1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gái còn trẻ mà, lo gì gái
    Cứ chơi đi, đến khi bằng tuổi các chị hẵng lo
    Các cụ vẫn bảo: Nước đến chân mới nhảy
    Các cháu trả lưòi: Nước đến chân bắc cầu nhảy qua
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thật!
    Bực nhất là những người bạn chỉ muốn là bạn mà cứ bị hỏi quanh là bạn kiểu gì, rồi sau đó gật gù ý nhị
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em gì chủ topic ơi! Sửa lại chữ ký đi em. Anh đọc chẳng hiểu em viết chi?
    Chuyện lấy chồng hay vợ là thường ngày ở huyện rồi. Đến anh là con trai còn bị giục nữa là gái như em. Nhưng kể cũng lạ, thời buổi nào rồi mà các cụ cứ bắt phải lập gia đinh nhể? Sống độc thân cho lành. Các cụ cứ lôi cái câu :" Tề gia trị quốc bình thiên hạ" để bắt lấy vợ. Nói thật chứ có vợ ( chồng ) vào là mệt lắm, còn đâu tâm trí để " Trị quốc" với "bình thiên hạ"
  4. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí nhất trí, quan trọng là lấy ai. Ừ, mà đôi khi chắc là cũng phải học làm quen với từ chấp nhận,,,nhưng mà nói từ chấp nhận cả một cuộc đời thì ko ổn đâu nhỉ?!
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác wa'' ơi, em viết thế là bởi vì lúc nào em cũng mơ lấy được một anh như thế. Em mà đi xa thì... hí hí...
    Mà bác cho em hỏi nhỏ cái, (em với bác biết thôi nhá), bác wa'' gì mà wa'' lắm zậy?
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Thấy mọi người quan tâm, em cũng muốn bàn chút về chuyện lấy ai.
    Nhưng giờ em bận đi ăn đã. Để rảnh ranh em post lên các bác cho em ý kiến nhá.
    Chúc cả nhà ngon miệng.

  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    chị lan than ơi chị gái em áp lực quá cũng cuới roài đấy ...chị xem xét thế nào đi chớ...?
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có khi cái topic này lập thành một hội .... áp lực lấy chồng được đấy, nhiều bác kêu quá em cũng sốt ruột
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ, dạo này tin nhắn, điện thoại, email, gặp mặt... đi đâu thiên hạ ai cũng hỏi độc một câu: Bao giờ lấy chồng?
    Ko còn câu nào để hỏi nữa hay sao í. Trả lời là:
    - Chưa --> Mày dấu! Mày mà ko có ai thì gì/chú/anh/chị/em đi đầu xuống đất. Thôi có ai thì nói đại đi, tao góp ý cho
    - Rồi! sắp cưới --> Cưới ai? Thằng đó thế nào? Cao thấp ra sao? làm gì? Gia cảnh thế nào.
    Chẹp! Mệt thật. Trả lời thế nào cũng ko ổn. Loằng ngoằng
  10. diemmydiemmy

    diemmydiemmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình còn hơn bạn những 3 tuổi kia, mình cũng chưa lấy chồng cũng đã yêu một lần nhưng thất bại. Mình không phải không có ai để ý mà cũng như các bạn nói vì chưa hợp số thôi. Mấy lần mình cũng cho mình và họ cơ hội rồi nhưng hình như không được, mình vẫn trắng tay. Các bạn biết vì sao không vì mình rất thật thà, mình luôn cho họ biết mình đã yêu người yêu đầu của mình 3 năm nhưng cuối cùng không thể đi đến đoạn kết. Thế là họ nghi ngờ nhưng thực ra mình nghĩ đấy là do họ chưa yêu mình thôi. Mình cũng không biết đến bao giờ có thế lấy chồng nhưng mình tin rắng người đó phải là người hiểu mình và tin mình. Dù gia đình mình cũng như các bạn thôi, nhất là mẹ mình suốt ngày rục mình rồi cả các bác, các chú trong cơ quan cũng như hàng xóm nữa chứ, họ cứ làm như mình không sốt ruột ý nhưng mình không thể lấy người không tin, không yêu mình mà chỉ vì nhìn thấy mình có cái gì đó họ cần thì mình không sống được, vì tính mình nếu không thích rất dễ nỏi loạn.
    Nên mình thấy Bạn còn trẻ lắm, có thể ở quê thì cũng là điều lo nghĩ thật nhưng bạn đang ở thành phố mà, lại được sống một mình có ai thúc ép thường xuyên đâu. Bạn hãy từ từ đừng vội vàng, vì mọi sự nhanh đến đều nhanh đi bạn ạ.
    Mình bây giờ nếu cứ có thời gian rỗi lại đi du lịch cùng bạn bè vì lo nghĩ đâu giải quyết được chuyện gì, cái gì đến sẽ đến thôi, mà lấy chồng sớm thì khổ sớm có gì mà phải vội chứ. Đừng bao giờ đi bước sai lầm trong lựa chọn bạn đời. Dù ta ở tuổi nào chăng nữa. Mình chúc bạn vui vẻ và vững vàng lên bạn nhé. Hãy bước về phía trước

Chia sẻ trang này