1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Lạm bàn với pht:
    Trong bốn cái tiêu chuẩn pht nêu ra, ko kể đến hình thức được, còn 3 điều kia: tương đồng trình độ, tài chính ổn định, và biết chia sẻ đều là cơ sở của một gia đình hạnh phúc.
    Em ko nói những điều đó là tất cả nhưng nếu thiếu một trong những điều đó thì một gia đình khó mà hạnh phúc được. Mà phụ nữ dù 30, 40 hay 50 tuổi đều xứng đáng được hạnh phúc cả.
    Tất nhiên, một người phụ nữ giỏi có thể cùng chồng mình gây dựng nên những tiêu chuẩn đó. Và đương nhiên chuyện đó ko thể một mình người phụ nữ làm được. Mà rất cần sự chung sức của chồng, của người đàn ông, chỗ dựa của gia đình. Vì vậy em cho rằng việc lấy chồng ko thể qua loa được. Cho dù em cũng sốt ruột lắm rồi.
    Hì, đây chính là một trong những vấn đề của em. I cannot take it easy. Cả nhà cho em ý kiến với nhá.
    Em kính các bác 1 ly

  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E cũng sẽ rút kinh nghiệm. Lần sau ai hỏi em, em chỉ cười thôi hén, ko nói gì cả, cho họ đoán mò
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó em, nhất là với thiên hạ giời ơi đất hỡi, quan tâm thì ít, nói đểu nói kháy thì nhiều
    Tốt nhất là cười trừ và chuồn là thượng sách
  4. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tớ cũng 26 theo tuổi các cụ, cũng chẳng có gì cả, mọi thứ mờ mịt, một đống bạn tớ cũng thế. Không phải không lo, nhưng giá mà minh được sống một mình, không có ai thúc giục, gây áp lực thì cũng chẳng nói làm gì, cũng chẳng phải lo, rồi tự xoay sở được. Đằng này... Gõ cửa nhà bạn chia sẻ hoàn cảnh chút. Chúc bạn sang năm lấy được chồng cho các cụ vui
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng là việc lấy chồng không thể qua loa được, nhưng em nghĩ đôi lúc hãy nhẹ lòng đi một chút chị ạ. Khi chị quen ai, đừng vội đánh giá người ta là anh ấy có điểm này tốt, điểm kia không tốt, cứ coi như đây chỉ là bạn thôi, có thể sẽ tiến xa hơn, mà cũng có thể không, không nhận xét, đánh giá gì hết. Cứ tự nhiên như thế, có khi sẽ có thể nhìn ra những điểm tốt của anh ấy. Có nhiều thứ không thể qua suy luận, đánh giá, phải gần gũi nhiều mới có thể tìm hiểu được. Mà để có thể gần gũi nhiều, thì hãy coi người đấy là thật hoàn hảo đi, hãy mở lòng ra với họ, thì họ sẽ mở lòng với mình thôi, chị ạ!
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ý em này là tầm các chị 30 rồi thì nên nhắm mắt cua đại à. Người ta đã nói gia đình bền vững phải được xây dựng trên cơ sở của TY và sự cảm thông, chia sẻ. Nếu ko nó chẳng khác gì địa ngục, mà biết nó là địa ngục thì còn bước tiếp làm gì nữa đúng ko em?
  7. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    con trai thì kêu áp lực lấy vợ
    con gái thì áp lực lấy chồng.
    cả 2 bọn đều có gạo, củi lửa...rốt cục chịu đói.
    thực ra hãy hỏi "mình phải làm gì với đời mình?" trước, mình còn ko biết, kiếm người khác sao được. chẳng ai có thể mang đến câu trả lời cho mình được, có phải không?
    he he..mình củng đang tự hỏi.
  8. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự làm khổ mình các bạn ah
    đó không phải lỗi của các bạn. nếu không thấy tốt hơn thì không việc gì phải nhắm mắt làm theo người khác.
    Được wayttstar sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 09/04/2007
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mama Thỏ thì khác, cứ thấy tớ tung tăng cafe cafáo với zai nào là hỏi tuổi, nghề, gđ thế nào ngay làm tớ chán ốm luôn í.
    Tớ cũng same same tuổi với chủ topic, nhg muốn khoảng 29 30 mới lập gđ mà mama cứ suốt ngày hò như hò kéo pháo í...
    Rồi bên Ngoại tớ thì tớ là gái cuối cùng chưa lên được xe tăng =( , đi đâu bên ngoại mọi ng cũng quan tâm bao h cho ăn kẹo >"<. Mọi ng hỏi tớ cũng nói tớ ế rồi, ai có đám nào giấm dúi cho tớ :D. Thế là thôi ah
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày lang thang đi chơi với lũ bạn gái hoặc đi một mình.............toàn bị kêu nhưng cứ ậm ừ đã ....chờ học tiếp đã .........chờ đến bao jờ.....quan trọng ai lấy ,lấy ai khổ quá

Chia sẻ trang này