1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Okie, cách nhìn nhận của mỗi người mỗi khác, ông bạn thấy "bất thường", còn tớ thì thấy giờ nó cũng "bình thường".
    Nói chung là xung quanh tớ thì ai cũng bảo tớ là có "vấn đề", tớ thì quen rồi nên là thấy cũng "bình thường" . 0 sao cả, dù gì thì tớ vẫn được cái AQ đỉnh cao, 0 vì ba cái áp lực lẻ tẻ mà lại cuống lên cả.
    Cứ như bà cô Thị Nở đã nói:"- Đã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn, ai lại đi lấy thằng Chí Phèo ! ".
    Hehe thôi thì "chưa gặp duyên, gặp số" thì cứ chịu khó vui chơi vậy
  2. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy em bé còn trẻ thế mà đã lo việc lập gia đình nhỉ!! Cứ tưởng bây giờ, lập gia đình muộn là mode nên mình cũng đú theo mode.. Và để bây giờ thì...
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ thấy quan điểm của ông bạn và bà bạn cũng nhiều điểm giống nhau đấy chứ.
    Có cần chứng minh không?
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 29/06/2007
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, tớ post nhầm.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 29/06/2007
  5. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 29/06/2007
  6. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    bảo thủ quá... thế này chắc mình pó cả 5 chân ..thôi thì mình chẳng có gì giúp bạn...mình giúp bạn bằng 2 vạn gạch vậy..hì hì
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ thôi, khỏi cần, cũng có nói ông bạn sai đâu.
    Chỉ bảo là cách nhìn nhận vấn đề ý nó khác nhau thôi
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe cảm ơn bạn đã giúp, thế cứ mang đây đưa tớ nhé, cũng đã có thêm nhiều người khác nữa giúp, tớ góp lại tớ xây biệt thự, lúc ý lại dễ tìm được ý trung nhân thế là lại tung tăng cưới chồng

    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 29/06/2007
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng hiện trạng xh đấy. Nhưng ai biết hoàn cảnh của mỗi người ra sao?
    Tớ từng buột miệng nói "con ko lấy chồng" <trộm vía nói dại nhưng lúc ấy đau khổ qúa nên khiến mẹ phải nghĩ>. Trái với tự nhiên. Phải vậy ha? Mami tớ hay bảo cái xã hội nó sẽ là thế. Cô ấy mà ko lấy chồng, cô ấy ko có chồng, thì người đời bảo gia đình cô í vô phúc. < áp lực kinh khủng hức hức sao mà cứ phải lo mấy cái chuyện xã hội í nhỉ, trong khi bản thân người ta thì chẳng hiểu được vì sao> Tớ lắm lúc thấy mẹ tớ nói nhiều quá đã vặn lại: Vậy việc nhà mẹ làm hết, bố chẳng bao giờ quan tâm chia sẻ mẹ vất vả vậy thì sao, GĐ fải có sự sẻ chia chứ? Hôn nhân rồi thì khó mà thoát khi cảm thấy có những rạn nứt, mâu thuẫn phải ko? Mẹ tớ bảo nếu như mớ rau con cá thì vất ngay đi đươc. <nhưng chấp nhận mà sống thế thì bằng mấy hành nhau .. thì ban đầu thà 1 mình còn hơn> Mẹ tớ nói có rất nhiều sóng gió nhưng rồi gđ vẫn hạnh phúc, hạnh phúc của mẹ vẫn là hai con khôn lớn trưởng thành ... <hức, tớ im luôn> ... Tớ biết rằng tình yêu đã khiến mẹ có thể hy sinh tất cả. Tớ hiểu mẹ đang cố tìm hiểu suy nghĩ của tớ, tâm sự với tớ về cái khái niệm hôn nhân và gđ, nó bao gồm cả vấn đề xã hội to đùng nữa.Nhưng tớ thấy thực tế rất sợ, lòng lại còn một mối sầu lớn thì có thương mẹ cũng chỉ biết thế thôi. Tình yêu đâu phải là dễ, hôn nhân càng. Ko phải ai đến với mình cũng thực sự thấy sự chia sẻ hoàn toàn. Chỉ có cái duyên tình mới làm mọi thứ dễ hơn.

  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ui chị, làm em phì cười
    em cũng toàn chạy theo mode thôi, vẫn đang chạy, thỉnh thoảng có ngoái cổ lại xem mình chạy có nhanh quá không
    @FUJI: 2 vạn gạch có đủ xây miếu không hả anh?
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 29/06/2007

Chia sẻ trang này