1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Đủ để xây mấy cái đền thờ bà cô, em ạ.
  2. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hihi tớ nói thật ..mà sự thật thì rất phũ phàng..có gì mong bạn bỏ qua nhé...thực sự là ..trên đời này mỗi một người phụ nữ như là 1 bông hoa ấy...mỗi bông hoa có hương sắc riêng..nhờ vào hương sắc đó...mà các chú ong tìm đc đến để lấy mật ..thụ phấn cho hoa...để hoa kết trái ngọt...vậy nên.. giả sử nếu như bạn là 1 một bông hoa mà cũng có các chú ong đến ..xong lại bỏ đi...mãi ko ko kết quả...đến 1 ngày nào đó hoa sẽ tàn..mả chẳng để lại quả ngọt cho cuộc đời...hihi..hãy tự đặt câu hỏi cho mình nhé..bạn iu àh
    p/s:cứ cho là bạn lý luận ...theo kiểu..ừ tôi đúng là 1 bông hoa đấy có điều ..tôi chưa thèm thụ phấn để kết trái ngọt...tôi chưa cần 1 chú ong nào đó...hehe...lý luận này theo mình đánh giá thì .. theo kiểu...dao cùn...pải chấp nhận sự thật thì mới đc
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 29/06/2007
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 29/06/2007
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải ở chỗ không kết hôn (cả nam và nữ) mà là chưa kết hôn. Lý do thì có muôn vàn, mỗi người mỗi vẻ. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng muôn đời rồi vẫn thế, chẳng ai nghĩ mình sẽ đi ngược lại cả (trừ một số trường hợp đặc biệt). Cuộc sống còn bao việc cần làm và fải làm chứ chẳng ai ngồi khóc vì chưa có đôi có cặp cả. Cho dù có làm gì đi nữa cũng đi tới cái đích chung : tìm cho mình 1/2 còn lại
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ chưa bao giờ tôn sùng hình ảnh vợ vất vả, hy sinh tất cả cho chồng, cho con (xem trên phim thấy mấy bà kiểu thế thấy bực cả mình)
    Đã là gia đình thì ông hay bà cũng như nhau hết, xắn tay áo vào mà làm, mà lo cho cái nhà ấy.
    Mấy ông mấy bà mà cứ bo bo cái suy nghĩ ở 1 mình thì sướng, khi có gia đình thì vất vả, vướng bận nọ kia thì chỉ là suy nghĩ ích kỷ cho bản thân (hoặc tự AQ chính mình), khó có hạnh phúc lắm. (tiếc thay cái kiểu nghĩ này ngày càng nhiều thì phải)
    Đó là xu hướng xã hội??? Nếu 100% mọi người làm thế thì 100 năm nữa con người thành tuyệt chủng hết (vì thế giới này chưa đủ phòng thí nghiệm hay giáo sư để tạo ra nhân bản vô tính nhanh và nhiều).
    Ngày xưa chả ai cận thị, tiểu đường, béo phì (hoặc rất ít); còn bây giờ thì đầy ra đấy cũng là xu hướng xã hội? Nó chỉ là hậu quả, chả phải xu hướng xu heo gì cả.
    (Mà hình như bây giờ cũng đang có "xu hướng" dùng thuốc lắc thì phải?, có theo không?)
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 29/06/2007
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là hoa nào với ong nào thì cũng fải hoà hợp mới kết hôn đựoc, 0 fải là cứ đến tuổi là kiếm lấy 1 anh rồi cưới.
    Hehe chả fải bảo, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau từ 18 tuổi thì cũng cưới từ 18 tuổi chứ chả fải đợi đến lúc mọi người thúc ép.
    Cũng mong có anh fù hợp tới rước đi lắm ấy chứ, nhưng mà chưa gặp thì đành dành cái time đấy cho các thú vui, đam mê khác. Chứ 0 thể vì thế mà cuống cuồng lên lấy đại được. Nói chung cái áp lực này là muỗi, nhiều áp lực cao hơn còn chịu được nữa là...
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Thôi tớ xin các ông. Chị em đã bị áp lực vào đây than thở rồi, còn gây áp lực thêm nữa hả
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hoa gì thì hoa, ong gì thì ong. Đến khi hoa héo mà quả không có thì cũng vô nghĩa (tất nhiên không tính quả đắng nhé)
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là vô nghĩa. Đấy chỉ là cách nhìn của ông bạn. Còn tớ thì khác.
    Tớ sống sao thấy vui, thấy tinh thần sảng khoái, thoải mái, tớ thấy yêu đời thiết tha, yêu người thiết tha...thế là tớ thấy tớ có 1 cuộc sống ý nghĩa.
    Tớ sẽ lấy chồng khi mà tớ yêu chồng thiết tha, còn 0 thì thoai, sống vui vẻ tươi trẻ cũng hay lắm rồi
  9. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    haha..pó cả 3 chân...bạn hãy kết hôn với chính mình điiiiiii
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 29/06/2007
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tớ quote lại Ý kiến của bạn như lời nói chung của xã hội vẫn thường nghe thấy nhằm vào những người sống một mình. Vấn đề vì sao thì nó nhiều lý do chứ ai mà chả biết là một mình làm sao mà hạnh phúc. Sống 1 mình thì thật là ích kỉ, khổ mình, khổ cả những người thân. Với tớ không có tình cảm thì song đôi cũng chẳng nên trò trống gì, có khi nó lại là một áp lực gia đình dẫn đến tan vỡ. Ở một khía cạnh nào đó thì đấy là hậu quả của một tổ hợp những thứ rất lằng nhằng chứ chẳng phải xu hướng.
    Với quan niệm xác định trong gđ cả hai cùng xắn tay vào lo cho gđ như bạn nói thì nghe khá ổn đấy ai cũng phát biểu khá là hoành tráng , nhưng nếu như trường hợp ko được cả hai cùng chung vai dốc sức, bạn có hi sinh ko? Ko có những người tận tình vì nhau thì ko thể nào có được cái hạnh phúc gia đình lớn lao và mong manh ấy đâu. và cũng vẫn có những người tận tình mà đón nhận những điều đắng cay ...
    Con gái có thì, nhưng ko gặp thời thì là mà ...

Chia sẻ trang này