1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, con trai mà lại mới có 24 tuổi đã lo ế thì các bà cô trong này khóc tu tu hết cả à
    Để cho thằng bạn hưởng thụ cái sự tự do tí đi, 28 tuổi mà chưa yêu hẵng lo
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    ước mơ nhỏ của tất cả những người phụ nữ là một gia đình xinh xắn, những đứa con ngoan, chồng biết nghe lời.
    Nhưng yêu chưa chắc đã cưới
    Và cưới rồi chưa chắc đã yêu
    Cũng chỉ vì không muốn lấy người mình không yêu nên có rất nhiều người dù đã quá lứa vẫn không nhắm mắt đưa chân
    Nếu chỉ để lấy chồng cho có chồng thì có lẽ đã xong rồi, không phải vào đây thở than làm chi
    Cũng có nhiều trường hợp cứ cố lấy, rồi về cùng cố gắng, có trách nhiệm. Có trường hợp về mới yêu nhau, như các cụ vẫn bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng thú thật là làm sao có thể ở cùng một người mình không có tình cảm. Ít ra cũng phải thích thích nhau một chút mới được
    Có nhiều người đến tuổi ngại đi xem mặt. Thực ra xem mặt cũng rất khó thành, vì tâm lý của cả hai người là đi tìm, không được thoải mái, 10 đôi gặp chưa chắc đã thành. Nhưng đi xem mặt cũng là cho mình và cho người thêm một cơ hội
    Biết đâu đấy!
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Năm 20 tuổi chị cũng vậy đấy, cấm cung, thằng nào léng phéng đến đón là bị ra nhòm tận mặt, hỏi nhà hỏi cửa, hỏi trường hỏi lớp.
    Rõ khổ, mà bạn trai mình lại đông hơn bạn gái. Bạn trai thân hơn bạn gái
    24t, xách balô lên đường đi rong chơi
    Bây giờ vẫn đang long nhong trong khi bạn bè đã có từ 1 đến 2 nhoc tì
    Xem ra mình bị chậm so với bạn bè 5, 6 năm
  4. dieplittle

    dieplittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ có lẽ là khốn khổ nhất trong cái đám nhiều than thở này. Tớ là con một, lừa mãi mới được cái học bổng khi đã ở cái tuổi gần ...quá già. Đang vui vẻ tung tăng với nhiều dự định bên kia thì bị triệu tập về với lý do dễ thương đến phát điên đó. Thế là.. lẵng lẽ ra đi, lầm lũi trở về....
    Tớ không ngại chuyện được ai đó giới thiệu nhưng làm sao ấy, ai cũng làm tớ thấy ...ghét ghét làm sao ấy. Vẫn bít là phải nhìn ra điểm tốt của con người, vẫn bít rằng sẽ tồn tại một tình yêu sau hôn nhân nhưng sao tớ không làm nổi điều đó. Có lẽ hình ảnh của ex vẫn luôn tươi mới như ngày nào trong tớ, dù tớ luôn muốn quên và đã làm mọi thứ để quên...
    Giật mình khi thấy mình đã hơn 30 một xíu, vẫn nhởn nhơ một mình trong khi đám bạn thì chắc đang góp tiền xây vườn trẻ!!!!!!! Cũng đau khổ đấy, nhưng bít làm sao bây giờ...
    Bạn nào đó đã nói rằng phía trước là bầu trời, tớ cũng tin là thế. Chỉ có điều trên bầu trời ấy, dường như là có hơi nhiều sao quả tạ cho tớ thì phải...
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Una ơi , còn có chị nhé.hiiiiii.Una dễ thương vậy mà . Una cứ học cho xong đi đã Una à .Chuyện gì đến sẽ đến thôi .
    Vậy là mới thấy mình may mắn ,vì chẳng ai nhắc nhở tớ chuyện chồng con gì cả ,mặc dù nhà tớ chỉ có 2 chị em gái và em gái tớ lấy chồng rồi nhé. Bố tớ thì chỉ bảo 1 câu :chậm mà chắc .Hiiiii.
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tớ có tư tưởng này ,tớ có thể liên lạc bạn được ko?
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống chị ,cứ nghĩ đến cảnh giới thiệu rồi phải nhìn ra mặt tích cực trong từng con người mà em oải quá ,thời gian đó em để dành đi buôn ,hay đi ăn với bọn bạn em .Với cả ,chính xác ra là ở tuổi này rồi đâm ra đánh giá con người hình như ko còn chút lãng mạn nào cả .Cứ cân ,đo ,đong ,dến làm cho mất hết cả thi vị .
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tôi tin vào duyên số. Thằng bạn mình trước tâm sự là phải lấy vợ kém ít nhất 10 tuổi, rồi phải có răng khểnh, sau vớ ngay 1 cô = tuổi, cũng chả có cái răng khểnh nào. Mình thì thích lấy cô giáo, hiền dịu tế nhị 1 chút, vớ phải ngay 1 bà chằn cũng chả phải 1 cô giáohe he, cứ chờ duyên số đi, rồi sẽ biết, cái quan trọng là duyên số đến rồi mình phải biết tóm lấy nó và chấp nhận
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chắc bằng tớ

  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ui bạn cres xinh xắn vẫn nhớ tớ à? :"> Việc làm à? Tớ cũng chịu, tớ làm chồng thì được chứ làm cái khác thì làm đâu hỏng đấy. Hay là cres với tớ lập công ty đi. Công ty TNHH vô việc. Tớ định mở công ty tớ làm giám đốc ( đi lòe cho oai) cần tuyển nhân viên:
    Yêu cầu đơn giản thôi nhưng phải có 2 điều kiện: Một là nữ, hai là đang thất nghiệp.
    Công việc cũng đơn giản không kém. Sáng 8 h đến công ty, sẽ được giám đốc đích thân dẫn đi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong đi uống cafe. Đến khoảng 10h thì đi xem phim. Sau đó là nghỉ trưa ( cấm được nghĩ bậy ), sau khi nghỉ trưa xong thì đi shopping, lượn phố. Nếu công việc chưa thực hiện xong thì có thể làm thêm ngoài giờ đi xem phim hoặc karaokie.
    Đấy tớ tóm tắt thế, không biết ý bạn cres thế nào?
    Đùa tý, bạn cres lăn tăn gì, cứ học xong cai Phừng đi rồi về lấy chồng không muộn. Tớ biết 1 em gái năm nay thi đại học, nó nói chuyện với bạn nó về chuyện thi cử. Bạn nó bảo là có lẽ không thi nữa, học lấy cái gì rồi đi làm sau đó lấy chồng để chồng nuôi. Nó thì bảo: "Không, tao cố thi đại học, học xong đại học rồi ra đi làm. Mình học đại học thì cũng phải lấy được chồng học đại học chứ". Đấy, bạn cres có cái bằng PHừng thì kiểu gì chẳng lấy được anh chồng cũng PHừng

Chia sẻ trang này