Mama đi còn tính chuyện =(. Mama thì đi 1 lèo mí năm như thế, kg thể bỏ về giữa chừng lo cho chuyện của tớ được :-<. Người yêu xa tít mù khơi =(
    Chả biết làm thế nào nữa cơ
  6. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    to honmadethuong: N ơi em vẫn cứ điêu như ngày nào?Thế có những chiều em lang thang một mình lên bờ hồ à?sao không rủ anh,giờ anh cũng một mình rồi còn gì?
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Giờ lại cả người quen (không thân) cũng gây áp lực, t...r...ờ...i,
    Vẫn biết mọi người có quan tâm mới nhắc nhở chuyện chồng con không thì ai thừa cơm. Nhưng cũng fải để ý tới tâm trạng của người được quan tâm chứ, chả nói năng giề trước, dắt ngay anh zai tới nhà, trích ngang lý lịch rùi thon lỏn 1 câu "2 đứa xứng đôi quá, gia đình cũng được, bố mẹ 2 bên đều trẻ 2 đứa mà cưới sang năm có con thì ông bà chăm cho, 2 đứa chẳng phải lo gì". Chả biết cười, khóc ra sao đây?!
    Xời ơi, hôn nhân đâu fải chỉ để duy trì nòi giống chứ, đến thế này thì PÓ TOÀN THÂN.COM
  8. hoanglanp

    hoanglanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Phải cân bằng giữa tác động gia đình và phong cách sống của mình thôi, con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội mà!!!
    Chúc em sớm tìm được tình yêu.
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Khiếp Em nạy hồn anh nuôn.Người ta đi đâu cũng bị va phải anh. Em điêu gì mà điêu. Em gái anh ế thật đó.Hic ai biết anh 1 mình đâu tưởng đang vui thú ở chốn hoan lạc nào rồi.Hic toàn đi lang thang tính có ông anh mà chả rủ em cafe cà fáo gì chán lắm
  10. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    khà khà ...chắc các em nhan sắc trung bình trở xuống ..hoặc cầu toàn quá ..quá thụ động lên khó lấy chồng đây..[

Chia sẻ trang này