1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đẻ sinh 3 là okie em ơi ,đỡ mất công có bầu .
    Nhưng trước hết thì phải kiếm 1 anh nào đó để lấy chồng đã .

  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    dạ dạ khó phết đấy ạ. Em sẽ cố gắng. Bi giờ nuôi mỗi mình còn chưa nổi nói chi con
    Thầy bói bảo em sẽ lấy được chồng, nhưng chỉ được lấy 1 thôi

  3. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói cũng bảo chị sẽ có chồng ,hay là chị và em xem cùng 1 ông thầy bói nhỉ ?
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thầy bói xem... tay í mà
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói đây, em nào cũng có cung Phu Thê hết, nên đều có thể lấy chồng trừ khi cung đó bị Tuần Triệt, Cô , Quả vân vân và vâv vân
    Nhưng đừng khó tính, tính toán quá nhé
  6. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    thôi thì hôm nay vui vẻ ..kể với anh chị em..1 chuyện hồi mình còn trong quân ngũ..hì hì...cho đỡ sờ troét về khoản lấy vợ lấy chồng ý mà...
    -chả là hồi mình ở trong quân ngũ ..hồi đó còn trẻ mới có 18-19 tuổi đời...còn trong trắng lắm..hihi...hôm đó đến thăm thằng bạn thao diễn lên bị thương .. nằm ở bệnh viện 108 ..tình cờ mình gặp các chị xinh tươi...hỏi ra mới biết là các chị ấy thuộc...Phái đoàn chị em hậu phương đi thăm các thương bệnh binh ở quân Y viện...các chị ấy toàn là những chị xinh xắn và tỏ ra rất ân cần với các chiến sĩ mới ..và ....Đến bên giường bệnh của tưng chiến sĩ 1 ..khi đến bên giường bệnh của một chiến sĩ, một chị hỏi:

    - Nhiệm vụ của anh là gì vậy?
    - Giao liên.
    - Vậy thì chị hôn lên "đôi hài vạn dặm" của em.
    Nói xong, cô hôn lên bàn chân của anh lính ấy. Tiếp đó, cô tiến đến giường bên cạnh:
    - Còn anh?
    - Sĩ quan tham mưu.
    - Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh!
    Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, bước sang giường kế tiếp (chỗ thằng bạn mình đang nằm) cô nhẹ nhàng hỏi:
    - Còn em, hãy nói cho chị biết em thuộc binh chủng nào?
    Cậu lính trẻ hoảng hốt, co đầu gối lên, lắp bắp:
    - Em xin chị... em ở bên... pháo binh

  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bác ui, khó tính thì .. em thua em cực khó tính ... em thì chỉ sợ nửa của em tính toán chi li thoai ... nhưng mẹ em bảo thế lại hay

Chia sẻ trang này