1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác Ma cứ đùa, bên "Tâm sự trai già" của bác, các em xin chết lia lịa.
    Bác cứ trêu iem làm gì, iem tủi
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác, nhưng sao mà sốt ruột thế ko biết, bao giờ khoai mới nhừ đây nhỉ
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hồi = tuổi em chị cũng sốt ruột y như em. Lâu dần đến giờ nhừ rồi thế là quen . Giờ điềm đạm, đủng đỉnh lắm rồi
    Chị được cái là AQ cao, chả ai lấy thì lại có time đi ngao du thiên hạ, chả gì thú =
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, cái bà này đúng là "Con cáo và chùm nho".
    Nếu mình không giống với phần lớn lớn của thế giới, trái với tự nhiên, tức là mình "bất thường" (chưa nói chuyện "bất thường'' đó là tốt hay xấu)
    Mà lạ nhỉ, thấy các bà toàn dạng xinh tươi, công việc đàng hoàng mà chưa có người yêu.
    Xin phép cho hỏi: vì các bà chưa cảm thấy rung động hay vì công việc cuốn đi?
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ông lấy vợ chưa mà thắc mắc chị em nhiều thế. Lo cưới vợ đi nhá
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, gì thì gì em vẫn chưa bao giờ chê "nho còn xanh", bác ạ.
    Thích thì em nói thẳng "tôi muốn lấy vợ", còn không thì thôi, chả bao giờ kiểu AQ, tự mị mình làm gì (vì có thể ******** hình bi đát thêm)
    Thực lòng muốn nói với các bạn gái: Công việc và gia đình là 2 nửa tạo thành cuộc sống.
    Thiếu 1 trong 2 nửa thì không phải là cuộc sống tốt. Mà không có được cuộc sống tốt thì công việc là để phục vụ cho cái gì?
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 29/06/2007
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe cái ông này, thì tôi chả bảo là tôi đc cái rất chi là AQ mà lị.
    Những trường hợp hiếm xảy ra thì người ta mới gọi là "bất thường", còn trường hợp chị em bây giờ lấy chồng muộn thì lại khá là đông đảo, đâm ra nó lại thành bình thường rồi ông bạn ạ.
    Trả lời cái câu hỏi của đồng chí: vì chưa gặp đúng duyên số ý mà.
    Chứ còn thì ai mà chả rung rinh nhiều lần rồi. Mà hầu hết các chị em thì vẫn cứ lo song song cả sự nghiệp và gia đình. Cứ điềm đạm mà chăm lo thôi, được cái gì hay cái ý, đến đâu hay đến ý
  8. genie1504

    genie1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em chưa thấy sốt ruột, nhưng mama yêu dấu thì sốt ruột lắm, vì thấy con mình cứ lang thang, lông bông mãi.
    Mới 25 mà tuần nào em cũng nghe mama thúc giục
    Khổ, là mình cũng bị cái sự lo lắng quá mức ấy lây, làm bây giờ cũng hơi rung rinh...
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, bà nói là đông đảo. OK là đông đảo, nhưng chiếm bao nhiêu % trong số những bà tuổi trên dưới 30 mà có gia đình, công việc đàng hoàng? (Chỉ tạm tính trong thành phố thôi nhé)
    Xin lỗi nhé cho tớ nói thật: Những bà nào dù thành đạt đến mấy mà vẫn phòng không (không hoặc không lấy được chồng) thì trong mắt những người khác (trừ các bà cũng đang phòng không) cũng đều là có "vấn đề" cả.
    Đơn giản vì nó trái với tự nhiên.
    Còn dùng bất cứ mỹ từ gì để bào chữa hay biện hộ thì cũng chỉ là AQ.
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em cứ chui trong bottle thế thì mama lo là phải. Chịu khó chui ra đi

Chia sẻ trang này